Pháp luật

Mâu thuẫn gia đình, người phụ nữ bị chồng chém đứt lìa tay, rách mặt

Chỉ vì mâu thuẫn vợ chồng không giải quyết được, đối tượng Nguyễn Hữu Chính (34 tuổi, ở Xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội) cầm dao chém vợ đứt lìa tay, rách mặt…

Chỉ vì mâu thuẫn vợ chồng không giải quyết được, đối tượng Nguyễn Hữu Chính (34 tuổi, ở Xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội) cầm dao chém vợ đứt lìa tay, rách mặt…

Hơn 1 ngày nay, nhiều người dân xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội không khỏi bàng hoàng khi nghe tin chị Lương Thị Thiết (32 tuổi) bị chồng mình là Nguyễn Hữu Chính (34 tuổi) chém liên tiếp vào người khến chị Thiết bị chấn thương rất nặng phải nhập viện cấp cứu.

Mâu thuẫn gia đình, người phụ nữ bị chồng chém đứt lìa tay, rách mặt - Ảnh 1.
Chị Thiết đang được các bác sĩ chăm sóc tại bệnh viện.

Trước đó, vào sáng ngày 10/7, trong lúc đi làm đồng, chị Thiết bị chồng tìm gặp gây chuyện rồi xảy ra cãi vã. Do chồng có nhiều hành động và lời lẽ không phải nên chị Thiết bỏ đi và về nhà bố mẹ đẻ.

Tại đây, trong khi chị Thiết đang nằm nghỉ cùng hai con trên giường thì bất ngờ Chính cầm theo một con dao bước vào. Cả nhà chưa kịp phản ứng gì thì Chính đã rút dao chém liên tiếp vào đầu và mặt, hai cánh tay vợ.

Bị chém bất ngờ, chị Thiết không kịp phản ứng nên đã bị một nhát dao trúng mặt, hở xương hàm, gãy hai chiếc răng, gần đứt lìa 4 ngón tay, và nhiều vết thương nặng trên cánh tay.

Ngay sau đó, người thân trong gia đình đã khẩn trương đưa chị Thiết đi cấp cứu và tiếp tục chuyển lên Bệnh viện Việt Đức điều trị. Vụ việc cũng được người dân cấp báo lên công an địa phương, đồng thời công an huyện Thạch Thất cũng đã có mặt tại hiện trường để điều tra. Về phần Chính, sau khi gây án đã ra công an đầu thú.

Theo thông tin ban đầu, Chính và vợ là chị Lương Thị Thiết mâu thuẫn đã lâu. Nhiều lần Chính tìm đến chỗ ở của mẹ con chị Thiết hành hung vợ.

Nỗi đau người vợ bị chồng chém đến suýt mất mạng

Trưa 11/7, có mặt tại khoa Chấn thương chỉnh hình, chị Thiết được các bác sĩ tích cực điều trị nên đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn chưa thể nói chuyện.

Mâu thuẫn gia đình, người phụ nữ bị chồng chém đứt lìa tay, rách mặt - Ảnh 2.
Bà Lợi chưa hết bàng hoàng khi biết tin con trai chém con dâu trọng thương.

Ngồi chăm con dâu với thương tích khắp người, bà Đỗ Thị Lợi (mẹ chồng chị Thiết) vẫn chưa hết bàng hoàng trước thương tích mà chính người con trai của bà đã gây ra cho vợ mình. Gặp chúng tôi, bà chỉ thở dài. "Không biết sao nó có thể gây ra nông nỗi như vậy với vợ con nó cơ chứ", bà Lợi thở dài nói.

Chị Thiết bị chồng chém khâu hơn 10 mũi trên đầu, trên mặt cũng bị chém 1 vệt dài khâu hơn 10 mũi và hai cánh tay bị chém rách nhiều nơi khâu hàng chục mũi. Mấy ngón tay của chị bị chồng chém lìa đã được các bác sĩ nối lại. Chị Thiết đôi lúc mở được mắt ra nhưng rồi lại nhắm lại vì đau đớn khi thấy nhiều vết thương trên người. Chị còn đau đớn gấp vạn lần khi người chồng lại có thể ra tay truy sát mình.

Mâu thuẫn gia đình, người phụ nữ bị chồng chém đứt lìa tay, rách mặt - Ảnh 3.
Chị Thiết bị khâu hàng chục mũi trên đầu, mặt và hai tay.

Chia sẻ với chúng tôi, chị Lương Thị Ngoạn (chị gái chị Thiết) không khỏi đau đớn, xót xa. Chị Ngoan cho biết, hơn 1 ngày nay vì đau đớn nên chị Thiết sau khi hồi tỉnh đã không thể nào chợp mắt. Chị vẫn chưa thôi ám ảnh trước những nhát dao oan nghiệt của chồng.

Chị Thiết là con thứ 3 trong gia đình có 5 chị em. Chị là người hiền lành nhưng phải chịu nhiều tủi cực nhất nhà. "Em nó lập gia đình đến nay cũng gần 10 năm. Tuy nhiên, cuộc sống gia đình chưa ngày nào được vẹn tròn hạnh phúc. Chồng suốt ngày cờ bạc, tiền bạc dành dụm được đồng nào lại nướng vào cờ bạc. Thiết nó nhẫn nhịn nhiều vì nghĩ đến 2 đứa con nhưng chồng thi thoảng lại trút những trận đòn vô cớ hay đi đường chào hỏi, cười nói với ai mà chồng bắt gặp thì hôm đó về cũng ăn đòn, có lần ngất xỉu phải đi viện cấp cứu", chị Ngoạn kể.

Mâu thuẫn gia đình, người phụ nữ bị chồng chém đứt lìa tay, rách mặt - Ảnh 4.
Chị Ngoạn chưa hết bàng hoàng khi em gái bị chồng chém suýt mất mạng.

Theo chị Ngoạn, đầu năm vừa rồi, vì phải chịu nhiều trận đòn roi vô cớ của chồng và gia đình phải đưa đi cấp cứu nên chị Thiết đã đưa 2 con về nhà ngoại sinh sống. Một mình chị vừa đi làm thuê cho một xưởng mộc, vừa làm cả mẫu ruộng rồi chăm 2 con.

"Thế nhưng nó thường xuyên bị chồng chặn đường đuổi đánh nhưng không dám nói với ai trong gia đình. Cách đây ít hôm, hai chị em ngồi tâm sự với nhau, nó giận chồng lắm nhưng nghĩ đến 2 con nhỏ không có bố lại thương nên bảo để ít hôm xem chồng có thay tính đổi nết không thì lại về ở với nhau. Còn nếu vẫn bài bạc như thế thì sẽ viết đơn ra tòa ly hôn. Ai ngờ đến hôm qua lại bị chồng chém ra nông nỗi này", chị Ngoạn đau xót kể.

"Thiết là đứa biết nhẫn nhịn, hiền lành lắm. Suốt ngày phải chịu đòn roi của chồng nhưng đều cho qua chuyện. Sao số nó khổ thế", chị tâm sự thêm.

Chị Ngoạn cho biết, để xảy ra cơ sự này, gia đình chị cũng mong muốn cơ quan công an xử lý nghiêm đối với đối tượng Chính để tránh việc em chị phải chịu thêm nỗi đau.

Theo Định Nguyễn (Kenh14.vn/Trí Thức Trẻ)