Pháp luật

Nam sinh cướp taxi bất thành, bị bắt tại trận

Nghe tiếng tri hô “Cướp! Cướp”, lực lượng cảnh sát cơ động đã ập đến bắt giữ tên cướp đang vật lộn với tài xế taxi.

Trước đó, vào hồi 2h30 ngày 23/7, tổ công tác thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động do trung úy Đào Tuấn Ninh làm Tổ trưởng, đang làm nhiệm vụ gần khu vực ngách 32/15 đường An Dương, phường Yên Phụ thì nghe thấy tiếng kêu "Cướp! Cướp!”. Khi tới nơi, phát hiện hai thanh niên đang xô đẩy, vật lộn với nhau, tổ công tác nhanh chóng khống chế thanh niên đang cầm dùi cui điện.

Khai thác nóng tại chỗ, thanh niên này khai tên là Đỗ Hải Long, lý lịch như trên. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Trọng Quyền, trú tại Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa, Hà Nội), làm nghề lái xe taxi.

Theo anh Quyền, trước đó, Long đón xe taxi của anh từ đường Tôn Đức Thắng. Khi về đến khu vực này, Long yêu cầu dừng xe để chờ bạn ra đi cùng, rồi anh ta xuống xe đứng chờ. Trong lúc chờ đợi, lợi dụng sơ hở của anh Quyền, Long mở cửa xe, dí dùi cui điện vào mạng sườn tài xế.

Tuy bị bất ngờ, nhưng anh Quyền đã nhảy ra khỏi xe truy hô. Trong khi đang vật lộn với Long thì may mắn lực lượng Cảnh sát cơ động tuần tra tại đó đã kịp thời có mặt, bắt giữ tên cướp.

>> Quây bắt đối tượng táo tợn giết tài xế, cướp taxi trong đêm
>> Tài xế xuống xe mở cửa, hành khách... cướp taxi

Theo Tuấn Nguyễn (Tiền Phong)