Pháp luật

Mang dao đi chém nhau, người đàn ông 34 tuổi bị đâm tử vong

 Đang ngồi nhậu, Thái nghe em mình kể bị đánh nên mang dao đi trả thù. Trong lúc xô xát, Thái bị đâm dẫn đến tử vong.

Đang ngồi nhậu, Thái nghe em mình kể bị đánh nên mang dao đi trả thù. Trong lúc xô xát, Thái bị đâm dẫn đến tử vong.

Theo ông Huy, chiều 24/6, Nguyễn Văn Hoài (27 tuổi, ngụ xã Đắk N'drot, huyện Đắk Mil) và Trần Văn Cường (40 tuổi, ngụ xã Đắk R'la) cùng trú mưa tại một nhà dân ở thôn 2, xã Đắk R'la.

Trước đây hai bên có mâu thuẫn nên sau một lúc nói chuyện, Hoài và Cường xảy ra xô xát. Được mọi người can ngăn, Cường và Hoài bắt tay nhau làm hòa rồi ra về.

Hoài về đến nhà đã kể lại việc mình đánh nhau với Cường cho Nguyễn Văn Thái (34 tuổi, anh ruột Hoài) nghe. Sẵn hơi men trong người, Thái lấy dao cùng em đi tìm Cường "tính sổ". 

Khi gặp Cường, anh em Thái đã xông vào chém. Cường bị Thái đâm một nhát dẫn đến bị thương. Tuy nhiên, Cường lấy được dao và đâm lại Thái, khiến người này tử vong trên đường đi cấp cứu.

“Cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ việc”, ông Huy thông tin thêm.

Mang dao di chem nhau, nguoi dan ong 34 tuoi bi dam tu vong hinh anh 1
Xã Đắk R'la, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Google Maps.
 
Theo Tây Nguyên (Tri Thức Trực Tuyến)