Pháp luật

Khởi tố ác phụ đất Cảng sát hại chồng rồi giấu xác phi tang

Do thường xuyên bị chồng chửi mắng, đánh đập, Kít đã lên kế hoạch sát hại chồng. Sát hại chồng xong, thị kéo xác ra bãi lau sậy nhằm phi tang.

Khởi tố ác phụ đất Cảng sát hại chồng rồi giấu xác phi tang
Căn chòi nơi ông T. bị Kít sát hại.

Ngày 10/3, cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng cho biết, đơn vị đã thực hiện quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Thị Kít (SN 1956, trú tại thôn 7, xã Phả Lễ, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng) để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân trong vụ việc này chính là ông Vũ Văn T. (SN 1958), là người chồng đầu ấp tay gối với Kít hàng chục năm nay.

Lãnh đạo xã Phả Lễ tỏ ra bất ngờ trước việc bà Kít xuống tay sát hại chồng, bởi trước khi xảy ra sự việc thì không có điều gì bất thường xảy ra. Sau khi gây án, mấy ngày sau bà này đến chính quyền địa phương trình báo chồng đã "mất tích".

Cho đến ngày 19/1, người dân phát hiện thi thể của ông T. ở bãi sậy của xã thì cũng chính là ngày bà Kít bị cơ quan công an bắt giữ.

Tại Cơ quan điều tra, ban đầu, Đinh Thị Kít khai nhận: Kít và chồng là ông T. sống cùng 2 người cháu ngoại. Trong quá trình sinh sống, ông T. thường chửi bới và hành hung Kít.

Năm 2018, sau khi Kít bán đất được 1,2 tỷ đồng, ông T. thường xuyên mắng chửi và đòi chi tiền bán đất nên Kít nảy ý định sát hại chồng.

Trước ngày 10/1 khoảng 3 đến 4 ngày, do việc cúng giỗ bố Kít, ông T. có gọi tên bố mẹ Kít để chửi mắng nên Kít rất bực tức, rắp tâm tìm cơ hội giết chồng.

Theo đó, tối 10/1 như thường lệ, sau khi ăn cơm xong, ông T. ra chòi trông cá ngủ. Kít ở lại nhà dọn dẹp xong, thủ sẵn 1 cây gậy gỗ vuông dài khoảng 40cm và một đoạn dây nilon dài hơn 2m thắt nút đầu để làm hung khí sát hại ông T.

Khởi tố ác phụ đất Cảng sát hại chồng rồi giấu xác phi tang - 1
Khu vực Kít giấu xác chồng sau khi sát hại.

Đến nơi, Kít cầm cây gậy gỗ đi vào giường chỗ ông T. ngủ. Do vướng màn không đập được ông T. nên Kít dựng cây gậy ở dưới chân giường và chờ lúc ông T. đi vệ sinh vì biết ông thường xuyên đi tiểu đêm, lúc ấy sẽ ra tay.

Khoảng 2 phút sau, ông T. dậy đi vệ sinh mà không biết hiểm họa đang rình bên cạnh. Khi ông T. vừa cởi quần ngồi vệ sinh vào chiếc chậu để ở cửa chòi thì bị Kít dùng gậy đập liên tiếp vào đầu rồi đẩy xuống nước dìm.

Tiếp đó, Kít ngồi lên chiếc thuyền, dùng sợi dây nilon buộc và kéo giấu xác ông T. ở đoạn mương gần đó.

Hiện tại, cùng với các quyết định khởi tố, tạm giam Đinh Thị Kít, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng đang khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ vụ án đưa ra truy tố, xét xử.

Theo Minh Sơn (Nguoiduatin.vn)