Pháp luật

Khởi tố kẻ đập vỡ sọ vợ rồi nhét bao tải thả trôi sông

Tại cơ quan điều tra, kẻ sát hại vợ, phi tang xác xuống sông tỏ ra rất ân hận và luôn khẳng định mình là người yêu vợ.

Tại cơ quan điều tra, kẻ sát hại vợ, phi tang xác xuống sông tỏ ra rất ân hận và luôn khẳng định mình là người yêu vợ.

Nguyễn Văn Hảo chính là thủ phạm sát hại chị Trịnh Thị Mến (SN 1979, vợ Hảo) rồi cho xác vào bao tải phi tang xuống sông Trà Lý, gây rúng động ở TP. Thái Bình hôm 11/6 vừa qua.

Tại cơ quan điều tra, Hảo khai nhận nguyên nhân dẫn đến việc sát hại vợ, là do thời gian gần đây vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn, vợ anh ta nhất quyết đòi ly hôn.

Suốt từ đó, Hảo luôn mang nặng trong đầu những bực bội vì quyết định ly hôn của vợ nên anh ta sinh chán nản, bia rượu thường xuyên.

Tối 10/6, sau khi đi uống bia về, Hảo có hỏi vợ là “con đâu” thì Mến văng tục, có ý xúc phạm Hảo. Sẵn hơi men trong người cộng với những bức xúc tích tụ lâu nay, Hảo đã xuống nhà dưới, lấy một ống tuýp nước bằng sắt lên phòng ngủ tìm vợ.

Đồi tượng Nguyễn Văn Hảo (bìa trái) đã ra tay sát hại vợ rồi phi tang xác xuống sông Trà Lý

Thấy chị Mến đang sử dụng điện thoại, Hảo dùng tuýp nước, đánh mạnh vào sau gáy của vợ, khiến chị này gục ngay tại chỗ.

Kiểm tra phát hiện vợ đã chết, Hảo kéo xác vợ xuống bồn nước bằng bê tông, cao 2,35m sau nhà để cất giấu đợi lúc vắng vẻ sẽ mang đi phi tang.

Do khi ra tay sát hại vợ, máu đã vương vãi khắp phòng và cầu thang nên đối tượng phải dùng khăn để lau vết máu, tránh bị phát hiện.

Đợi đến nửa đêm, đối tượng cho xác vợ vào bao tải chở trên chiếc xe máy Air Blade mang BKS 17B2-13503 vứt xuống sông Trà Lý, cách nơi gây án khoảng 15km.

Sau khi vứt xác vợ xuống dòng nước, Nguyễn Văn Hảo đi chiếc xe máy trên về gửi tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình và đi xe ôm về nhà.

Sáng hôm sau (11/6), sợ bị bắt, Nguyễn Văn Hảo đi xe máy của mình đến hiệu cầm đồ và để lại xe ở đó, rồi đến bệnh viện lấy xe máy của vợ đã gửi hôm qua, để bỏ trốn.

Lẩn trốn sang Nam Định với hơn 400 nghìn đồng trong túi, nhưng không có bạn bè, người thân, không biết đi đâu, Hảo đã thuê một phòng ở nhà nghỉ ở đây để nương náu.

Đại tá Nguyễn Đình Trung, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình cho biết, sau khi Nguyễn Văn Hảo gây án xong, đối tượng đã phi tang xác vợ ra sông Trà Lý, rồi bổ trốn khỏi địa phương.

"Tuy nhiên, sau 2 ngày lang thang lẩn trốn với những suy nghĩ dằn vặt lương tâm với người vợ, cùng với việc nhận thức được hành vi phạm tội của mình, đối tượng Nguyễn Văn Hảo đã gọi điện cho cơ quan điều tra để xin tự thú.

Chiều tối 12/6, cùng với sự vận động của gia đình, cơ quan điều tra đã tiến hành bắt giữ đối tượng khi anh ta đang lẩn trốn tại khu vực chùa Tùng Lâm, thuộc huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định" - Đại tá Trung cho hay.

Điều chú ý, tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Hảo luôn tỏ ra rất ân hận và luôn khẳng định mình là người yêu thương vợ con, nhưng chỉ vì một phút thiếu kiềm chế bản thân mà hắn đã gây ra tội ác ghê rợn này...!

Theo cán bộ điều tra, trước và sau khi bị bắt, đối tượng Nguyễn Văn Hảo tỏ ra khá bình thản và diễn biến tâm lý thể hiện bình thường.

>> Kẻ giết vợ thả bao tải trôi sông khai gì?
>> Chồng đập vỡ sọ vợ, nhét vào bao tải thả trôi sông

Theo H.Sơn (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)