Pháp luật

Nghi phạm sát hại con chủ nợ ở Phú Quốc đầu thú

Sau khi đâm gục anh Tú, Tám "Bói" trốn vào đất liền nhưng sau đó đã ra đầu thú. Hai con trai của ông này cũng bị bắt vì có liên quan.

Sau khi đâm gục anh Tú, Tám "Bói" trốn vào đất liền nhưng sau đó đã ra đầu thú. Hai con trai của ông này cũng bị bắt vì có liên quan.
Chiều 25/10, cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang đã tạm giữ hình sự Huỳnh Văn Tám (tự Tám "Bói", ngụ huyện Phú Quốc) và hai con trai của ông này là Huỳnh Bảo Quốc, Huỳnh Bảo Trung. Ba người này bị tình nghi đoạt mạng anh Hồ Minh Tú (31 tuổi) ở khu phố 10, thị trấn Dương Đông - Phú Quốc.
 

Anh Tú. Ảnh gia đình cung cấp.

 
Theo nhà chức trách, bà Trần Thị Thanh (56 tuổi, ngụ khu phố 10) có cho vợ của Tám vay tiền. Gần đây, chủ nợ phát hiện người vay đã bán tài sản tiền tỷ nhưng không trả nợ nên đi đòi.
 
Ngày 23/10, hai bên cãi nhau tại nhà Tám ở khu phố 3. Sau đó, bên vay hẹn 11h cùng ngày sẽ mang tiền đến trả hết cho bà Thanh.
 
Vừa về đến nhà, bà Thanh phát hiện nhiều người bịt mặt dừng xe phía trước. Những người này sau đó đã xông vào trong, kéo chủ nợ ra đường đấm, đá búi bụi.
 
Thấy mẹ bị đánh, anh Tú đang sửa xe máy đã ngừng công việc để chạy đến can ngăn. Tại đây, nạn nhân bị nhóm người hung hăng đâm nhiều nhát khiến anh Tú mất mạng.
 

Hiện trường anh Tú bị sát hại trước quán cà phê. Ảnh: Quốc Trung.

 
"Khi hàng xóm chạy đến đưa Tú đi cấp cứu thì trên lưng anh này còn dính con dao nhọn dài khoảng 2 tấc. Vết thương quá nặng, máu mất nhiều nên nạn nhân đã chết tại bệnh viện", một người láng giềng kể.
 
Sau khi gây án, Tám trốn vào đất liền nhưng sau đó đã đến cơ quan điều tra đầu thú. Hai con ông này bị công an bắt tại Phú Quốc.
 
>> Cuộc truy lùng những “sát thủ” chuyên đòi nợ thuê
>> Nhóm đòi nợ thuê "xin cánh tay" giám đốc công ty để trừ nợ
 
Theo Việt Tường - Quốc Trung (Zing.vn)