Pháp luật

Lời khai của kẻ sát hại vợ rồi ở cùng xác chết suốt 2 ngày

Mặc dù chưa chuẩn bị được chút kiến thức nào về cuộc sống gia đình nhưng Võ Tuấn Anh đã quyết định lấy vợ, khi sinh con, kinh tế gia đình rơi vào cảnh túng thiếu thì lại bỏ bê vợ con đi ăn nhậu.

Mặc dù chưa chuẩn bị được chút kiến thức nào về cuộc sống gia đình nhưng Võ Tuấn Anh đã quyết định lấy vợ, khi sinh con, kinh tế gia đình rơi vào cảnh túng thiếu thì lại bỏ bê vợ con đi ăn nhậu.

Đến khi cả giận quẫn trí thì ra tay sát hại người mà mình đầu gối tay ấp hàng đêm, rồi hắn tự mình cắt mạch máu tự tử nhưng bất thành bỏ lại hai đứa con thơ cùng cha mẹ già không ai chăm sóc.

Sinh năm 1994 trong một gia đình nông dân nghèo ở ấp 1, xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Do không có ruộng đất để trồng tỉa nên ngay từ khi còn nhỏ, Võ Tuấn Anh đã phải nghỉ học để theo cha mẹ đi cày thuê, cuốc mướn trên những thửa ruộng nhiễm phèn khắp trong xã để kiếm sống cho chính bản thân và lo cho mấy đứa em nhỏ.

Đối tượng Võ Tuấn Anh.
Đối tượng Võ Tuấn Anh.
 
Cuộc sống tuy nặng nhọc, vất vả, thiếu thốn nhưng với sự chịu thương chịu khó của Tuấn Anh cùng những thành viên trong gia đình, những khó khăn ấy cũng dần được khỏa lấp.

Với quyết tâm vươn lên để cải thiện cuộc sống, năm 18 tuổi, ngoài việc cáng đáng toàn bộ công việc làm thuê, làm mướn cho cha mẹ, Tuấn Anh còn tranh thủ học thêm nghề sơn nước để có thể phụ làm trong các công trình xây dựng kiếm thêm tiền lo cho gia đình.

Cảm động trước tinh thần vượt khó của chàng thanh niên, cô gái có cùng cảnh ngộ ở làng bên năm ấy mới tròn 17 tuổi tên là Cao Hạnh Tiên đã bỏ qua những lời tỏ tình của đám trai con nhà giàu để trao lòng yêu thương cho Tuấn Anh ngay trong lần đầu tiên khi hai người gặp mặt.

Được sự vun vén của cha mẹ hai bên gia đình nên tình cảm của đôi trai tài gái sắc ấy ngày càng thêm gắn bó và đến đầu năm 2015 thì cha mẹ hai bên đã đứng ra tổ chức một đám cưới cho Tuấn Anh và Hạnh Tiên.

Cuộc sống vợ chồng của Tuấn Anh và Tiên chỉ thực sự hạnh phúc được ít tháng đầu khi cả hai sinh được đứa con trai đầu lòng kháu khỉnh và đặt tên là Võ Anh Khoa.

Tuy nhiên do cả hai đều là thanh niên mới lớn, chưa chuẩn bị cho mình bất cứ thứ hành trang gì cho cuộc sống vợ chồng, sinh con nên; khi cháu Khoa ra đời, ngoài việc đi làm thuê kiếm tiền nuôi cả gia đình, Tuấn Anh còn phải kiếm tiền mua tã lót, đường, sữa cho cháu bé… Càng khó khăn hơn khi đứa con đầu lòng vừa tròn ba tháng tuổi thì vợ Tuấn Anh lại tiếp tục mang bầu đứa thứ hai.

Gánh nặng cơm, áo, gạo, tiền đè nặng lên vai đã khiến cho Tuấn Anh từ một con người hiền lành trở nên cáu gắt, hay cự cãi với những người xung quanh.Từ đó, cứ sau mỗi buổi tan tầm, Tuấn Anh lại thường ghé vào quán nhậu uống vài sị rượu đế cho say mèm rồi mới về nhà.

Can ngăn chồng mãi không được nên sau khi sinh đứa con thứ hai được 4 tháng, Hạnh Tiên quyết định gửi lại cho cha mẹ chồng chăm sóc rồi tự mình tìm đến khu phố 8, thị trấn Bến Lức thuê phòng trọ, rồi xin vào làm phụ bàn trong một quán karaoke ở gần đó.

Lúc đầu khi vợ mang tiền về nuôi con, Tuấn Anh còn tỏ ra thông cảm và tranh thủ thời gian về nhà chăm sóc con cái, nhưng sau đó khi nghe một số người không tốt mang chuyện vợ đi phục vụ quán karaoke thì phải có mờ ám mới có thể kiếm được nhiều tiền khiến Tuấn Anh nóng mặt. Kể từ đó, cứ 9 giờ tối là anh ta chạy xe đến trước cửa nhà hàng nơi vợ làm việc để dò xét.

Cách thời điểm diễn ra vụ án một tuần, nhìn thấy một ông khách say xỉn buông lời chọc ghẹo vợ ngay trước cửa nhà hàng, Tuấn Anh đã lao đến định thượng cẳng tay, hạ cẳng chân với người khách ấy, song cũng may Hạnh Tiên ngăn cản kịp thời nên không xảy ra xô xát.

Không thông cảm cho người vợ mới sinh con được bốn tháng mà phải cắn răng đi làm việc mỗi ngày, Tuấn Anh cho rằng vợ mình sau khi tiếp xúc với những người đàn ông có tiền, đã thay lòng đổi dạ nên tối hôm ấy, Tuấn Anh chở vợ về thẳng nhà ở huyện Cần Đước để nói chuyện phải trái bằng nắm đấm.

Bị bất ngờ trước hành động quá đáng của chồng, Hạnh Tiên như tức nước vỡ bờ, gom quần áo rời khỏi nhà chồng trở về phòng trọ tá túc rồi tắt luôn điện thoại không liên lạc với bất cứ ai.

Trở lại vụ án, sau nhiều ngày cắt liên lạc, nhận thấy mình cũng có điều quá đáng với chồng nên vào lúc 0 giờ ngày 14-9-2016, sau khi làm xong công việc, Hạnh Tiên mở điện thoại nhắn tin gọi chồng đến quán karaoke Sóng Nhạc ở thị trấn Bến Lức đón về.

Để dễ bề tâm sự, cả hai không về nhà mà tìm đến nhà nghỉ Mai Huỳnh ở khu phố 8, thị trấn Bến Lức thuê phòng nghỉ. Đến 23 giờ đêm 16-9-2016 thì nhân viên nhà nghỉ phát hiện chị Hạnh Tiên đã tử vong nên đã gọi điện trình báo cơ quan Công an.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án.
Hiện trường nơi xảy ra vụ án.
 
Ngay sau khi nhận tin báo, lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Long An đã cử một tổ công tác xuống ngay nơi xảy ra sự việc phối hợp cùng các đơn vị chức năng tiến hành thu thập các chứng cứ, dấu vết , lấy lời khai của những người dân xung quanh để xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân và mở hướng điều tra vụ án.

Sau hơn năm giờ miệt mài làm việc, các trinh sát đã xác định được nạn nhân do bị người khác dùng tay bóp mạnh vào vùng cổ dẫn đến bị ngạt và tử vong.

Qua công tác sàng lọc, các trinh sát nhận định nạn nhân là người mới đến khu vực này làm việc nên không có quan hệ tình cảm với ai và cũng không có mâu thuẫn cá nhân với ai nên không thể xảy ra khả năng trả thù. Ngoài ra nạn nhân cũng không phải là người có nhiều tài khoản nên cũng không thể xảy ra trường hợp giết người, cướp của.

Mối nghi vấn duy nhất chính là Võ Tuấn Anh bởi chính hắn là người cùng Hạnh Tiên đến thuê phòng và ở cùng cô cho đến trước khi vụ việc bị phát hiện 3 giờ đồng hồ mới ra ngoài, hơn nữa trước đó cả hai cũng từng gây hấn với nhau về chuyện tình cảm ngay tại trước cửa quán karaoke nơi Hạnh Tiên làm việc. Ngoài ra theo lời khai của chủ nhà nghỉ Mai Huỳnh, khoảng 0 giờ ngày 14-9-2016 có một nam thanh niên chở một cô gái đến phòng nghỉ qua đêm.

Do cả hai đều không có giấy tờ tùy thân nên lúc đầu chủ phòng trọ không đồng ý, nhưng sau đó cả hai năn nỉ và nói rằng họ là hai vợ chồng ở dưới huyện Cần Đước bị lỡ công việc nên chủ nhà trọ đã đồng ý bố trí hai người ở phòng số 32 nhưng phải khai họ tên, nơi ở để còn kê khai tạm trú tạm vắng.

Ở trong phòng hơn hai ngày đêm nhưng không thấy đôi trai gái này đi ra ngoài mua nước uống hoặc đồ ăn nên anh Huỳnh Thiện Quang - nhân viên nhà nghỉ sinh nghi.Khi người con trai lấy xe gắn máy chạy ra khỏi nhà nghỉ thì anh Quang chạy đến gõ cửa phòng yêu cầu được kiểm tra.

Gõ mãi không thấy ai trả lời, anh Quang dùng chìa khóa dự phòng mở cửa thì phát hiện mùi hôi nồng nặc phả ra từ bên trong, trên giường là người phụ nữ nằm bất động trùm mền kín hết cả người nên đã lập tức gọi điện trình báo cơ quan Công an.

Từ nghi vấn này, các trinh sát đã tổ chức truy bắt đối tượng và đến rạng sáng ngày 17-9-2016 thì tóm được Võ Tuấn Anh khi hắn đang tá túc ở nhà một người bạn tại thị trấn Bến Lức, tỉnh Long An.

Theo lời khai của Tuấn Anh, sau khi thuê phòng tại nhà nghỉ, hắn chỉ muốn khuyên vợ hãy tha thứ cho quãng thời gian sa đà vào ăn nhậu, bỏ bê gia đình của mình.

Tuy nhiên lúc Hạnh Tiên đi tắm, Tuấn Anh đã lấy điện thoại di động của vợ bấm số để kiểm tra và phát hiện trong máy có một tin nhắn của một người tên H rất mùi mẫn nên khi Tiên tắm xong, Tuấn Anh đã gặng hỏi và được trả lời là chủ quán cà phê.

Chưa thỏa mãn,Tuấn Anh tiếp tục gặng hỏi và bị vợ quát lại nên đã lao vào đè Hạnh Tiên xuống giường rồi dùng hai tay bóp mạnh vào cổ khoảng 20-30 phút cho đến khi Tiên ngừng thở thì lấy mền trùm kín người, chỉ để hở khuôn mặt rồi sau đó nằm ôm vợ ngủ.

Sau nửa ngày nằm suy nghĩ, thấy đường nào thì mình cũng đã có lỗi với vợ và chắc chắn sẽ bị pháp luật trừng trị nên Tuấn Anh đã chạy xe gắn máy đến tiệm thuốc tây mua 2 vỉ thuốc panadol, 1 lưỡi dao lam.

Để che mắt những người xung quanh, Tuấn Anh còn mua thêm 2 hộp cơm xách về phòng để giả bộ như không có chuyện gì xảy ra. Khi về đến phòng nghỉ, Tuấn Anh vào nhà tắm uống hết hai vỉ thuốc rồi dùng dao lam cắt vào mạch máu ở cổ tay để tự tử, nhưng không thành.

Khoảng 1 giờ ngày 16-9, một người bạn tên Duy gọi điện rủ Tuấn Anh đi chơi nhưng vì sợ ra ngoài nếu nhân viên nhà nghỉ vào dọn phòng sẽ bị lộ nên hắn đã từ chối. Đến 7 giờ cùng ngày, Tuấn Anh ra ngoài mua một chai nước ngọt và khi trở vào phòng thì phát hiện mùi hôi bốc ra.

Biết do thi thể Hạnh Tiên đã bắt đầu bị phân hủy nên khoảng 30 phút sau thì hắn gọi điện cho người bạn tên Bi chở đi uống cà phê rồi đi nhậu, sau đó tìm đến một căn chòi lẩn trốn cho đến lúc bị lực lượng Công an phát hiện và đưa về trụ sở làm việc.

Gạt vội những giọt nước mắt khô cằn, ông Võ Văn Ngọc chỉ tay vào Tuấn Anh gằn lên từng câu với giọng đặc khản: "Đẻ được đứa con, chăm cho đến khôn lớn rồi dựng cho tấm vợ ngoan hiền như hôm nay, bỗng dưng lại gây tội ác với chính người mà hằng đêm mày đầu gối, tay ấp thì khác gì giết cha hả con. Từ nhỏ đến lớn mày ngoan ngoãn, chịu làm lắm mà sao lại hành động thiếu suy nghĩ đến vậy…".

Theo Đức Cương (Dân Trí)