Pháp luật

Lời khai của nhân viên quán bar "cố sát" 4 người sau va chạm ở TPHCM

Ngày 13/12, Cơ quan CSĐT Công an Quận 2, TP.HCM vẫn đang tạm giữ Vũ Anh Tuấn (26 tuổi, ngụ quận 2) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi “Giết người”.

Ngày 13/12, Cơ quan CSĐT Công an Quận 2, TP.HCM vẫn đang tạm giữ Vũ Anh Tuấn (26 tuổi, ngụ quận 2) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi “Giết người”.

Theo thông tin, vào chiều ngày 11/12, Tuấn điều khiển xe máy chở theo cô gái Trần Thu Đ. (24 tuổi, quê tỉnh Nam Định) lưu thông trên đường Trần Não (hướng từ Lương Định Của về cầu Sài Gòn).

Giữa 2 bên xảy đó đã xảy ra ẩu đả. Trong lúc xô xát, Tuấn đã dùng dao xếp (loại dao Balisong, dao đa năng) đâm khiến 1 người chết 3 người bị thương.

Đối tượng sau đó nhanh chóng bị lực lượng chức năng bắt giữ và đưa về trụ sở để lấy lời khai, điều tra làm rõ vụ việc.

 
Hiện trường nơi xảy ra xô xát dẫn đến án mạng.

Tại cơ quan công an, Tuấn đã rất thành khẩn khai tình tiết vụ việc và hành vi của mình.

Theo lời khai, vào chiều xảy ra vụ việc, Tuấn cùng bạn gái đi mua thức ăn cho mèo, khi lưu thông trên đường Trần Não thì gặp 4 người đàn ông đi 2 xe máy không đội mũ bảo hiểm chạy xe từ quán nhậu ra.

Xe của anh Phạm Trọng H. chở Đoàn Trọng Ngh. áp sát đầu xe của Tuấn khiến anh này phải thắng gấp nên Tuấn chửi lại nhóm trên. Nghe thấy vậy, H. và Ngh. tăng ga chặn đầu xe Tuấn nên xảy ra cự cãi, 2 người khác là Phan Nhật N. và Đoàn Tiến Th. cũng chạy tới “hỗ trợ” bạn để dằn mặt đối thủ.

Yếu thế hơn nên Tuấn bị nhóm của Ngh. tấn công. Lúc này đối tượng rút trong túi quần ra 1 con dao xếp rồi quơ qua quơ lại để tự vệ thì đâm trúng ngực Ngh. rồi sau đó bỏ chạy. Tuy nhiên, 3 người còn lại tiếp tục đuổi theo thì bị Tuấn đâm trọng thương.

Sau khi gây án, Tuấn chạy vào hẻm 151, trèo qua nhiều bức tường để tránh sự truy đuổi. Công an sau đó cũng đã có mặt đưa Tuấn cùng bạn gái về trụ sở để điều tra.

Tuấn tại cơ quan công an.

Ngoài việc khai nhận các tình tiết xảy ra trong vụ án, Tuấn cho biết con dao gây án trong lúc bỏ chạy đã để lại trên một bờ tường và đã được công an thu giữ. Hung khí trên được Tuấn mua với giá hơn 1 triệu đồng, dùng để phục vụ cho công việc bartender của mình trong quán bar.

Tuấn cũng cho rằng mình chỉ “phòng vệ” do bị số đông uy hiếp chứ không có ý định giết người.

Cũng theo thông tin tìm hiểu, trong 4 nạn nhân thì Ngh. đã tử vong, những người còn lại đang hồi phục. Được biết, trước lúc xảy ra sự việc nhóm nạn nhân vừ mới nhậu sinh nhật tại nhà của một người bạn khác trên đường Trần Não.

Hiện vụ việc trên vẫn đang được công an tiến hành điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Phùng Sơn (Nguoiduatin.vn)