Pháp luật

Kinh hoàng những chiêu "tuyển dụng" bệnh hoạn của "sếp" nam

Đăng tin quảng cáo tuyển dụng với mức lương cao ngất, thế nhưng đằng sau đó lại là những chiêu trò lừa đảo các thiếu nữ nhẹ dạ vào tròng để chiếm đoạt tình, tiền.

Đăng tin quảng cáo tuyển dụng với mức lương cao ngất, thế nhưng đằng sau đó lại là những chiêu trò lừa đảo các thiếu nữ nhẹ dạ vào tròng để chiếm đoạt tình, tiền.


Mới đây, một cô gái tên P.T., là sinh viên năm cuối của trường ĐHQG TP.HCM đã công khai email của người tự xưng là nhà tuyển dụng với nội dung gạ tình trắng trợn. Nội dung email này khiến cư dân mạng dậy sóng khi đi kèm với những điều khoản có vẻ sơ sài về công việc, nhà tuyển dụng này còn công khai thông báo cho người tuyển dụng là phải cho sếp "sờ mó" và chấp nhận tình yêu công sở với sếp.
 
Theo đó, sau khi nộp hồ sơ xin việc ứng tuyển vị trí kế toán cho công ty này, người ứng tuyển đã nhận được email thông báo trúng tuyển từ "nhà tuyển dụng" với nội dung như sau:

Nội dung email "nhà tuyển dụng" gửi cho ứng viên gạ tình một cách trắng trợn.


P.T. cho biết cô chia sẻ để mọi người biết và cảnh báo cho các bạn nữ mới ra trường tìm việc", bạn P.T. chia sẻ thêm.

Thành viên của một diễn đàn cũng đăng tải những hình ảnh chụp lại màn hình điện thoại về thông báo tuyển dụng gạ tình tương tự như trên.

 
 
 
 
Theo những thông tin được chia sẻ, nhà tuyển dụng này có địa chỉ là 1 công ty TNHH Q. (21/3 đường số 10, phường Hiệp Phước, quận Thủ Đức, TP.HCM). Tại một trang tìm việc, công ty này tự giới thiệu: Công ty đã trải qua nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giày dép xuất khẩu và tạo được chỗ đứng trên thị trường xuất khẩu với quy mô từ 10-24 nhân viên. 

Tuy nhiên khi tìm đến địa chỉ trên thì đây là địa chỉ không có thật, chỉ có số nhà 21, đường số 10 hoàn toàn không có hẻm và tại đây cũng không có công ty TNHH tên Q. nào như thông tin tuyển dụng nêu ra. Gọi hỏi tổng đài 1080, nhân viên tổng đài cũng xác nhận không có số điện thoại bàn đăng ký từ địa chỉ trên.

Hiện nay, có nhiều công ty, doanh nghiệp "ma" đã lợi dụng email hoặc tin nhắn để công khai tuyển dụng để gạ tình trắng trợn. Những người bị hại phần lớn là các nhân viên nữ độ trong tuổi từ 18-24 mới chân ướt chân ráo ra trường đang tìm kiếm công việc trên mạng Internet. Những "nhà tuyển dụng" này thường dùng mức lương hậu hĩnh cùng những điều khoản công việc nhẹ nhàng để quảng cáo và lừa các thiếu nữ nhẹ dạ vào tròng.

Thậm chí, các đối tượng này còn dùng email, tin nhắn nhạy cảm để tống tiền người khác. Nếu người lao động gửi mail đồng ý việc sẽ quan hệ với sếp, có thể sẽ bị đối phương dùng làm “vật chứng”, uy hiếp - vì trong hồ sơ, bạn đã ghi rõ họ tên, điện thoại, số nhà của bạn. Hoặc nếu chịu phỏng vấn nơi riêng tư (quán nước, phòng karaoke, nhà nghỉ) thay vì đến tận công ty, người lao động dễ bị thiệt thòi, khi nhận ra không hề có công ty nào cả thì đã muộn.

Tuyển dụng ở quán cà phê

Trong vai nhà tuyển dụng, Vũ Tuấn, SN 1983, trú tại xã Bình Định, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh lên mạng tìm số điện thoại của những cô gái trẻ muốn xin việc làm rồi hẹn gặp ở quán cà phê, sau đó đòi và ép các cô gái này “phục vụ” mình….

Tuấn dành thời gian để tìm hiểu những trang mạng đăng thông tin về những cô gái trẻ đang muốn tìm việc. Nếu “ưng” cô nào, Tuấn sẽ lưu điện thoại của cô rồi gọi điện cho từng người giới thiệu công việc với mức lương hấp dẫn từ 5-7 triệu đồng/tháng kèm thưởng; công việc giờ hành chính….. Nếu quan tâm, hãy liên hệ lại với tôi để bàn bạc, thỏa thuận…”.

"Nhà tuyển dụng" Vũ Tuấn
 
Ngày 16/3 vừa qua, với “bài” trên, Tuấn đã hẹn gặp chị Nguyễn Thị M. (Thái Nguyên) tại một quán cà phê trên đường Vũ Tông Phan, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Tuấn dẫn chị M lên tầng 3 của quán để “nói chuyện công việc”. Khi chắc chắn xung quanh không có ai, Tuấn lùi “công việc” lại mà đề cập với chị M về “nhu cầu tình cảm” của mình, cụ thể là Tuấn muốn “quan hệ” với chị M ngay tại quán. Chị M sợ hãi, không đồng ý, Tuấn rút từ trong cặp ra một xi lanh có gắn kim tiêm và nói với chị M: “Xi lanh có HIV”. Tuấn bắt chị M làm hắn “thỏa mãn” nhưng chị M đã hô hoán lên. Nghe tiếng kêu, nhân viên của quán đã có mặt, bắt giữ Tuấn giao nộp CA phường Khương Trung.

Cơ quan công an còn làm rõ, trước đó, vào ngày 13/3, với thủ đoạn tương tự, Tuấn đã hẹn gặp chị Mai Thị Ng, quê Nghệ An, tại một quán cà phê khác trên đường Vũ Tông Phan để bàn việc xin cho chị Ng vào làm kế toán tại một công ty viễn thông. Đến đây, Tuấn dẫn chị Ng lên phòng trên tầng 2 của quán và vẫn chọn một vị trí kín đáo để tiện nói chuyện. Khi nhìn trong phòng chỉ có 2 người, Tuấn đã khống chế và cưỡng bức chị Ng với thủ đoạn như trên. Vì xấu hổ và sợ hãi, chị Ng đã không trình báo CA.

“Yêu râu xanh” giả danh nhà tuyển dụng

Phạm Thế Hòa, sinh 1978, ở 27/37 Nam Cao, Lộc Hạ, Nam Định làm việc ở Hải Phòng nhưng bị đuổi vì trộm cắp. Hòa giả dạng nhà tuyển dụng để “gài bẫy” lừa tiền, đoạt tình những cô gái trẻ đang mong có việc làm…

Ngày 6/4/2014, Hòa đọc báo thấy mục tìm việc có đăng thông tin của chị Nguyễn Thị Ngọc (tên bị hại đã được thay đổi), 25 tuổi, ở huyện Tiên Lãng (Hải Phòng), muốn tìm việc kế toán và chị Phạm Tuyết Minh (tên bị hại đã được thay đổi), 28 tuổi, ở quận Kiến An, muốn dạy kèm gia sư.

Ngày 11/4/2014, Hòa ra chợ mua băng dính, dây thừng đem lên phòng thuê ở nhà nghỉ An Thái, ở khu dân cư An Trang, An Đồng, huyện An Dương. Đến 11h cùng ngày, Hòa gọi cho chị Ngọc tự xưng là nhân viên của Công ty vàng bạc, đá quý, đang cần tuyển kế toán với mức lương 8 triệu đồng rồi hẹn chị Ngọc tới để phỏng vấn. Đến 12h cùng ngày, chị Ngọc mang hồ sơ đến gặp Hòa ở nhà nghỉ An Thái. Hòa vời Ngọc vào nhà nghỉ gặp giám đốc để “trò chuyện”, “phỏng vấn”?! Thấy nghi ngờ, chị Ngọc không vào mà chỉ đưa bộ hồ sơ cho Hòa rồi đi về khiến Hòa thất vọng vì đã “hụt” mất một con mồi.

Ngay buổi chiều hôm ấy hắn lại “a lô” cho chị Minh và nhập vai “ông bố trẻ” muốn tìm gia sư dạy học cho con. Đang cần công việc gấp, chị Minh chấp nhận. Khi tới nơi, không để Minh nghi ngờ, Hòa phím trước “nhà nghỉ này là nhà anh” để đánh tan ý thức cảnh giác của “con mồi”, khiến Minh răm rắp theo hắn lên phòng.

Khi chị bước vào phòng cũng là lúc Hòa đóng sầm cửa, chốt chặt. Không thấy “đứa con” mà gã kể lể ở đâu, Minh giật mình biết đã rơi vào bẫy thâm hiểm của gã ma cô thì đã muộn. Vội lao ra cửa sổ cuống quýt tìm lối thoát nhảy xuống nhưng không thấy, chị Minh rơi vào trạng thái hoảng loạn cực độ.

Ngay sau đó, gã đẩy Minh vào phòng tắm, dùng dây thừng trói chặt tay chân, dùng băng dính bịt mồm rồi giở trò đồi bại với nạn nhân. Đến khi thõa mãn dục vọng thấp hèn, gã còn giơ điện thoại lên chụp và đe dọa chị nếu báo cho công an biết, hắn sẽ đăng hết những hình ảnh “nhơ nhuốc” này lên mạng để hạ nhục chị.

Hòa còn đoạt 1 dây chuyền vàng, máy tính xách tay, điện thoại, xe máy… của chị Minh. Chị Minh sau đó đã tự cởi trói, đến trình báo công an.

Chỉ 5 ngày sau, khi lực lượng công an đang ráo riết truy tìm hung thủ, Hòa lại táo tợn dùng chiêu trò của mình để “nhử” nạn nhân Phạm Thu Thảo (tên bị hại đã được thay đổi), 27 tuổi, ở quận Dương Kinh, đăng tin muốn tìm việc kế toán trên báo.

Khi chị Thảo lên phòng nghỉ nộp hồ sơ, Hòa vẫn dẫn chị vào “phỏng vấn” và trò chuyện như thường. Khi chị Thảo ra về, bước ngang qua cửa phòng tắm, Hòa đẩy chị vào trong và khống chế và giở trò “thú tính”. “Hành sự” xong, hắn còn chiếm đoạt của chị Thảo 1 triệu đồng, xe máy Honda Airblade, điện thoại di động, các giấy tờ tùy thân… Sau khi Hòa đi khỏi nhà nghỉ, nhân viên lên dọn phòng phát hiện thấy chị Thảo bị trói trong nhà tắm đã gọi điện báo cho công an.

Giả thiếu gia để hãm hại thiếu nữ đi xin việc

Ngô Duy Khánh (27 tuổi, ở quận Tây Hồ, Hà Nội) đóng giả làm Việt kiều để lừa thiếu nữ.

Khánh khoe vừa từ Đức về Việt Nam để quản lý chuỗi khách sạn, nhà nghỉ giúp bố mẹ và cần tuyển nhiều nhân viên, trong đó có lễ tân với lương 4 triệu đồng/tháng, ngày làm việc 4 tiếng, được nuôi ăn, nuôi ở.

Cô gái tên Vân (23 tuổi, quê Đăk Lăk) kết bạn với Khánh qua Facebook và được Khánh gửi cho tin nhắn tuyển dụng.

"Thiếu gia" Khánh tại cơ quan công an.


Sau nhiều lần nói chuyện, chiều 30/9/2014, Vân đến gặp người tự xưng là chủ của chuỗi khách sạn để phỏng vấn xin việc. Họ hẹn nhau ở một nhà nghỉ trên đường Lạc Long Quân. Tại đây, Khánh khống chế, vật cô gái xuống giường rồi hiếp dâm mặc cho nạn nhân giãy giụa. Chiều cùng ngày nạn nhân đến công an trình báo sự việc.

Công an đã bắt giữ Khánh và qua điều tra cho biết, trước khi hãm hại cô gái này, có 2 thiếu nữ cũng đến nhà nghỉ trên gặp Khánh xin việc nhưng bị hắn từ chối khéo do hình thể xấu.

>> Sốc với thông tin tuyển dụng nữ kế toán, phải cho sếp "sờ mó"

Theo M.T (VietNamNet)