Pháp luật

Mẹ dược sĩ cướp ngân hàng: "Mấy ngày qua tôi bỏ ăn vì chuyện này"

Cha mẹ của đối tượng mang theo 2 chai xăng xông vào ngân hàng ở Cần Thơ định cướp tiền cho hay, họ vẫn không thể lý giải được động cơ nào để con trai mình manh động đến vậy.

Liên quan đến việc đối tượng Nguyễn Văn Linh (SN 1989, ngụ xã Trường Xuân A, huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ) cầm 2 chai xăng xông vào phòng giao dịch Ngân hàng Eximbank (đường 3/2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) định cướp tiền để tiêu xài nhưng bị khống chế kịp thời, PV đã tìm đến cha mẹ của đối tượng này để tìm hiểu thêm.

Mẹ dược sĩ cướp ngân hàng: "Mấy ngày qua tôi bỏ ăn vì chuyện này"
Đối tượng Linh.

Tại đây, cha mẹ của Linh cho biết, hết sức bất ngờ khi nhận được tin con trai đi cướp ngân hàng. “Con tôi hiền lành, chưa từng làm phiền lòng ai, chưa có tiền án, tiền sự gì” – ông N. V. H (55 tuổi, cha của Linh) nói.

Còn bà P.T.H (56 tuổi, mẹ của Linh) cho biết: “Chiều hôm đó (ngày 3.11 - PV), nhận được điện thoại từ công an, tôi điếng người. Tôi nghe người ta kể lại, lúc bị bắt, nó không chống cự gì. Mấy ngày qua, tôi bỏ ăn bỏ uống vì chuyện này”.

Bà H nói thêm: “Ngân hàng người ta bảo vệ nghiêm ngặt vậy mà nó một thân một mình đi cướp, không hiểu nổi. Nó làm như chuyện con nít vậy, biết bao nhiêu vụ án cướp ngân hàng đều được công an triệt phá được hết”.

Theo phóng viên tìm hiểu, sau khi lấy bằng trung cấp dược sĩ, Linh xin làm nhân viên của một công ty dược (lương khoảng 6 triệu đồng/tháng). Linh đã có vợ và một con gái. Hai vợ chồng mở tiệm Internet ở quận Ninh Kiều và chuyển vào ở luôn trong tiệm. Thời gian gần đây, hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn nên không còn sống chung.

Mẹ dược sĩ cướp ngân hàng: "Mấy ngày qua tôi bỏ ăn vì chuyện này" - 1
Nơi xảy ra vụ việc.

Cha mẹ Linh cho hay, hàng tháng con trai vẫn về thăm nhà và không hề có biểu hiện gì bất thường. “Nó không than thiếu tiền, thiếu bạc gì… Mà nếu có thiếu thì nói với cha mẹ để còn tính, chứ đâu mà làm cái chuyện không đâu vào đâu như vậy” - bà H nói.

Hiện cha mẹ của Linh vẫn không thể lý giải được động cơ nào để con trai mình nảy sinh ý định đi cướp ngân hàng. Được biết, cha mẹ của đối tượng này vốn có nghề buôn bán vật tư nông nghiệp, cuộc sống ổn định, không thiếu thốn.

Như Dân Việt đã đưa tin, khoảng 16h ngày 3.11, Linh chạy xe đến trước cửa phòng giao dịch Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (EximBank; địa chỉ tại đường 3/2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều) cầm 2 chai xăng đi vào bên trong. Lúc này, bảo vệ ngân hàng tưởng Linh là khách nên mở cửa chào khách.

Tuy nhiên, Linh bất ngờ tạt xăng vào người bảo vệ và bị chính người bảo vệ này xô ngã. Khi Linh đứng dậy, định bỏ chạy thì bị bảo vệ cùng nhân viên ngân hàng khống chế bắt giữ, gọi điện báo công an.

Tại cơ quan công an, Linh khai nhận, do đọc báo thấy vụ cướp ngân hàng ở huyện Long Hồ (Vĩnh Long) nên quyết định học theo và có lên kế hoạch từ trước.

Cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) vừa cho biết, nơi đây đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tam giam Linh để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo Huỳnh Xây (Dân Việt)