Pháp luật

Khởi tố phạm nhân đâm chết vợ trong "phòng hạnh phúc" của trại giam

Nghi ngờ vợ ngoại tình, Đực dùng dao đâm chết nạn nhân trong “phòng hạnh phúc” của trại giam Z30D, sau đó tự tử nhưng được cứu sống. Can phạm này đang thụ án 17 năm tội Giết người.

Nghi ngờ vợ ngoại tình, Đực dùng dao đâm chết nạn nhân trong “phòng hạnh phúc” của trại giam Z30D, sau đó tự tử nhưng được cứu sống. Can phạm này đang thụ án 17 năm tội Giết người.

Can phạm Đực vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận dưới sự giám sát đặc biệt của cảnh sát.

khoi to pham nhan dam chet vo trong

Đực đâm chết vợ trong "phòng hạnh phúc" của trại giam vì nghi nạn nhân ngoại tình. Ảnh: P.N

Theo hồ sơ vụ án, Đực đang thụ án 17 năm tù về tội giết người tại phân trại K2, trại giam Z30D (xã Tân Đức, Hàm Tân, Bình Thuận). Khoảng 6h ngày 31.7, chị Nguyễn Thị Hiền (41 tuổi, vợ Đực, ngụ tại quận 7, TP.HCM) cùng 2 con từ TP.HCM ra thăm chồng.

Đực cải tạo tốt nên được xét chế độ thăm gặp gia đình tại “phòng hạnh phúc” của trại giam. Sau khi nói chuyện, phạm nhân này nhờ 2 con đi mua nước rồi đưa chị Hiền vào phòng.

Tại đây, Đực nghi ngờ vợ ngoại tình nên giữa 2 vợ chồng đã xảy ra mâu thuẫn. Phạm nhân này đã dùng dao do chị Hiền mang theo để gọt trái cây, đâm nhiều nhát làm nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Đực dùng dao tự sát nhưng được 2 con phát hiện và báo cán bộ trại giam đưa đi cấp cứu.

'Thằng Đực thương vợ lắm' Theo chia sẻ của bà Quát, mẹ của can phạm Nhữ Văn Đực, khoảng 5 ngày trước khi xảy ra vụ việc, chị Nguyễn Thị Hiền tâm sự với bà là sẽ ra ly hôn con trai của bà để lấy chồng khác.

Theo Huỳnh Hải (Dân Việt)