Pháp luật

Lời kể kinh hoàng của chủ quán cà phê bị kẻ cướp cố sát

"Tôi cố túm lấy sợi dây Toàn siết phía sau nới ra rồi nói: "Toàn, sao em lại siết cổ chị?". "Chị ơi, em nợ nhiều quá nhiều rồi. Bây giờ em làm liều, em giết chị thôi!", Toàn trả lời".

"Tôi cố túm lấy sợi dây Toàn siết phía sau nới ra rồi nói: "Toàn, sao em lại siết cổ chị?". "Chị ơi, em nợ nhiều quá nhiều rồi. Bây giờ em làm liều, em giết chị thôi!", Toàn trả lời".
Đó là lời kể rùng rợn của chị Nguyễn Thị Trúc Linh (35 tuổi, chủ quán cà phê Linh Nhi, xã Ia Der, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai), người may mắn thoát chết nhờ chồng cứu sống sau vụ cướp xảy ra tại nhà riêng vào chiều 20.1.
 

Chị Linh đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, trên cổ còn nhiều vết bầm tím.

 
Chiều 22.1, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai (nơi chị Linh đang điều trị), trên cổ chị Linh vẫn còn nhiều dấu vết siết bầm tím. Gương mặt phờ phạc vẫn chưa hết bàng hoàng, chị Linh kể về những giây phút hãi hùng đối diện với tử thần, khi kẻ thủ ác dùng dây siết cổ chị cho đến chết ngất.
 
Chị Linh kể: "Khoảng 15h30 ngày 20.1, khi chồng tôi vừa đi ra ngoài thì Toàn bước vào quán cà phê, hỏi "anh Bảy đâu rồi?" (tên thường gọi của anh Trịnh Xuân Tân, 44 tuổi, chồng chị Linh - PV). Tôi trả lời là "anh Bảy đi vắng, chắc lâu đó, em về đi". Lúc ấy có thằng em lên chơi, Toàn liền đi ra ngoài.
 
Khi thằng em về rồi thì Toàn cũng về luôn, tôi vào bếp nấu cơm đợi chồng về. Lúc ấy, cửa nhà vẫn mở. Tôi đang quay lưng ra phía sau thì có người quàng một vòng vào cổ siết chặt. Tôi lúc ấy biết là cướp rồi, cố quay lại nhìn xem ai, có chết cũng biết được người giết mình. Khi cố quay lại thì thấy thằng Nguyễn Hữu Toàn.
 
Tôi cố túm lấy sợi dây Toàn siết phía sau nới ra rồi nói: "Toàn, sao em lại siết cổ chị?". "Chị ơi, em nợ nhiều quá nhiều rồi. Bây giờ em làm liều, em giết chị thôi!",Toàn trả lời. "Chị xin em, em muốn gì muốn bao nhiều chị tháo (vàng - PV) đưa cho. Chứ siết dzầy (vầy - PV) là chị chết đó Toàn", nhưng Toàn bảo "đến nước này thì không thể dừng được lại nữa".
 
Thần may mắn đã đứng về phía chị Linh, khi chồng chị là anh Trịnh Xuân Tân vừa đi sửa xe ô tô về đến nhà phát hiện vợ nằm dưới đất nên đã tiến hành sơ cứu rồi đưa đi cấp cứu ngay sau đó.
 
Anh Tân kể: "Tôi sửa xe về nhà thì phát hiện vợ nằm dưới đất, mặt tím lịm, không thở nữa. Sờ thân thể vợ còn ấm nên tôi làm hô hấp, may mắn vợ tôi đã thở được. Lúc đó vợ tôi sợ không còn sống được nữa nên đã cố trăng trối: “Thằng Nguyễn Hữu Toàn giết em, cướp tiền, vàng rồi”. Thấy vợ mình đã tỉnh lại nên tôi khẩn cấp đưa vợ lên xe đưa cấp cứu. Trên đường chạy qua trụ sở Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động (PC65, Công an tỉnh Gia Lai), tôi đã chạy vào báo tin về việc tên Toàn cố giết vợ tôi".
 

Giấy ghi nợ do gia đình anh Tân, chị Linh cung cấp.

 
Anh Tân cũng cho biết: Chiều 20.1, sau khi xảy ra sự việc, phát hiện két sắt của gia đình có dấu hiệu bị mở. Tài sản gồm 12 triệu đồng, dây chuyền vàng 5 chỉ, lắc tay, nhẫn vàng, bông tai, đồng hồ và một số tài sản có giá trị trên người chị Linh cũng đã bị lấy đi.
 
Anh Tân và chị Linh cho biết, Nguyễn Hữu Toàn trước đây thường hay uống cà phê tại quán cà phê Linh Nhi. Gia đình anh Tân đã cung cấp một tờ giấy mà gia đình nói Toàn đã viết ghi nợ, với nội dung: Nguyễn Hữu Toàn (hiện đang công tác tại Phòng PC65 Công an Gia Lai, Số bảng tên 380-114) vay nợ anh Tân ngày 1.12.2014 số tiền 23 triệu đồng.
 
Liên quan đến vụ việc trên, đại tá Phạm Văn Chẩn, Trưởng phòng Tham mưu (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết: Sau khi xảy ra sự việc, PC45 đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Hữu Toàn (27 tuổi, trú tại xã Ia Nhin, huyện Chư Păh, Gia Lai).
 
Ngoài ra, đại tá Chuẩn còn cho biết: Giữa tháng 12.2014 Toàn có xin phép đơn vị để về thăm gia đình, rồi sau đó trình đơn xin xuất ngũ vì hoàn cảnh gia đình khó khăn (lúc này Toàn đang mang quân hàm thượng sĩ). Đến ngày 31.12.2014, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã ký quyết định để Toàn xuất ngũ. Thời điểm xảy ra sự việc, Toàn là công dân bình thường, không còn liên quan đến ngành công an.
 
Theo Quốc Dinh (Dân Việt)