Pháp luật

Mẹ vợ nghi phạm cướp ngân hàng ở Bắc Giang nghĩ con rể 'đi buôn ô tô'

Video: Kẻ dùng bom giả cướp Agribank Bắc Giang khai gì? (Nguồn: ANTV)

Mặc dù đã có 2 con nhưng Minh không chịu tu chí làm ăn. Bà H. nghe nói con rể đi buôn ô tô nhưng "cả năm không mua nổi cho con tấm áo".

Thông tin Nguyễn Đức Minh (SN 1983, con rể bà D.T.H., trú tại xã Phi Mô, Lạng Giang, Bắc Giang) bị bắt và khởi tố về hành vi cướp ngân hàng ở Bắc Giang đã gây xôn xao địa phương.

Người dân ở vùng quê nghèo khó và chân chất này không ngờ gã đàn ông bình thường trông có vẻ hiền lành mà lại dám làm chuyện như vậy.

Bà D.T.H., trú tại xã Phi Mô, Lạng Giang, Bắc Giang, hiện đã 80 tuổi phải nghe nhiều lời bàn tán về hành vi mà đứa con rể gây ra trong mấy ngày qua. Bà giận con rể không tu chí làm ăn rồi lại thương con gái mình là chị H.T.V.A phải chịu đựng nỗi đau khi chồng vướng vòng lao lý.

Mẹ vợ nghi phạm cướp ngân hàng ở Bắc Giang nghĩ con rể 'đi buôn ô tô'

Bà nói trên báo An ninh thủ đô: "Số tôi đã khổ, nhưng số cái V. A. còn khổ gấp trăm lần. Nó lấy thằng Minh hơn chục năm nay nhưng chưa một ngày được nhờ vả chồng mà ngược lại toàn phải đi làm lo trả nợ đậy. Từ lúc hay tin chồng chính là tên cướp ngân hàng gây dư luận ầm ĩ trên báo chí, đêm nào nó cũng khóc. Chỉ có 2 hôm mà người sụt mấy mấy cân".

Bà cho biết thêm, Minh quê ở ở xã Đồng Sơn (huyện Yên Dũng) nhưng từ khi lấy vợ thì hắn gần như toàn ở rể. Mặc dù đã có 2 con nhưng Minh không chịu tu chí làm ăn mà chỉ lông bông suốt ngày rồi mong muốn có nhiều tiền. Hai đứa con nhỏ đều do một tay mẹ nuôi còn Minh thì không hiểu làm gì nhưng thấy nợ nần khắp nơi.

"Gần 1 năm nay, chúng nó đưa lũ trẻ về cho tôi trông coi vì không nuôi nổi. Cái V.A. thì mở quán gội đầu ở rìa làng, còn thằng Minh tôi thấy bảo nó đi buôn ô tô. Nhưng buôn bán gì mà cả năm không mua nổi cho con tấm áo" – bà H. nói trên báo này.

Hôm xảy ra vụ cướp ngân hàng (chiều 26/1), bà H. thấy con rể vẫn về nhà bình thường. Tuy nhiên, tối muộn hôm đó, bà H. thấy gã con rể đào bới gì đó ngoài vườn và nghĩ rằng Minh đang sửa hàng rào nên cũng không để ý.

Cho đến hôm sau, khi công an đưa Minh về tận vườn nhà thì bà mới ngã ngửa biết gã con rể chôn bộ quần áo khi gây án và số tiền cướp được.

Trước đó, khoảng 15h15 ngày 26/1 tại Phòng giao dịch Dĩnh Kế, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT TP Bắc Giang, địa chỉ số 1122, đường Lê Lợi, phường Dĩnh Kế xảy ra vụ cướp táo tợn. Đối tượng Nguyễn Đức Minh đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai, mang theo 1 ba lô lấy ra 1 mảnh giấy có ghi "Tao có 1 quả bom, 1 khẩu súng trong túi bỏ tiền lên nếu không muốn chết" rồi đưa cho chị Phạm Thị Mai, thủ quỹ.

Đối tượng cũng đưa 1 gói hình hộp đặt lên bàn làm việc nơi chị Mai ngồi và đưa ra một khẩu súng yêu cầu nhân viên ngân hàng lấy 1,1 tỷ đồng trong két rồi cho vào ba lô rồi bỏ trốn.

Mẹ vợ nghi phạm cướp ngân hàng ở Bắc Giang nghĩ con rể 'đi buôn ô tô' - 1
Đối tượng Minh (ngoài cùng bên phải) đang khai về cách làm giả quả mìn để mang đi gây án. (Ảnh: Người đưa tin).

Trang Người đưa tin cho hay, Cơ quan điều tra xác định, số tiền Minh cướp được khoảng 1,1 tỷ đồng. Sau khi gây án, đối tượng giấu 560 triệu đồng ở khu vườn tại nhà mẹ vợ và để hơn 320 triệu đồng trên xe ô tô của mình, số còn lại Minh mang đi trả nợ và tiêu xài.

Sau đó, cảnh sát đã thu hồi được 1tỷ 80 triệu đồng.

Khẩu súng Minh dùng để đe dọa nhân viên ngân hàng là khẩu súng nhựa bắn đạn bi và quả mìn là giả, do Minh tự lắp ghép từ những đồ dùng trong nhà cho giống mô hình quả mìn thật.

Tại cơ quan điều tra, Minh khai, bản thân làm nghề buôn bán xe ô tô cũ, nhưng công việc làm ăn thường xuyên thua lỗ dẫn đến nợ nần. Thời gian gần đây, do túng quẫn, Minh đã nảy ý định cướp tài sản để lấy tiền trả nợ.

Theo Nguyễn Song (Soha/Thời Đại)