Pháp luật

Kinh hoàng "kho vũ khí" của ông "trùm" đường dây cá độ mùa Euro

Đường dây cá độ xuyên quốc gia của “ông trùm” có biệt danh Cường “Tỉnh” bị lực lượng công an triệt phá đúng vào thời điểm Euro đang diễn ra đã khiến dư luận rúng động.

Đường dây cá độ xuyên quốc gia của “ông trùm” có biệt danh Cường “Tỉnh” bị lực lượng công an triệt phá đúng vào thời điểm Euro đang diễn ra đã khiến dư luận rúng động.

Theo các trinh sát hình sự, Phạm Văn Cường (SN 1979, trú tại thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) vốn là đối tượng thuộc diện có “máu mặt” trong giới giang hồ ở đất Bắc Ninh.

Thời điểm năm 2012, mặc dù tuổi còn khá trẻ nhưng dưới trướng của Cường luôn có một đám đệ tử với hàng chục đối tượng hầm hố, xăm trổ, sẵn sàng phục tùng, nghe theo lời hắn.

Để phục vụ cho mục đích làm ăn phi pháp, Cường cùng đám đệ tử sắm cả một mớ súng ống, dao kiếm, sẵn sàng đến thị uy với các con nợ hay bất cứ ai dám dây vào đại ca giang hồ đất Kinh Bắc này.

Tài liệu trinh sát cho thấy, hai anh em Cường có tới 4 cửa hiệu cầm đồ trên địa bàn thị xã Từ Sơn. Bề ngoài, Cường hoạt động kinh doanh cầm đồ, nhưng thực chất việc làm ăn chính của hắn là đứng ra làm tổng đại lý cho các tổ chức cá độ bóng đá nước ngoài tại Việt Nam.

Từ đầu năm 2012, qua một số biện pháp nghiệp vụ, trinh sát C45 phát hiện, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh nổi lên một đường dây đánh bạc cực lớn, bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet, với số tiền cá độ của bọn chúng mỗi ngày lên đến hàng tỉ đồng. Sau khi xác minh, trinh sát nhận định, đối tượng cầm đầu đường dây cá độ trên chính là Phạm Văn Cường hay còn gọi là Cường “Tỉnh”.

Bước đầu, tài liệu cho thấy, Cường nhận trang mạng cá độ bóng đá từ nước ngoài, rồi sau đó phân phối tiếp cho nhiều đại lý cấp dưới nhỏ hơn, hình thành đường dây cá độ “khủng”, hoạt động chủ yếu trên địa bàn Bắc Ninh, Hà Nội và một số tỉnh, thành phía Bắc.

Kinh hoàng ‘kho vũ khí’ của ông ‘trùm’ đường dây cá độ mùa Euro - Ảnh 1

"Ông trùm" đường dây cá độ Phạm Văn Cường (đứng giữa).

Những khoản tiền thu được từ hoạt động làm ăn phi pháp đã giúp cho “đại ca” Cường sống như một đại gia. Tại địa phương, bề ngoài Cường vẫn mang danh nghĩa là quản lý các cửa hiệu cầm đồ, nhưng hắn luôn thể hiện “đẳng cấp” trong giới giang hồ bằng cách không bao giờ nhận cầm cố những loại tài sản lặt vặt, rẻ tiền của người khó khăn hay của đám sinh viên nghèo.

“Đẳng cấp” của đại ca này là chỉ nhận cầm cố những tài sản có giá trị lớn như nhà cửa, đất đai, ô tô… Những người tìm đến cửa hiệu cầm đồ của Cường chủ yếu là chủ doanh nghiệp làm ăn thua lỗ hoặc những kẻ đánh bạc thua nợ.

Một số con bạc tham gia cá độ bóng đá qua đường dây của Cường bị thua thì phải chuyển khoản tiền nợ đó thành tiền cầm đồ, phải viết giấy bán nhà, bán xe cho Cường. Tài sản gán nợ được Cường trả giá bèo, nhưng nếu muốn chuộc lại thì phải chấp nhận giá “cắt cổ”. Nếu con bạc nào dám cứng đầu không chịu viết giấy gán nợ, Cường sẵn sàng sai đàn em “xử đẹp”…

Đột kích bất ngờ của hàng trăm cảnh sát

Cơ quan điều tra cho biết, trước kỳ khai mạc Euro 2012, một người Trung Quốc tên là S. đã đến thị xã Từ Sơn mời Cường nhận trang mạng cá độ bóng đá.

Nhận thấy khoản tiền khủng có thể kiếm được trước mắt, lại đang sẵn một đám đệ tử rất cần công việc “làm ăn”, Cường đồng ý với S., “ôm” liền 5 trang mạng cá độ bóng đá.

Sau đó, Cường giao cho Ngô Văn Đáng (trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) quản lý 2 trang mạng, Võ Thành Tâm (trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) quản lý 3 trang.

Suốt hơn hai tháng ròng trước khi phá án, những trinh sát dày dặn kinh nghiệm của C45 được tung ra để bám sát mọi di biến động của Cường và đồng bọn, thu thập chứng cứ phạm tội của ổ nhóm này.

Một trinh sát nhớ lại, có lần, bám theo Cường vào khách sạn hạng sang, trong khi hắn và bạn bè ăn một bữa hết cả chục triệu đồng thì “chẳng nhẽ trinh sát vào khách sạn lại ngồi không” nên đành gọi… cà phê uống suông.

Sau cả buổi theo dõi Cường ở khách sạn, di chuyển hết ghế này đến ghế khác, tổng cộng sáng hôm đó, anh đã uống hết 6 ly cà phê và chục chén trà mạn, đến khi đứng dậy thì… hoa hết cả mắt. Đó là một trong những kỷ niệm đánh án mà anh không vẫn nhớ.

Kinh hoàng ‘kho vũ khí’ của ông ‘trùm’ đường dây cá độ mùa Euro - Ảnh 2

Tang vật thu giữ trong vụ án.

Được biết, Cường có sở thích thay ô tô như thay áo, mà toàn loại xế hộp hạng sang, tiền tỉ. Vợ chồng “ông trùm” cũng luôn xúng xính trong căn biệt thự xây 6 tầng, hiện đại bậc nhất ở khu phố Lý Đạo Thành, thị xã Từ Sơn.

Sau một thời gian dài xác lập chuyên án, lãnh đạo C45 quyết định thời điểm “đánh sập” đường dây này là vào sáng ngày 28/6/2012. Theo đó, khoảng gần 100 cán bộ chiến sĩ của C45 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khác của bộ Công an, Công an TP.Hà Nội, Công an tỉnh Bắc Ninh chia thành 8 mũi, chờ lệnh tấn công.

Khoảng 7h30 ngày 28/6, đợi lúc Cường đánh ôtô ra ngoài, chuẩn bị chở vợ đi cùng. Lợi dụng thời điểm Cường đã vào xe ngồi trước vô lăng, đợi vợ khóa cổng, các trinh sát bất ngờ ập đến, nhanh chóng khống chế Cường, khiến hắn không kịp trở tay. Khám xét nhà Cường, công an thu được 6 khẩu súng, nhiều viên đạn và tang vật liên quan.

Ngay sau đó, các tổ công tác khác cũng đồng loạt tấn công, bắt giữ đám đàn em của Cường, thu thêm 2 khẩu súng, dao kiếm các loại.

Kết thúc quá trình điều tra, xét xử, Phạm Văn Cường bị TAND tỉnh Bắc Ninh tuyên phạt 60 tháng tù về 2 tội tổ chức đánh bạc và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Các đồng phạm của Cường lĩnh án từ 54 - 60 tháng tù về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Theo Nhóm PV (Nguoiduatin.vn)