Pháp luật

Mâu thuẫn tình cảm, nam thanh niên châm lửa đốt người yêu

Khi nghe thấy hàng loạt tiếng chửi bới phát ra, mọi người liền chạy tới kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện đôi nam nữ trong phòng bốc cháy như 2 ngọn đuốc.

Khi nghe thấy hàng loạt tiếng chửi bới phát ra, mọi người liền chạy tới kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện đôi nam nữ trong phòng bốc cháy như 2 ngọn đuốc.

Ngày 5/11, Thượng tá Tăng Châu Long (Phó trưởng Công an quận Tân Phú, TP.HCM) cho biết, cơ quan này đang tiến hành điều tra, làm rõ một vụ án khiến một đôi nam nữ bỏng nặng tại một phòng trọ nằm trên đường Nguyễn Ngọc Nhật (phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP.HCM).

Đôi nam nữ bị bỏng là Bùi Văn Hải (34 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) và Nguyễn Thị Tuyết Lan (31 tuổi, ngụ phòng trọ nằm trên đường Nguyễn Ngọc Nhật).

Nguyên nhân xảy ra vụ việc là do ghen tuông, Hải đã tạt xăng đốt chị Lan. Do hoảng loạn, chị Lan lao đến ôm Hải khiến cả 2 bị bỏng nặng. Hiện cả 2 người đang được điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy (TP. HCM).

Để tìm hiểu thêm thông tin, PV đã tìm đến khu trọ nằm trên đường Nguyễn Ngọc Nhật. Tại đây, mặc dù vụ việc đã xảy ra nhiều ngày nhưng khi nhắc đến, nhiều người dân vẫn thấy rùng mình, khiếp sợ.

Chị Bùi Thị Hoa (ngụ khu trọ của chị Lan) nhớ lại: “Vụ việc xảy ra vào chiều tối ngày 31/10 vừa qua. Theo đó, cách đây khoảng 2 tháng, chị Lan chuyển về khu trọ này thuê phòng ở một mình. Vài ngày sau, chị Lan xin vào làm công nhân cho một nhà máy nằm trên địa bàn phường Tân Quý. Trong thời gian ở đây, chúng tôi thấy có một người đàn ông thường xuyên đến chơi. Qua hỏi thăm chị Lan thì chúng tôi mới biết là chị Lan và người này đã yêu đương khoảng 2 năm nay. Trước đây, Hải có việc làm nhưng vài tháng nay thì thất nghiệp”.

“Chị Lan có kể cho mọi người biết là không hiểu vì sao thời gian gần đây, Sơn hay giận hờn vô cớ vì nghĩ chị Lan có người yêu mới, không chung thủy với mình. Nhiều lần chị Lan và Hải đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi, mọi người có nghe thấy. Tuy nhiên, do nghĩ đây là chuyện riêng tư của Hải và chị Lan nên không ai can thiệp”, chị Hoa chia sẻ thêm.

Hình minh họa.

Hờn ghen vô cớ

Theo lời chị Hoa, thời gian gần đây, chị Lan có chia sẻ là không thể kéo dài thêm tình cảm với Hải được nữa vì Hải không chịu kiếm việc làm mà cứ suy nghĩ đến chuyện chị Lan có người khác rồi bỏ bê mọi thự. Tuy nhiên, chị Lan mới chỉ có dự định như vậy, nếu như Hải sửa đổi thì chị Lan vẫn dành tình cảm cho Hải.

Anh Nguyễn Văn Tâm, hàng xóm của chị Lan cũng cho hay, vào khoảng 18h tối ngày 31/10, người dân ở đây thấy Hải điều khiển xe gắn máy đến trước phòng trọ của chị Lan. Lúc Hải đi vào thì mọi người có thấy Hải xách theo một can xăng.

Bên trong phòng trọ, mọi người có nghe thấy tiếng Hải và chị Lan cự cãi liên quan đến chuyện chuyện chị Lan có người đàn ông khác mà không dám thừa nhận với Hải. Do không chịu nổi với thói ghen tuông vô cớ của Hải, chị Lan đã nói muốn chia tay với Hải để cả hai không phải chịu đựng đau khổ nữa.

Ít phút sau đó, mọi người nghe thấy tiếng la thất thanh của chị Lan “chết tôi rồi, chết tôi rồi”. Nghi có chuyện chẳng lành, mọi người xông vào thì hoảng hốt thấy Hải và chị Lan bốc cháy như 2 ngọn đuốc, ở nền nhà thì xăng chảy lênh láng. Ngay lập tức, mọi người liền tìm cách dập lửa và đưa 2 nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu. Do tính chất nghiêm trọng của vụ việc, người dân đã báo tin cho Công an quận Tân Phú.

Nhận được thông tin, công an quận cùng với công an phường đã có mặt, phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Thông tin với PV, một điều tra viên Công an quận Tân Phú, tham gia điều tra vụ án cho biết: “Kết quả điều tra của cơ quan công an xác định, sau khi xảy ra cự cãi với chị Lan về chuyện chị này có người đàn ông khác, Hải đã tạt xăng vào người chị Lan rồi châm lửa đốt. Sau khi bị đốt, do quá nóng và hoảng loạn, chị Lan đã lao vào ông lấy Hải khiến cả hai cùng bốc cháy. Nếu như không được người dân dập lửa kịp thời thì cả 2 đã không bảo toàn được tính mạng”.

“Đây là vụ việc khiến ai biết đến đều phải cảm thấy xót xa. Bởi, chỉ vì ghen tuông vô cớ mà Hải nhẫn tâm tạt xăng thiêu sống người yêu và cũng khiến bản thân cũng phải gánh lấy bi kịch. Vụ việc này một lần nữa là lời chuông cảnh báo đến các cặp đôi yêu nhau nên tỉnh táo, bình tĩnh khi gặp phải các vướng mắc về chuyện tình cảm”, điều tra viên này chia sẻ thêm.

Anh Bùi Văn Tùng (người thân của Hải) cũng chia sẻ: “Khi gia đình nghe tin về Hải và chị Lan gặp nạn, ai nấy đều bàng hoảng, không thể tin vào mắt mình. Hiện gia đình vẫn đang cắt cử chăm non cho Hải và chị Lan tại bệnh viện”.

Theo Nguyễn Hiền (Nguoiduatin.vn)