Pháp luật

Mẹ ơi, sao nhẫn tâm đoạt mạng con?

Nợ nần, túng quẫn, người mẹ 29 tuổi nghĩ đến việc tự tử cùng con để có tiền phúng điếu, giúp trả nợ mua sữa, mua tã cho con...

Nợ nần, túng quẫn, người mẹ 29 tuổi nghĩ đến việc tự tử cùng con để có tiền phúng điếu, giúp trả nợ mua sữa, mua tã cho con...
 
Me oi, sao nhan tam doat mang con? hinh anh 1

Phiên xử hôm ấy khá đặc biệt khi đại diện của bị hại là chồng của bị cáo. Và người phụ nữ đứng giữa phòng xử án là mẹ của nạn nhân.

Phòng nhỏ hẹp, người dự khán đông nên ngoại trừ HĐXX, VKS, luật sư, không ai nhìn được mặt Loan, bị cáo 29 tuổi, ngụ TP.HCM. Những người đến tòa chỉ nghe được giọng nói khó nhọc xen lẫn tiếng nấc nghẹn mỗi khi bị cáo trả lời về hành vi sát hại đứa con gái 6 tuổi.

"Con bị cáo 6 tuổi tức là cháu bé đã ý thức được mọi chuyện, chắc hẳn sẽ phản ứng khi bị ép uống thuốc trừ sâu. Tại sao bị cáo lại nhẫn tâm như vậy?", chủ tọa hỏi.

"Bị cáo chỉ muốn hai mẹ con cùng sống chết với nhau", Loan oà khóc khi dứt câu trả lời.

Loan nói bi kịch trên xuất phát từ việc người mẹ này phải vay "nóng" để mua sữa, tã cho đứa con từ khi bé mới 2 tuổi. Với lãi suất "cắt cổ" 15% mỗi ngày cho số tiền nợ 5 triệu đồng, Loan không trả nổi.

Khoản nợ từ 5 triệu đồng, tăng lên 10 triệu... Lãi "mẹ" chồng lãi "con" theo tháng năm, cứ thế số tiền nợ lên 300 triệu đồng cả gốc lẫn lãi và Loan mất khả năng chi trả. Lâm cảnh nợ nần, cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, 2 vợ chồng Loan ly thân. Từ đó, người chồng ấy gần như biến mất trên hành trình khốn khó của 2 mẹ con Loan.

Me oi, sao nhan tam doat mang con? hinh anh 1

Loan liên tục khóc suốt phiên xử hôm ấy. Ảnh: Hoài Thanh.

Khốn khó, Loan âm thầm mượn rồi âm thầm tìm cách trả, trả không nổi, chủ nợ liên tục nhắn tin đòi khiến người mẹ 29 tuổi đâm ra nghĩ quẫn. Và bi kịch đến khi Loan nghĩ việc tự tử cùng con sẽ giúp có tiền phúng điếu để trả nợ.

Nhiều phương án tự tử được Loan đưa ra. Ban đầu Loan định cùng con gái lao vào xe đầu kéo container hoặc ôm con nhảy sông, nhưng cô sợ xác 2 mẹ con không toàn thây, không được nằm cạnh nhau. Thế rồi, nữ bị cáo chọn cách ép con uống thuốc độc để "mẹ con cùng chết chứ không để con lại cho gia đình chồng".

Loan đứng đó, quay lưng về phía người dự kháng, mái tóc dài đen rối như lâu lắm rồi không được chải, tay nắm chặt khăn giấy, thỉnh thoảng đưa lên lau nước mắt.

"Bị cáo Loan đã bị mất ngủ suốt 4 năm liền nhưng không có tiền chữa trị. Nên quả thật chị ấy bị rối loạn tâm thần, hạn chế năng lực hành vi”, luật sư bào chữa cho Loan phân trần.

Tôi thoáng thấy vị chủ tọa, vị hội thẩm nhân dân cố giấu nước mắt trước giờ nghị án.

Me oi, sao nhan tam doat mang con? hinh anh 2

Khoảnh khắc Loan một mình tại phòng xử, chờ nghe tuyên án. Ảnh: Hoài Thanh.

Khi được nói lời sau cùng, Loan xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt. Bất ngờ, vị chủ tọa hỏi: “Bị cáo muốn chết cùng với con thì tại sao lại xin giảm án?”. Loan chẳng thể trả lời câu hỏi ấy, cô câm nín như chết lặng giữa phiên tòa.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Loan 10 năm tù vì tội Giết người, người mẹ 29 tuổi tra tay vào còng rồi quệt vội dòng nước mắt.

Chiếc xe thùng hụ còi, áp giải Loan giữa trời mưa, chen giữa dòng người kẹt cứng trên đường về trại giam. Cơn mưa chẳng thể nào làm dịu không khí ngột ngạt sau phiên tòa. Người mẹ trả giá cho hành động của mình với bản án 10 năm tù, nhưng cái án của tòa lương tâm tuyên mới trói chặt người mẹ này cả phần đời còn lại.

Tôi lê bước chân nặng trĩu khỏi hành lang tòa án, văng vẳng trong tiếng gió hú, tiếng mưa rơi, tôi như nghe lời ai oán: Mẹ ơi, sao nhẫn tâm đoạt mạng con?

Chiều 19/9, Toà Gia đình TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm vụ án cho con uống thuốc trừ sâu đối với bị cáo T.T.X. Loan (29 tuổi, ngụ TP.HCM).

Theo cáo trạng, khoảng 10h30 ngày 13/7/2016, Loan chở con gái là cháu Nga (6 tuổi, tên nhân vật đã được đổi) đến cửa hàng bán thuốc bảo vệ thực vật ở quận 2, TP.HCM, mua 1 chai thuốc trừ sâu. Sau đó, Loan thuê một phòng khách sạn ở quận 2.

Tại khách sạn, Loan pha khoảng nửa chai thuốc trừ sâu vào chai nước suối. Phần thuốc còn lại, Loan rót ra ly rồi ép con gái uống. Sau đó, Loan lấy điện thoại nhắn tin cho cảnh sát về việc mình tự tử cùng con gái, rồi uống hết chai nước pha thuốc trừ sâu.

Đến khoảng 18h cùng ngày, chủ khách sạn phát hiện sự việc và báo tin cho cơ quan chức năng. Mọi người mở cửa vào phòng đưa Loan đi cấp cứu, còn cháu bé đã tử vong.

Tại phiên xử ngày 19/9, HĐXX tuyên phạt bị cáo Loan 10 năm tù về tội Giết người.

Theo Hoài Thanh (Tri Thức Trực Tuyến)