Pháp luật

Lời khai kẻ tấn công bạn gái và tình địch lúc rạng sáng

Tưới xăng đốt cửa phòng trọ, Chiến chờ bạn gái và tình địch chạy ra để tấn công bằng dao. Khi cảnh sát xuất hiện, kẻ si tình cuống cuồng gọi cứu thương, cầm máu cho người tình.

Ngày 23/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ, Hà Nội, cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự Vũ Công Chiến (28 tuổi, lái xe taxi) để điều tra về việc anh này phóng hỏa phòng trọ, cầm dao tấn công người tình do mâu thuẫn tình ái.

Mối tình sét đánh

Chuyện tình của Chiến với Linh - người phụ nữ ngoại tỉnh hơn anh ta 4 tuổi - khởi đầu đầy bất ngờ sau chuyến taxi hồi đầu năm. Trò chuyện xã giao trong lúc di chuyển, cả hai cảm thấy tâm đầu ý hợp rồi tìm đến nhau. Lúc này, Linh đã có con riêng là bé trai 13 tháng tuổi.

“Em yêu Linh nhiều hơn, còn Linh chỉ coi em là người lấp chỗ trống", Chiến kể về mối tình ngang trái.

Trước khi gặp Chiến, Linh cũng yêu một người đàn ông kém chị ta 4 tuổi. Bị cấm đoán, họ không đến được với nhau dù có con chung.

Lời khai kẻ tấn công bạn gái và tình địch lúc rạng sáng
Nghi phạm Vũ Công Chiến. Ảnh: H.Đ.

Thương xót hoàn cảnh của người tình, Chiến đưa mẹ con Linh về nhà chung sống. Mối tình sét đánh ấy bị gia đình Chiến phản đối. Khi không thể ngăn cản con trai, bố Chiến đã dọn đồ ra ngoài.

Trước nhiều sức ép, Chiến và Linh thuê phòng ở chung với nhau. Họ định tổ chức đám cưới nhưng mẹ Linh cũng phản đối kịch liệt buộc tài xế taxi phải bỏ đi.

Một lần khi về chăm sóc con trai của Linh bị ốm, Chiến phát hiện người tình của mình liên lạc với bạn trai cũ. Đêm 16/11, anh ta quay lại phòng trọ lấy giấy tờ để làm sim điện thoại thì thấy Linh ở trong phòng cùng người đàn ông mà chị này có con chung.

Chiến không gõ cửa, bỏ đi lái xe nhưng không nghĩ về sự xuất hiện của tình địch. Gọi điện thoại nhưng Linh không nghe máy, nam tài xế nhắn tin đe dọa thị nhận được phản hồi: “Anh trả hết tiền tôi đi rồi tôi sẽ ra khỏi nhà”.

Rạng sáng 17/11, Chiến đổ xăng vào cửa phòng trọ rồi châm lửa đốt. Khi người yêu cũ của Linh ôm con chạy ra ngoài đã bị Chiến đâm trúng vai. Quay sang tấn người tình, nghi phạm nói: "Anh rất yêu em nhưng em đã phụ anh. Anh sẽ giết em rồi chết theo em”.

Thấy Linh nằm gục trước cửa phòng trọ, Chiến tìm cách cầm máu, cuống cuồng giục người xung quanh gọi cứu thương. Nghi phạm bị bắt ngay sau đó, còn các nạn nhân được đưa vào viện điều trị.

Mong người tình tha thứ

Một tay băng trắng do bỏng xăng trong lúc giằng co ở hiện trường, Chiến trầm tư khi kể về quãng thời gian ở bên Linh. Nhắc nhiều đến sự cấm đoán của hai bên gia đình, thanh niên 28 tuổi khẳng định anh ta và người tình nhiều lần quyết tâm thay đổi suy nghĩ của bố mẹ.

“Em nói thật là đến bây giờ và mãi mãi sau này, em vẫn yêu Linh, cho dù Linh hơn tuổi em và đã từng có con riêng”, Chiến không còn ngập ngừng như đầu buổi tiếp xúc.

Nói về sự lựa chọn của Linh, nghi phạm nói không bao giờ ngăn cản người tình quay lại với bạn trai cũ. “Em chỉ yêu cầu Linh không được ở căn phòng đó, bởi nó có quá nhiều kỉ niệm của em với cô ấy. Chính tự tay em kê đồ đạc cũng như sắp xếp, bài trí căn phòng, vì thế khi người yêu cũ Linh ở đó, em đau lắm”.

Chiến khẳng định tình yêu của mình đủ sâu sắc để che chở cho mẹ con Linh. “Em thương thằng nhỏ lắm. Em chăm nó từ lúc nó 13 tháng tuổi, bây giờ nó đã bi bô biết nói. Đời em sung sướng nhất được nó cất tiếng gọi Ba Chiến”, nam nghi phạm dừng lại lúc lâu trước khi tiếp tục câu chuyện.

Chiến nói mục đích của việc phóng hỏa là để ép người yêu cũ của Linh ra khỏi phòng. Anh ta lên kế hoạch từ trước sẽ cầm dao tấn công tình địch khi người này xuất hiện.

Về chuyện tiền nong, Chiến nói do thua cờ bạc nên nợ mẹ con Linh khoảng 50 triệu đồng nhưng đó không phải nguyên nhân khiến họ mâu thuẫn. “Thời gian gần đây, người yêu cũ hứa hẹn sẽ thuyết phục gia đình cưới Linh nên cô ấy lung lay tình cảm với em. Cũng vì chuyện này mà em buồn lắm. Em từng sống chết với Linh. Lúc em bị gia đình ngăn cản, em đã uống thuốc ngủ tự tử nhưng được cấp cứu”, Chiến nói rồi hy vọng người tình sẽ tha thứ cho mình.

Theo Bá Chiêm (Tri Thức Trực Tuyến)