Pháp luật

Lời khai của 7 nghi can giết 2 thanh niên ở Sài Gòn

Nhậu xong, trên đường về nhà, nhóm 6 người va quẹt xe với Chốp. Sau đó 2 bên lao vào nhau ẩu đả. Trong lúc hỗn loạn, Tiến rút dao đâm chết 2 người.

Nhậu xong, trên đường về nhà, nhóm 6 người va quẹt xe với Chốp. Sau đó 2 bên lao vào nhau ẩu đả. Trong lúc hỗn loạn, Tiến rút dao đâm chết 2 người.

Các đối tượng còn lại gồm Nguyễn Thanh Kiệt (22 tuổi), Hồ Sỹ Ánh (24 tuổi), Trình Đình Dân (23 tuổi), Trần Ngọc Điệp (26 tuổi), Nguyễn Ngọc An (26 tuổi), Nguyễn Thị Hương (22 tuổi) đều quê Nghệ An, tạm trú ở phường Tân Thuận Tây, quận 7.

Loi khai cua 7 nghi can giet 2 thanh nien o Sai Gon hinh anh 1
Ảnh minh họa.

Tại cơ quan điều tra, các nghi can trên khai nhận, tối 16/7, sau khi đi nhậu ở quán ốc trên đường Trần Xuân Soạn, cả bọn kéo nhau đi hát karaoke đến 1h ngày 17/7 mới ra về. Khi vừa quẹo xuống chân cầu Tân Thuận vào khúc cua thì cả nhóm va chạm xe với anh Nguyễn Phước Hồng (18 tuổi, ở quận 7) và Trần Văn Chốp (21 tuổi, tạm trú quận 7).

Do 2 bên đều say xỉn, không kiềm chế được nên xông vào đánh nhau. Trong lúc hỗn loạn, Tiến rút dao đâm anh Hồng gục ngã rồi đuổi theo đâm anh Chốp.

Khi biết nạn nhân tử vong, Tiến trốn về Quảng Bình sau đó đến công an địa phương đầu thú. Công an TP HCM đã di lý nghi can này về nơi gây án để phục vụ công tác điều tra.   

Kể về hành trình khám phá vụ án, một cán bộ điều tra cho biết, rạng sáng hôm xảy ra vụ việc, Công an quận 7 nhận được tin vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ở chân cầu Tân Thuận. Công an phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an TP HCM nhanh chóng đến khám nghiệm hiện trường, truy tìm hung thủ.

Do sự việc xảy ra trong đêm khuya nên ít người chứng kiến. Tại hiện trường, ngoài thi thể cùng chiếc xe máy của nạn nhân, cán bộ điều tra không thu được manh mối gì thêm.

Trích xuất từ camera tại quán ven đường 2 nạn nhân ngồi ăn, cảnh sát không phát hiện họ có mâu thuẫn.

Lúc đầu cơ quan điều tra tập trung vào cô gái Ngũ Yến Huyền (23 tuổi, ở quận 7), người đưa nạn nhân đi cấp cứu. Chị khai, trước khi ngã quỵ, Chốp có van xin kẻ sát nhân “lỗi tại em, mấy anh tha cho bạn em”.

Từ câu nói này, cảnh sát nhận định có thể nguyên nhân hung thủ giết người là do tình ái. Tuy nhiên, điều tra kỹ, các công an không phát hiện được manh mối gì.

Trở lại hiện trường gây án, cán bộ điều tra được một người dân cung cấp thông tin quan trọng. Theo mô tả của nhân chứng, do đêm đó khó ngủ nên đã mở cửa quan sát thấy Chốp và Hồng quẹo qua khúc cua dưới chân cầu Tân Thuận về Huỳnh Tấn Phát thì xảy ra va quẹt xe với nhóm 7 thanh niên đi ngược chiều.

Vụ va chạm không ai bị thương, nhưng 2 bên dừng xe cãi vã rồi xông vào đánh nhau. Hai thanh niên bị nhóm côn đồ dùng nón bảo hiểm đánh tới tấp. Lát sau Hồng bị Tiến đâm gục còn Chốp chạy vào hẻm cũng bị tên này chạy theo truy sát.

Từ mô tả đặc điểm, biển số xe máy của nhóm nghi can gây án, cùng với dữ liệu camera thu thập được cảnh sát đã triệu tập nhóm này lên lấy lời khai. Tại cơ quan điều tra nhóm nghi can đã thừa nhận hành vi giết người.


Theo Khánh Trung (Zing.vn)