Pháp luật

Mang súng đi thách đấu, thanh niên bị chém gục ở Sài Gòn

Giấu súng ở sau lưng đến nói chuyện với nhóm đối thủ nhưng Lâm bị đánh trọng thương, gãy tay. Nhóm nghi can bị bắt khi đang lẩn trốn ở Bình Thuận.

Giấu súng ở sau lưng đến nói chuyện với nhóm đối thủ nhưng Lâm bị đánh trọng thương, gãy tay. Nhóm nghi can bị bắt khi đang lẩn trốn ở Bình Thuận.

Theo cơ quan điều tra, ngày 6/6, em trai của Lâm là Kha có mâu thuẫn với nhóm Việt và Đan. Sau đó, 2 bên gặp nhau để giải quyết sự việc. Trong lúc nói chuyện, Lâm và Đan lao vào ẩu đả. Nhờ mọi người can ngăn nên không ai bị thương.

Mang sung di thach dau, thanh nien bi chem guc o Sai Gon hinh anh 1
Các nghi can đang bị công an bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Vẫn còn ấm ức, Lâm lên mạng xã hội nhờ bạn bè tìm địa chỉ nhà Việt để thách đấu, đánh tay đôi. Nhận tin nhóm đối thủ thách thức, Việt hẹn đến quán cà phê ở đường Hàm Nghi, quận 1.

Nhận lời hẹn, chiều 7/7, Lâm rủ Nguyễn Thanh Trung, Lưu Sỹ Hưng và Mạnh Trung cùng đi đánh Việt. Trước khi xuất phát, Mạnh Trung đưa cho Lâm khẩu súng bắn đạn bi để uy hiếp đối phương. Ngồi ở quán cà phê, khi thấy nhóm của Việt tới, Lâm giấu súng vào sau lưng rồi đến nói chuyện.

Bất ngờ Lâm bị nhóm của Việt (khoảng 15 người) cầm dao, mã tấu xông tới chém, khiến thanh niên này và bạn đi cùng không kịp trở tay. Gây án xong, nhóm của Việt lên xe của đồng bọn chờ sẵn tẩu thoát.

Nhận được tin báo, cảnh sát đã có mặt đưa Lâm và Trung đi cấp cứu trong tình trạng rách ở đỉnh đầu và gãy tay. Tại hiện trường cảnh sát thu được nhiều tuýp sắt, mũ bảo hiểm, nhiều vết máu vương vãi khắp nơi.

Trước hành động côn đồ của nhóm thanh thiếu niên gây bức xúc dư luận, Công an quận 1 nhanh chóng truy xét và bắt được Việt, Đan cùng đồng bọn khi đang trốn ở tỉnh Bình Thuận.

Theo Khánh Trung (Zing.vn)