Pháp luật

Nghi án chồng giết vợ rồi treo cổ tự tử ở Đà Nẵng

Mở cửa vào nhà, người thân thấy chị Dung nằm bất tỉnh trên giường, còn anh Lực thì chết trong tư thế treo cổ.

Mở cửa vào nhà, người thân thấy chị Dung nằm bất tỉnh trên giường, còn anh Lực thì chết trong tư thế treo cổ.

Chiều 7/6, tại đường Nguyễn Lương Bằng (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 2 vợ chồng tử vong. Nạn nhân là anh Nguyễn Tài Lực (42 tuổi) và chị Phạm Thị Dung (37 tuổi, cùng trú đường Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h, vợ chồng anh Lực cãi nhau nên bảo con trai đi ra ngoài để bố mẹ nói chuyện. Lúc này, bố chị Dung (quê ở huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) qua đời nên người thân gọi điện ra báo tin.

Nghi an chong giet vo roi treo co tu tu o Da Nang hinh anh 1
Công an điều tra vụ án mạng. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Gọi điện không được nên người thân ra Đà Nẵng tìm chị Dung. Mở cửa vào nhà, mọi người hoảng hốt khi thấy anh Lực đã tử vong trong tư thế treo cổ. Còn ở giường, chị Dung nằm bất động, toàn thân tím tái. Người thân và hàng xóm đưa người phụ nữ đến bệnh viện để cấp cứu nhưng nạn nhân tử vong trên đường.

Nhận được tin báo, công an đến phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng. Chiều cùng ngày, đại diện VKSND TP Đà Nẵng cũng đã khám nghiệm hiện trường, tử thi để phục vụ công tác điều tra. Nhà chức trách nhận định, rất có thể đây là vụ án chồng giết vợ rồi tự tử.

Một số người hàng xóm cho biết, vợ chồng chị Dung trước đây bán sữa đậu nành vào buổi tối ở đường Nguyễn Lương Bằng. Tuy nhiên, cách đây một tháng, 2 người đã ly dị sau một năm gửi đơn ra tòa. Hiện chỉ còn một mình anh Lực bán sữa. Vợ chồng nạn nhân có 2 con trai, cháu lớn 18 tuổi, còn cháu nhỏ 6 tuổi.

Theo Đ.Nguyên (Zing.vn)