Pháp luật

Nam sinh lớp 12 đâm chết người đi trả thù

Vụ hỗn chiến kinh hoàng xảy ra trước cổng trường THPT Nguyễn Văn Trỗi ở tỉnh Bình Thuận, làm 1 người chết, 1 người nguy kịch.

Vụ hỗn chiến kinh hoàng xảy ra trước cổng trường THPT Nguyễn Văn Trỗi ở tỉnh Bình Thuận, làm 1 người chết, 1 người nguy kịch.
 
Trường Nguyễn Văn Trỗi, nơi xảy ra vụ hỗn chiến kinh hoàng.
 
Theo thông tin ban đầu, trưa 17-9, nhóm của Tuấn nghe tin một thành viên học lớp 10 bị nhóm học sinh lớp 12 cùng trường THPT Nguyễn Văn Trỗi (xã Bắc Ruộng, huyện Tánh Linh) bắt nạt nên đã cùng kéo nhau đi trả thù. Khi tan trường, nhóm của Tuấn xông vào xô xát với nhóm học sinh trường này. Bất ngờ, Phạm Đức Phúc (17 tuổi, học sinh lớp 12) đã  đâm một nhát vào động mạch đùi khiến Tuấn chết sau đó do bị mất máu quá nhiều.

Vụ hỗn chiến còn khiến một thanh niên khác trong nhóm của Tuấn bị một học sinh đâm trọng thương, hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) trong tình trạng nguy kịch.

Thầy Đặng Văn Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, cho biết khi xảy ra vụ việc đã báo cơ quan chức năng, đồng thời, trường cũng đã có báo cáo nhanh gửi Sở GD-ĐT tỉnh Bình Thuận.
 
 
>> Học trò hỗn chiến giờ tan trường, một thanh niên chết
>>Tài xế taxi bị kẻ cướp đâm trọng thương nằm bên đường
Theo M.Hải (Nld.com.vn)