Pháp luật

Ngày 'vào lồng' của những tay anh chị sừng sỏ

Cả “sự nghiệp lừng lẫy” bỗng sụp đổ trong chớp mắt, các ông bà trùm này đã phải trả giá cho tội lỗi của mình.

Bắt bà trùm “cứ ra tù lại đi buôn ma túy”

Ngày 'vào lồng' của những tay anh chị sừng sỏ

Cuối tháng 12/2017, Công an Hải Phòng đã triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ các tỉnh Tây Bắc về Hải Phòng tiêu thụ. Nguyễn Thị Hồng Hạnh (SN 1969, Hòa Bình) bị khởi tố.

Trước đó, năm 2000, Hạnh đã xử phạt 2 năm tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy; Năm 2002, đối tượng này tiếp tục bị xử phạt 17 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Ra tù, “ngựa quen đường cũ", Hạnh tập hợp đệ tử, móc nối với các đối tượng ở một số tỉnh, thành khác thiết lập đường dây ma túy mới.

Qua công tác nghiệp vụ, Công an Hải Phòng phát hiện đường dây này tập kết ma túy gần cảng Tân Vũ (Hải Phòng). Từ đây, chúng vận chuyển đi nước ngoài và các nơi khác tiêu thụ. Các đối tượng trong đường dây của Hạnh có những thủ đoạn cất giấu ma túy, che đậy hành tung và sử dụng tiếng lóng rất tinh vi để đối phó với cơ quan công an.

Đến tháng 12/2017, Nguyễn Thị Hồng Hạnh bị bắt quả tang khi đang mua bán trái phép ma túy.

Ông trùm sản xuất súng đạn bị bắt khi còn quấn súng ống quanh người

Ngày 'vào lồng' của những tay anh chị sừng sỏ - 1

Tháng 10/2017, khi đang đi trên xe ô tô 16 chỗ trong TP.Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long), Nguyễn Hồng Phúc (SN 1984, quê Vĩnh Long) đã bị công an giữ lại, kiểm tra xe.

Qua kiểm tra, công an phát hiện Phúc mang theo cả “kho” súng đạn. Ngay sau đó, “đại bản doanh” để sản xuất vũ khí quân dụng và thử súng đạn trước khi mang đi bán của Phúc trong rừng cao su cũng bị kiểm tra. Tại đây, công an thu giữ 26 khẩu súng các loại với gần 200 viên đạn, 2 quả lựu đạn, 2 kíp nổ... và nhiều vật dụng chế tạo súng ống.

Sau khi chế tạo súng đạn, Phúc giao cho đàn em mang đi bán cho các chân rết khác ở nhiều tỉnh thành phía Nam. Mỗi loại vũ khí được băng nhóm này bán ra ngoài thị trường với đủ mức giá.

Ngoài việc chế tạo, mua bán và sử dụng vũ khí, băng nhóm của Phúc còn liên quan đến đường dây đòi nợ thuê, mang súng thanh toán nhau nếu có mâu thuẫn.

9 đối tượng của đường dây này, trong đó có ông trùm Nguyễn Hồng Phúc đã bị bắt giữ.

Đánh sập đường dây mỹ nam bán dâm của Hòa Adam

Ngày 'vào lồng' của những tay anh chị sừng sỏ - 2

Đầu tháng 12/2017, Lê Hồng Hòa (còn gọi là Hoà "Adam", SN 1985, trú tại Sầm Sơn, Thanh Hóa) đã bị bắt vì môi giới mại dâm.

Lê Hồng Hòa khai nhận điều hành đường dây “mỹ nam” bán dâm cho cả khách nam và nữ.

Hòa bắt đầu kinh doanh dịch vụ tẩm quất, massage nam từ năm 2014. Nhận thấy nhu cầu mại dâm đồng tính nam phát triển nên Hòa đã tuyển nhiều nhân viên là thanh niên trẻ tuổi có ngoại hình cao to, đẹp trai nhưng ham chơi bời, muốn kiếm tiền tiêu xài.

Để có tiền, các “mỹ nam” trong đường dây của Hòa sẵn sàng bán dâm cho cả khách nam đồng tính lẫn khách nữ là những “quý bà” trung tuổi, hoặc đang trong độ tuổi hồi xuân. Số tiền bán dâm, Hòa hưởng 40%, 60% còn lại chia cho trai bán dâm.

Để được các “mỹ nam” phục vụ, các “quý bà” phải trả 2 triệu đồng/lượt mua dâm. Ngoài số tiền “cứng” nhận từ Hòa, nếu “mỹ nam” làm “quý bà” vui vẻ sẽ được thưởng thêm.

Bà trùm “chợ ma túy” Thanh Nhàn bị bắt sau 12 năm sửa mặt, lẩn trốn

Ngày 'vào lồng' của những tay anh chị sừng sỏ - 3

Giai đoạn 1999-2004, khu vực Thanh Nhàn (Hai Bà Trưng, Hà Nội) là một điểm đen về ma túy với biệt danh “siêu thị trắng” khi mỗi ngày có hàng trăm người nghiện đổ về mua bán, sử dụng ma túy.

Khi “chợ ma túy” này bị triệt phá, bà trùm Vũ Thị Ngọ (SN 1954) bỏ trốn và bị truy nã.

Trong thời gian trốn nã, Ngọ tiếp tục tổ chức vận chuyển ma túy. Đường dây này bị triệt phá, 9 án tử hình và 9 án chung thân được tuyên, song Vũ Thị Ngọ vẫn nhanh chân trốn thoát.

Tháng 10/2006, CQĐT Bộ Công an ra quyết định truy nã lần hai.

Cuối tháng 7/2017, một người đàn bà tự xưng là Đỗ Thị Hồng thường lén lút đi về căn nhà ở phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP.HCM với vẻ khả nghi. Tuy diện mạo không giống đối tượng bị truy nã Vũ Thị Ngọ, nhưng dáng dấp, đặc biệt hành động bất thường của bà Hồng đã khiến trinh sát nghi ngờ và vào cuộc điều tra.

Một đêm giữa tháng 8/2017, cảnh sát ập vào căn nhà “bà Hồng” (thực chất là Vũ Thị Ngọ) cư ngụ và “bà trùm” ma túy đã bị bắt sau 11 năm trốn truy nã. Ngọ khai nhận đã đi phẫu thuật chỉnh sửa khuôn mặt và làm giấy tờ giả để che giấu thân phận.

Từ hoa khôi, á khôi thành “tú bà” sau lần bán dâm cho đại gia

Ngày 'vào lồng' của những tay anh chị sừng sỏ - 4

Tháng 8/2017, một đường dây mại dâm nghìn đô với hàng chục người đẹp, trong đó cả cả những người mẫu, diễn viên có tiếng tại TP.HCM bị phát hiện.

Trong 3 "tú bà" bị bắt, có đến 2 cái tên "có giá" trong làng giải trí Việt, đó là Nguyễn Thị Ngọc (31 tuổi, Á khôi 1 của cuộc thi "Cuộc chiến sắc đẹp năm 2017") và Phạm Thị Thanh Hiền (32 tuổi, quê Quảng Bình, Hoa khôi thời trang Việt Nam 2017).

Ngọc khai, sau khi đoạt giải á khôi, Ngọc chuyển sang làm tổ chức sự kiện. Từ đây Ngọc quen nhiều đại gia lắm tiền nhiều của. Khi các quý ông có nhu cầu “vui vẻ” qua đêm, Ngọc sẵn sàng “đi” với giá 2.500 USD.

Nhận ra tiềm năng to lớn trong việc mai mối cho người mẫu cặp kè với đại gia, Ngọc nảy sinh ý định tổ chức môi giới mại dâm nhằm kiếm tiền “cò”.

Tương tự, sau một thời gian bán dâm, Hiền tự móc nối với các đại gia, đồng thời “giúp” đàn em là người mẫu nghiệp dư bán "vốn tự có".

Theo điều tra, giá bán dâm trong đường dây này ít nhất từ 1.000 - 2.500 USD. Thậm chí, những lần đi tour, giá lên tới 3.000 - 4.000 USD/người/ngày, có khi cao hơn rất nhiều.

Theo Phương Hà (Dân Việt)