Pháp luật

Kể lại vụ trạm trưởng chém 2 nữ nhân viên rồi tự vẫn

Nghe tiếng kêu la hét thất thanh trong trạm y tế xã, người dân Nghĩa Sơn (Nghĩa Đàn, Nghệ An) chạy tới thì thấy chị Nga chạy ra với nhiều vết máu, vừa chạy vừa kêu cứu.

Nghe tiếng kêu la hét thất thanh trong trạm y tế xã, người dân Nghĩa Sơn (Nghĩa Đàn, Nghệ An) chạy tới thì thấy chị Nga chạy ra với nhiều vết máu, vừa chạy vừa kêu cứu.

Một ngày sau khi xảy ra sự việc, người dân ở xã Nghĩa Sơn vẫn chưa thôi bất ngờ và hoảng sợ. Không ai nghĩ rằng ngay trong khuôn viên một đơn vị, cấp trên lại dùng dao tấn công, truy sát hai nhân viên nữ như thế.

Hiện trường vụ việc.

Sự việc xảy ra vào khoảng 9h sáng 24/9, tại Trạm y tế xã Nghĩa Sơn. Ông Lê Hữu Đoài (trưởng trạm) đã cầm dao tấn công hai nữ nhân viên là Nguyễn Thị Quỳnh Nga và Lê Thị Điển sau đó đập đầu, cắn lưỡi tự vẫn. Vụ việc khiến cả 3 đều nhập viện.

Theo một số thợ xây làm việc trong công trình trạm y tế mới, lúc đó họ đang tháo dỡ ván, công việc nặng nhọc và ồn ào nên không hay biết chuyện gì xảy ra bên trong. Chỉ đến khi thấy chị Nga chạy ra với nhiều vết máu trên người, vừa chạy vừa kêu cứu thì họ mới hoảng hồn.

Nhiều người dân sống cạnh trạm y tế xã tỏ ra bàng hoàng. Chị Nguyễn Thị Hương (SN 1969, nhà ở cạnh trạm) một trong những người chứng kiến hiện trường vụ việc đầu tiên vẫn lắc đầu khi kể lại.

“Lúc ấy tôi đang làm việc trong nhà thì nghe tiếng ồn ào, la hét bên trạm. Tôi nghĩ mọi người đang đập rắn hay con gì đó nên không sang xem. Một lát sau bất ngờ thấy cô nhân viên thực tập chạy qua kêu cứu, cả hai vợ chồng tôi mới chạy qua.

Khi đến cổng, tôi giật mình thấy chị Điển người đầy các vết máu đang cố chạy ra, ông Đoài đuổi theo với khuôn mặt giận dữ. Chị Điển van xin và tôi cũng cố can ngăn nhưng ông ấy đẩy ra. Thấy thế, tôi chạy xuống nhà vợ ông Đoài gần đó kêu cứu, khi quay lại đã thấy chị Điển nằm dưới mương nước”, chị Hương nhớ lại.

Người thân nạn nhân chưa hết bàng hoàng khi kể lại sự việc.
 
Chị Nguyễn Thị Thanh, một người dân khác cạnh đó cho biết nghe tiếng la hét thất thanh bên trạm xá, chị cùng chồng chạy ra thì thấy vợ ông Đoài đang chạy vào can ngăn chồng.

“Ông Đoài liên tục đập đầu vào cột nhà mặc cho vợ can ngăn. Lúc bị còng tay lại, ông ấy vẫn đập đầu liên tiếp xuống sân như để tự vẫn”, chị Thanh kể.

Sự việc chưa từng có!

Người dân Nghĩa Sơn ai nấy lắc đầu khi kể lại sự việc hi hữu xảy ra ở trạm xá xã. Họ cho rằng chưa khi nào lại chứng kiến cảnh sếp truy sát hai nữ nhân viên ngay tại nơi làm việc như thế.

“Tình huống ấy xảy ra quá bất ngờ, ông Đoài lại cầm dao trên tay nên chúng tôi không dám can ngăn. Sau khi gây án, ông ấy lại đập đầu vào tường, vợ vào can cũng không được. Tôi chưa từng thấy sự việc nào như thế”, bà Thanh kể.

Tại khuôn viên Trạm y tế xã Nghĩa Sơn vẫn còn nhiều vết máu trên cột và nền nhà. Người dân cho biết đó là vết máu của ông Đoài lúc ông này ra sức đập đầu để tự vẫn. Theo lời kể người thân, đến lúc điều trị tại BVĐK Tây Bắc Nghệ An, ông Đoài vẫn chưa thôi ý định tự vẫn.

Những vết máu tại hiện trường được cho là của ông Đoài lúc ông này đập đầu định tự vẫn.

Nhiều hàng xóm của ông Đoài cho biết, thường ngày vị trạm trưởng này vốn là người kín tiếng, sống hiền lành và chan hòa với mọi người. Trong công việc, ông cũng nhiệt tình và được lòng người dân. Do đó, khi ai hay sự việc ai nấy đều sững sờ. Được biết, ông Đoài mới kết hôn năm 2014 và có một đứa con đầu lòng 8 tháng tuổi.

Ông Trương Văn Chức (chồng nạn nhân Điển) buồn rầu nói, vợ ông bị chấn thương khá nặng. “Lúc ấy tôi đang đi làm thì nghe người ta báo tin vợ bị đánh. Lúc ấy tôi cũng không nghĩ vợ bị trưởng trạm đánh”, ông Chức kể lại.

Theo nguồn tin của VietNamNet, đến tối cùng ngày, do vết thương nặng, hai nạn nhân đã được chuyển ra BV Việt Đức (Hà Nội) để điều trị.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được Công an huyện Nghĩa Đàn điều tra.

>> Chấn Động: Trạm trưởng y tế chém 2 nữ nhân viên rồi cắn lưỡi tự sát
 
Theo Cao Thái (VietNamNet)