-->
Pháp luật

Mẹ đưa con gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đi cầu cứu

Chị N.K.L. từ huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, vừa bắt xe đò vượt khoảng 50km đưa con gái lên TP.HCM nhờ báo chí phản ánh việc con gái mình bị xâm hại tình dục.

Chị N.K.L. từ huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, vừa bắt xe đò vượt khoảng 50km đưa con gái lên TP.HCM nhờ báo chí phản ánh việc con gái mình bị xâm hại tình dục.
 
 
Chị vòng ra sau nhà hàng xóm, thấy ông V. chỉnh sửa lại quần, còn con gái mình thì quay lại nhà ông này để lấy dép, nên chị linh cảm có chuyện chẳng lành.
 
Mẹ gặng hỏi, con gái mới lí nhí kể lại chuyện mình bị ông V. cởi đồ, đè lên người.
 
Bé T. nói trước đó đã bị ông V. làm như vậy mấy lần. Nghe con thuật chuyện, chị L. ngất xỉu. 
 
Vụ việc được chị L. trình báo Công an huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Bé T. sau đó được đưa đi giám định pháp y.
 
Trong lúc này, ông V. bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 1.5 ông này mới trở về đầu thú.
 
Chị L. cho biết, cơ quan chức năng địa phương đã mời chị làm việc nhiều lần, nhưng đã hai tháng qua vẫn chưa thông báo kết quả xử lý. Chị phải tìm đường lên TP.HCM kêu cứu.
 
Cuối năm ngoái, chồng chị L. qua đời vì tai nạn giao thông. Lâu nay ở nhà nội trợ, chăm con, lo cho mẹ già 77 tuổi, giờ chị phải đi xin việc ở xí nghiệp may để nuôi cả nhà.
 
Chị L. đau buồn: “Tôi lo đi làm kiếm tiền, con gái học nửa ngày nhưng xin ở lại trường cả ngày luôn cho yên tâm, đâu ngờ con bị hàng xóm ngay kế bên hãm hại”.
 
Bé T. đã có tâm trạng tốt hơn sau sự việc. Bé trở lại nét hồn nhiên đúng lứa tuổi, nhưng thổ lộ: “Con sợ phòng tối lắm”.
 
Mẹ con chị L. ra bến xe về lại nhà, mang theo niềm mong mỏi vụ việc được xử lý, đem lại công bằng cho gia đình và đứa con gái bé nhỏ. 
 
Theo Võ Tiến (Thanh Niên Online)