Pháp luật

Nam thanh niên táo tợn dùng búa đập tủ trộm tiệm vàng ở Quảng Nam

Sau khi hốt vàng bỏ chạy, chủ tiệm vàng liền tri hô và đuổi theo đối tượng trộm vàng nhưng bất thành.

Sáng 4-8, đại tá Lê Trung Hai, Trưởng Công an thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) xác nhận cơ quan điều tra đang khẩn trương vào cuộc điều tra, truy tìm đối tượng gây ra vụ trộm tiệm vàng Hoa Kim Thủy (phường Vĩnh Điện) vào tối 3-8.

Nam thanh niên táo tợn dùng búa đập tủ trộm tiệm vàng ở Quảng Nam
Tiệm vàng Hoa Kin Thủy - nơi xảy ra vụ trộm táo tợn vào tối 3-8

Trước đó, vào lúc 19 giờ 44 tối 3-8, sau khi điều khiển xe máy Future màu xám dạo qua dạo lại nhiều lần phía trước tiệm vàng Hoa Kim Thủy (nằm tại Quốc lộ 1A, đoạn qua khối 3, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn) và phát hiện không có người đứng canh ở tủ vàng, một nam thanh niên bịt mặt đã dùng búa xông vào bên trong tiệm vàng rồi đập tủ kính hốt đi nhiều vòng, nhẫn vàng các loại trị giá hơn 50 triệu đồng.

Anh Lương Hồng Phương, chủ tiệm vàng cho biết thời điểm tên trộm lẻn vào thì anh đang ở nhà dưới cho con nhỏ ăn cơm. Lợi dụng tiệm vàng không có người nên nam thanh niên đã nhanh chân xông vào tiệm, dùng búa nhổ đinh dài khoảng 20cm rồi đập 2 phát liên tiếp khiến tủ kính bị bể. Khoảng 2 – 3 giây sau, nam thanh niên này đã hốt đi vòng, nhẫn vàng các loại rồi lên xe máy bỏ chạy.

Nam thanh niên táo tợn dùng búa đập tủ trộm tiệm vàng ở Quảng Nam - 1
Tủ kính đựng vàng bị đối tượng dùng búa đập bể

Anh Phương cho biết thêm sau khi nghe thấy tiếng búa đập liên tiếp vào tủ kính ở nhà trên nên liền chạy ra phía trước thì thấy đối tượng trộm vàng đang cầm vàng bỏ chạy. "Tôi chạy theo để tóm tên trộm nhưng bị vấp ngã nên chỉ biết hô trộm vàng. Sau  khi đứng dậy thì thấy một số vòng và nhẫn vàng của tiệm rơi dưới mặt đường do nam thanh niên trộm vàng này làm rơi trong lúc bỏ chạy" – anh Phương kể lại. Cũng theo anh Phương, nam thanh niên trộm vàng lúc bỏ chạy ra khỏi tiệm có đội mũ bảo hiểm, bịt mặt và mặc bộ đồ màu xám.

Chị Phạm Thị Thủy, vợ của anh Phương thống kê: tổng số vàng mà nam thanh niên trộm của tiệm bao gồm nhiều vòng, nhẫn vàng trị giá hơn 50 triệu đồng. Theo chị Thủy, thời điểm xảy ra vụ việc, tiệm vàng của gia đình có gắn 2 máy camera được lắp đặt để theo dõi nhưng đã có một máy bị hư. Máy còn lại không ghi lại rõ cảnh đối tượng xông vào tiệm để trộm vàng.

Theo người dân, khi bị phát hiện trộm vàng trong tiệm Hoa Kim Thủy, lúc này có hai học sinh đã nhanh chóng dùng chân đạp vào tên trộm nhưng bất thành. Cùng lúc này, anh Nguyễn Thành Luân (ngụ thôn Tân Mỹ, xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn) đang điều khiển xe máy và chở theo vợ ngồi sau thấy sự việc liền kêu vợ xuống xe để mình rượt ga, đuổi theo tên trộm. Anh Luân mặc dù cố gắng đuổi theo những vẫn không kịp. Đối tượng trộm vàng sau đó đã nhanh chóng chạy về hướng Lai Nghi, phường Thanh Hà (TP Hội An).

Đến khoảng 20 giờ tối cùng ngày, vợ chồng anh Phương đã báo vụ việc tiệm vàng của gia đình bị trộm cho Công an thị xã Điện Bàn. Lực lượng Công an thị xã Điện Bàn sau đó đã có mặt tại hiện trường để ghi nhận vụ việc và tiến hành thu giữ một chiếc búa nhổ đinh dài khoảng 20cm, tang vật gây ra vụ trộm tiệm vàng để làm cơ sở điều tra ban đầu.

Được biết, trước đó vào chiều tối 17-6, tại thôn Bồ Mưng 3, xã Điện Thắng Bắc (thị xã Điện Bàn) cũng từng xảy ra vụ cướp vàng táo tợn bên trong tiệm vàng Thảo Vân. Theo đó, một nam thanh niên khoảng (22 tuổi) đầu đội mũ bảo hiểm, bịt khẩu trang đã dùng búa xông vào tiệm vàng rồi đập tủ hốt đi hơn 20 sợi dây chuyền vàng trị giá gần 150 triệu đồng. Công an thị xã Điện Bàn sau đó đã vào cuộc xác minh, điều tra vụ việc nhưng đến nay vẫn chưa tìm ra thủ phạm gây ra vụ cướp vàng trên.

Theo V.Quyên (Nld.com.vn)