Pháp luật

Lời khai của gã anh rể đoạt mạng em dâu trong căn hộ chung cư

Đoàn Quốc Hoàng đã bị bắt khi đang lẩn trốn tại một siêu thị trên đường Trần Duy Hưng. Đây là đối tượng đã ra tay sát hại dã man chị Phạm Thị H. vào lúc 22h tối 29/8.

Đoàn Quốc Hoàng đã bị bắt khi đang lẩn trốn tại một siêu thị trên đường Trần Duy Hưng. Đây là đối tượng đã ra tay sát hại dã man chị Phạm Thị H. vào lúc 22h tối 29/8.
Như đã đưa tin, chiều 31/8, hàng chục Cảnh sát thuộc Công an quận Cầu Giấy và Phòng cảnh sát hình sự ( CSHS) - Công an TP Hà Nội đã bao vây, bắt gọn đối tượng Đoàn Quốc Hoàng, 50 tuổi, HKTT tại Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội hiện đang trú tại phòng 1005, nhà N03, đường Trần Quý Kiên, tổ 12 phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội, khi đang lẩn trốn tại một siêu thị trên đường Trần Duy Hưng. Đây là đối tượng đã ra tay sát hại dã man chị Phạm Thị H. vào lúc 22h tối 29/8, tại căn hộ chung cư 1105, cùng tòa nhà.

Đối tượng Đoàn Quốc Hoàng.
 
Tại cơ quan Công an, bước đầu Hoàng khai nhận, gia đình hắn và gia đình chị H. có quan hệ họ hàng, chị H. là em dâu của chị Nguyễn Thị Y (vợ hắn), cả 2 nhà ở chung tầng, cùng một chung cư, chỉ khác căn hộ.
 
Gia đình hắn ở căn hộ 1005, nhà N03, trên đường Trần Quý Kiên, tổ 12 phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, còn căn hộ của vợ chồng chị H. ở số 1105 cùng tầng. Cũng vì gần nhà, lại có họ hàng với nhau nên cả 2 có dịp năng đi lại.
 
Thế nhưng éo le thay, đến năm 2013 thì  hắn và chị H. bắt đầu nảy sinh quan hệ tình cảm với nhau. Cuộc tình ngang trái, vụng trộm của 2 người kéo dài được gần 2 năm thì bị gia đình 2 bên phát hiện, kịch liệt phản đối. Bản thân chị H., cũng nhận thấy có lỗi với chồng con nên chị cũng chủ động cùng chồng là anh Nguyễn Văn T cùng 2 con gái Nguyễn Thu Tr, 13 tuổi và Nguyễn Hải A., 11 tuổi chuyển chỗ ở về Khu tập thể Giảng Võ, Ba Đình để bớt chạm nhau.
 
Ngày 25/8, nhân ngày xá tội vong nhân, vợ chồng chị H. đưa 2 con về căn hộ chung cư 1105, nhà N03, Dịch Vọng, quận Cầu Giấy để thắp hương Rằm tháng 7 rồi ở lại đó vài ngày.
 
Khoảng 8h sáng 29/8, Hoàng hẹn chị H. ra quán café trên đường Giang Văn Minh uống nước, tại đây Hoàng hỏi chị H. tại sao không chịu nghe điện thoại của Hoàng trong suốt thời gian vừa rồi nhưng chị H. không trả lời.
 
Khi Hoàng rủ chị H. vào nhà nghỉ thì chị H. cũng khước từ lấy lý do phải đi làm và hẹn Hoàng chiều tối sau khi đi làm về sẽ gặp Hoàng sau. Nhưng đợi mãi suốt buổi chiều tối hôm đó, không thấy chị H. gọi điện liên lạc lại nên Hoàng sốt ruột, nhiều lần sang nhà chị H. nhưng không gặp vì chị H. vẫn chưa về. Tức giận vì thấy người tình dứt khoát cắt đứt quan hệ, “dứt áo ra đi” nên Hoàng nảy sinh ý định giết chết người tình để thỏa cơn cay cú.
 
Để thực hiện ý định này, Hoàng đã lấy 2 con dao trong bếp nhà mình gồm một con dao phóng lợn và một con dao gọt hoa quả bọc vào giấy vệ sinh rồi mang theo người, ra trước cửa phòng căn hộ của mình đứng đợi chị H. đi làm về.
 
Về phần anh Nguyễn Văn T. (chồng chị H.),  khi thấy Hoàng nhiều lần đến tìm vợ mình trong lúc vợ đang đi làm vắng, anh T. đã gọi điện thông báo cho vợ biết sự tình và bảo chị đi làm xong đừng về nhà, rồi dẫn 2 con xuống nhà bà Nguyễn Thị T. (mẹ đẻ của anh T.) ở tầng 9, cùng tòa nhà N03 chơi và ăn cơm tối ở đó.
 
Đến khoảng 22h tối cùng, chị H. đi làm về ghé vào nhà bà T. gọi chồng và 2 con về nhà. Đang đứng ở tầng 10 đợi chị H., thấy chị H. cùng chồng, mẹ chồng và 2 con đi cầu thang bộ từ tầng 9 lên tầng 11, Hoàng đã lẳng lặng đi theo. Khi thấy chị H. cùng chồng và con chị vừa vào đến nhà, Hoàng cũng xông vào theo chốt chặt phía bên trong, không cho ai ra ngoài. Rồi lập tức rút liền 2 con dao chuẩn bị từ trước đâm liên tiếp nhiều nhát vào chị H. khiến chị tử vong ngay tại chỗ.
 
Quá bất ngờ khi nhìn thấy sự việc, anh T. chỉ kịp kéo 2 con chạy vào phòng ngủ khóa trái cửa, kêu cứu mọi người xung quanh. Sau khi sát hại chị H., Hoàng vứt  2 con dao gây án ngay tại chỗ rồi bỏ trốn.
 
Nhận tin báo, lực lượng Công an quận Cầu Giấy phối hợp Phòng CSHS Công an TP Hà Nội đã tích cực tung quân điều tra, xác minh, truy tìm tung tích hung thủ. 30 giờ sau khi gây án, Hoàng đã bị lực lượng Công an Hà Nội tóm gọn tại một siêu thị trên đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy.
 
Hiện, Công an quận Cầu Giấy đã hoàn tất hồ sơ, chuyển  giao đối tượng Đoàn Quốc Hoàng cùng tang vật cho Phòng CSHS Công an TP Hà Nội để tiếp tục điều tra mở rộng.

>> Anh rể sát hại em dâu: Nghi phạm công khai tán tỉnh nạn nhân?
>> Hà Nội: Anh rể ung dung đi siêu thị sắm đồ sau khi sát hại em dâu

Theo Tâm Phạm (CAND Online)