Pháp luật

Lãnh án tử vì chiếc quần lót

Phát hiện mất chiếc quần lót, Khương nghi đồng nghiệp chung công ty lấy nên đã tìm để hỏi chuyện và dẫn đến án mạng.

Phát hiện mất chiếc quần lót, Khương nghi đồng nghiệp chung công ty lấy nên đã tìm để hỏi chuyện và dẫn đến án mạng.

Ngày 10/10, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã đưa bị cáo Nguyễn Văn Khương (32 tuổi, quê Hậu Giang) ra xét xử phúc thẩm về tội Giết người.

Tại phiên xử trước đó vào ngày 25/5, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Khương án tử hình. Sau án sơ thẩm, Khương kháng cáo, tuy nhiên cấp phúc thẩm sáng nay đã bác vì kháng cáo không có nội dung nào mới để Tòa xem xét.

Lanh an tu vi chiec quan lot hinh anh 1

Bị cáo Khương bị áp giải sau phiên tòa. Ảnh: Tân Châu.

Theo cáo trạng, tối 31/7/2016, Khương phát hiện bị mất chiếc quần lót để ở nơi làm việc tại phường Tân Hưng Thuận, quận 12. Khương nghi đồng nghiệp làm chung xưởng là Trần Minh Lâm (20 tuổi, quê Bạc Liêu) lấy nên tìm Lâm để hỏi.

Lúc này, Lâm ngồi nhậu cùng anh Hà Hiệp (18 tuổi, quê Bạc Liêu) nên Hiệp đi cùng hai người này về xưởng để nói chuyện. Trên đường đi về, Hiệp và Khương nảy sinh mâu thuẫn nên Hiệp dùng tay đấm vào ngực Khương. Sau đó, Hiệp và Lâm cùng nhau về chỗ quán cũ nhậu tiếp.

Khương quay về xưởng lấy một cây kéo rồi đến quán nhậu đâm Hiệp một nhát trúng bụng. Khi nạn nhân vùng bỏ chạy, Khương đuổi theo đâm tiếp một nhát vào lưng.

Chứng kiến sự việc, anh Trịnh Thắng Thức (20 tuổi, quê Bạc Liêu) từ trong quán nhậu chạy ra can ngăn cũng bị Khương dùng hung khí đâm trúng bụng, trọng thương.

Sau khi gây án, Khương bỏ trốn khỏi hiện trường. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng Hiệp tử vong do vết đâm thủng gan. Ngay ngày hôm sau, Khương bị cơ quan công an bắt khẩn cấp về hành vi giết người.

Theo Hoài Thanh (Tri Thức Trực Tuyến)