Pháp luật

Mới quen qua mạng đã đi khách sạn, 1 phụ nữ bị 'cuỗm' nhiều tài sản

Người đàn ông làm quen chị V qua mạng xã hội rồi rủ đi ăn uống và cùng nhau đi khách sạn để "tâm sự". Vừa vào khách sạn, chị V đi tắm thì bị gã “trai lạ” lấy hết tài sản rồi biến mất.

Ngày 18.3, Công an quận Phú Nhuận, TP.HCM cho biết đang tạm giữ đối tượng Phạm Văn Tuân (SN 1986, ngụ tỉnh Thanh Hóa, trú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 8h30 ngày 17.3, đội "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải, nhận được tin báo từ chị N.T.H.V (SN 1983, ngụ quận 9, TP.HCM) về việc chị bị một người quen qua mạng xã hội Zalo lấy cắp nhiều tài sản. Chị V cho biết, ngày 11.3, cả hai hẹn nhau đi ăn uống, sau đó vào khách sạn ở quận Phú Nhuận để “tâm sự”.

Vào phòng khách sạn, lợi dụng trong lúc chị V đi tắm, người đàn ông đã lấy điện thoại di động, chìa khóa rồi xuống phòng dẫn xe máy hiệu SH của chị ra ngoài và đi mất. Trong cốp xe máy của chị V có nhiều giấy tờ cùng 2,5 triệu đồng. Chị V sau đó trình báo công an và cầu cứu đội "hiệp sĩ".

Nhận tin báo, đội "hiệp sĩ" đã truy tìm người đàn ông nói trên. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đội phát hiện người đàn ông này tên Tuân, đang lẩn trốn ở TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nên cùng với chị V tiến hành truy bắt.

Mới quen qua mạng đã đi khách sạn, 1 phụ nữ bị 'cuỗm' nhiều tài sản
Đối tượng Tuân (áo đen) bị "hiệp sĩ" mời về trụ sở. Ảnh: C.T

Đến 13h cùng ngày, đội "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải gồm các anh: Trần Phước Lộc, Hứa Thanh Tùng, Nguyễn Hoàng Trung Hiếu và Phạm Tấn Thanh phát hiện Tuân đang ở trọ tại phường 11, đường Bình Giã, TP.Vũng Tàu. Sau khi tiếp cận, đội mời Tuân về Công an phường 9,  quận Phú Nhuận, TP.HCM để làm việc.

Tại cơ quan công an, Tuân thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tuân khai đã lấy trộm tài sản của chị V rồi mang bán lấy tiền tiêu xài.

Hiện công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Chí Tâm (Dân Việt)