Pháp luật

Lời khai bất ngờ của đối tượng sát hại vợ và mẹ vợ trong cơn cuồng điên

Xảy ra mâu thuẫn với vợ mới cưới và được mẹ vợ can ngăn, Sênh tức giận dùng dao chém bà này tử vong. Chưa dừng lại, đối tượng tiếp tục truy sát vợ.

Chiều 18/7, đại diện Công an huyện Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) xác nhận, đã bắt được đối tượng Vòng Tểnh Sênh (26 tuổi, ngụ xã Phú Tân, huyện Tân Phú) để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân bị Sênh sát hại là bà Đinh Thị B. (61 tuổi, ngụ ấp 1, xã Tà Lài, huyện Tân Phú) và Bùi Thị Kim Th. (18 tuổi, vợ Sênh).

Trước đó, khoảng 20h ngày 16/7, người dân sống xung quanh nhà bà B. nghe tiếng kêu cứu thất thanh nên chạy đến tìm hiểu. Tại đây, nhiều người phát hiện bà B. nằm chết trước sân với nhiều vết chém trên cơ thể.

Gần vườn tiêu cạnh sân nhà nạn nhân, chị Th. cũng nằm bất tỉnh với vết thương sâu ở đầu và tay.

Lời khai bất ngờ của đối tượng sát hại vợ và mẹ vợ trong cơn cuồng điên
Đối tượng Sênh tại trụ sở công an. 

Ngay lập tức, người dân hỗ trợ đưa hai mẹ con bà B. đi cấp cứu. Bà B. được xác định chết tại chỗ. Trong khi đó, chị Th. có nhiều vết thương, cánh tay đứt lìa được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ngay sau đó, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp cùng Công an huyện Tân Phú tiến hành khám nghiệm hiện trường, truy bắt đối tượng gây án.

Sau hơn một ngày xảy ra sự việc, Sênh đã bị công an bắt khi đang trên đường lẩn trốn. Làm việc với cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận động cơ gây án do tức giận đòi lễ cưới mà nhà vợ không trả.

Đối tượng cho biết, khi lấy chị Th., cả hai không đăng kí kết hôn do chị này chưa đủ 18 tuổi. Trải qua vài tháng chung sống như vợ chồng, cả hai phát sinh nhiều mâu thuẫn. Sau đó,  chị Th. bỏ về nhà mẹ đẻ.

Chiều 16/7, Sênh đến nhà vợ đòi sính lễ đã trao khi cưới nhưng chị Th. cho biết không có. Qua đó, hai vợ chồng Sênh cãi nhau. Thấy vậy, bà B. can ngăn các con thì bị Sênh dùng dao chém. Tiếp đó, đối tượng cuồng điên, truy sát vợ rồi bỏ trốn.

Hiện, vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra xử lý.

Theo Huệ Trần (Nguoiduatin.vn)