Pháp luật >> Những vụ án tình gây rúng động

Khởi tố kẻ giết vợ, rồi đốt xác phi tang ở nghĩa trang

Vì ghen tuông, đối tượng Sang dùng búa giết chết vợ, rồi đốt xác ngoài nghĩa trang thôn nhằm phi tang nhưng thi thể không cháy hết.

Chiều ngày 21.11, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước cho hay: Cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt giam khẩn cấp để điều tra, đối với Bùi Minh Sang (sinh năm 1967, thường trú thôn Phú Thành, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước), về tội “giết người”.

Được biết, vào lúc 7 giờ ngày 12.11, tại nghĩa trang thôn Phú Vinh, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, vài người dân trong xã phát hiện một thi thể cháy đen giữa ban ngày... Lập tức, vụ việc được báo cho Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Phước.

Khởi tố kẻ giết vợ, rồi đốt xác phi tang ở nghĩa trang
Đối tượng Bùi Minh Sang (sinh năm 1967).

Cơ quan điều tra phát hiện có nhiều vết máu vương vãi dọc đường đi. Theo vết máu, cơ quan điều tra đã khoanh vùng đối tượng tình nghi.

Đến khoảng 9 giờ 40 phút cùng ngày, cơ quan điều tra đã mời ông Bùi Thanh Sang (sinh năm 1967), trú thôn Phú Thành về UBND xã Phú Riềng làm việc.

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, ông Sang đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Nạn nhân được xác định là bà Trần Thị Mai Hoa (sinh năm 1967, là vợ của ông Sang).

Qua khai nhận, ông Sang cho biết do mâu thuẫn ghen tuông; nên lúc 1 giờ 30 phút ngày 12.11, ông Sang dùng búa đập vào gáy bà Hoa, khiến bà Hoa chết ngay tức thì. Sau đó, ông Sang lấy chiếu bó xác bà Hoa và cuốn thêm một lớp áo mưa bên ngoài rồi dùng xe máy chở ra nghĩa trang thôn Phú Vinh đốt xác nhằm phi tang.

Ông Sang đã tẩm xăng đốt 2 lần; nhưng xác bà Hoa vẫn không cháy hết. Vì vậy, khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, khi người dân đi viếng mộ tại nghĩa trang đã phát hiện và báo công an, chính quyền.

Vợ chồng ông Sang quê ở tỉnh Vĩnh Long đến thôn Phú Thành lập nghiệp hơn 10 năm nay. Vợ chồng ông Sang thường xuyên xảy ra cãi nhau....

Theo phản ánh của bà N.T.L - hàng xóm của gia đình ông Sang: “Ông Sang suốt ngày uống rượu, rồi về nhà đánh đập vợ. Ngay cả mẹ vợ đã già, nhưng ông ấy cũng đánh và đuổi đi. Mỗi lần thấy ông Sang đánh vợ, hàng xóm sang can ngăn là bị ông ấy chửi rủa…Riết rồi, chẳng ai dám can ngăn nữa”.

Trước hôm xảy ra vụ việc trên vài ngày, ông Sang đã đánh bà Hoa rách da đầu phải đi khâu mấy mũi. Sau khi bị đánh, bà Hoa đến nhà người con trai (cùng thôn) ở mấy ngày. Đến ngày 11.11, ông Sang lên bảo bà Hoa về nhà… Sáng sớm hôm sau thì vụ án mạng xảy ra.

Theo Đông Anh (Lao Động)