Pháp luật

Khởi tố gã chồng sát hại vợ dã man vì nghi ngờ bị phản bội

Sau khi vợ từ chối “quan hệ”, Cường bắt đầu nghi ngờ vợ mình có mối quan hệ ngoài luồng nên đã ra tay sát hại.

Ngày 5/6, cơ quan CSĐT Công an TP.Yên Bái, tỉnh Yên Bái vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Khắc Cường (SN 1986, trú tại thôn Gò Bông, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) về tội Giết người.

Khởi tố gã chồng sát hại vợ dã man vì nghi ngờ bị phản bội
Nguyễn Khắc Cường tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Yến Chi)

Trước đó, vào ngày 2/6, gia đình chị Phùng Thị Hiên (SN 1979, trú tại thôn 2, xã Giới Phiên, TP.Yên Bái) bàng hoàng phát hiện em gái mình là Phùng Thị H. (SN 1992, trú tại thôn Gò Bông, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) tử vong trong buồng ngủ của mình. Cho rằng đây là cái chết có nhiều bất thường, chị Hiên đã nhanh chóng báo lên cơ quan công an.

Nhận được tin báo, Công an TP.Yên Bái đã tiến hành phối hợp với các lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an nhanh chóng xác định đối tượng gây án là Nguyễn Khắc Cường – cũng là chồng nạn nhân.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Khắc Cường đã cúi đầu khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình. Theo đó, do cuộc sống vợ chồng “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” nên giữa Cường và vợ xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, chị H. cùng con trai đã đến nhà chị gái là Phùng Thị Hiên để ở nhờ. Đến khoảng 11h30 ngày 1/6, Cường điều khiển xe máy chở theo con gái đến nhà chị Hiên để gặp vợ nói chuyện.

Đến buổi tối cùng ngày, Cường ở lại ngủ nên chị Hiên bố trí cho Cường cùng chị H. và 2 con ngủ tại gian buồng phía sau phòng khách. Lúc này, Cường quan sát thấy vợ chăm chú nằm xem điện thoại không để ý đến mình nên tỏ ra vô cùng bực tức và nghi ngờ vợ có quan hệ với người khác. Đúng lúc này, chị H. nhận được một cuộc điện thoại và đi vào nhà vệ sinh nghe.

Nghi ngờ cuộc nói chuyện này không "trong sáng", Cường đi theo vợ định nghe lén nhưng do nhà vệ sinh có cửa không vào và nghe được, Cường đành bực tức quay về giường.

Khoảng 5 phút sau, khi thấy chị H. quay lại phòng, Cường ngỏ ý đòi “quan hệ” nhưng chị H. không đồng ý dẫn đến 2 bên cãi vã. Lúc này, Cường đã đánh và dùng tay bóp cổ vợ. Cường lạnh lùng dùng sợi dây dải rút trong cạp quần thắt cổ chị H. đến khi thấy nạn nhân đã tử vong mới dừng lại. Gần sáng, Cường nhanh chóng rời khỏi hiện trường coi như không có chuyện gì xảy ra.

Đến khoảng 7h ngày 2/6, sau khi gọi nhiều lần không thấy em gái trả lời, chị Hiên vào buồng ngủ thì phát hiện nạn nhân đã tử vong.

Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Khánh Ngân (Người Đưa Tin)