Pháp luật

Kế hoạch tàn độc của người cha và cái Tết cuối cùng của bé trai tội nghiệp

Vì mong muốn về với vợ cũ cùng hai đứa con riêng, Tuyền đã lập kế hoạch tàn độc để sát hại cháu Tường, cắt đứt đi sợi dây nối cuối cùng giữa mình và chị Dung.

Kế hoạch tàn độc của người cha và cái Tết cuối cùng của bé trai tội nghiệp
Hiện trường nơi cắm điện cướp đi mạng sống của cháu Lê Hữu Tường.

Kế hoạch tàn độc từ một lần mất điện

Để cố gắng níu kéo Đặng Thanh Tuyền (SN 1969, trú tại xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình), chị Lê Thị Dung (SN 1979, trú tại xã Nam Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) đã một mình sinh hạ và nuôi nấng cháu Lê Hữu Tường (SN 2014) suốt một thời gian dài.

Ngày 15/2 (30 Tết), chị Dung đưa cháu Tường đến nhà ông Mịch (anh trai Tuyền) và gặp được Tuyền sau một thời gian người đàn ông bội bạc cố tình né tránh, không liên lạc với hai mẹ con chị. Tại đây, chị đã thuyết phục Tuyền về ăn Tết với hai mẹ con. Đến 21h cùng ngày, Tuyền miễn cưỡng đồng ý.

Sáng 16/2 (mùng 1 Tết), Tuyền cùng chị Dung và cháu Tường đến chúc Tết nhà bố mẹ đẻ chị Dung ở xã Tây Phong (cùng huyện Tiền Hải) rồi cả 3 người cùng trở về nhà chị Dung. Ngày 17/2, chị Dung muốn Tuyền cùng đi chúc Tết họ hàng nhưng anh ta từ chối nên chị Dung đành tự đưa cháu Tường đi. Nằm ở nhà một mình, Tuyền nghĩ đến vợ cũ cùng hai con của mình nên đã gọi điện nói chuyện với chị Na (vợ cũ Tuyền). Tuy nhiên, chị Na đã chửi thẳng vào mặt người đàn ông sở khanh bằng những từ ngữ nặng nề, nên Tuyền đã tắt máy trong sự buồn bực.

Ngày 19/2 (mùng 4 Tết), sau khi đòi chị Dung đưa xe máy để mình về chúc Tết anh em họ hàng không được, Tuyền nảy sinh bức xúc với mẹ con chị Dung. Khoảng 16h30 cùng ngày, bỗng nhiên khu vực nhà chị Dung mất điện. Nằm một mình trong nhà, nghĩ đến việc chị Dung dựa vào cháu Tường để níu kéo tình cảm của mình và làm sứt mẻ tình cảm của Tuyền cùng hai người con với vợ cũ, người bố tồi tệ này đã nảy sinh ý định sát hại cháu Tường.

Nhìn lên trần nhà, thấy đường dây điện được làm thủ công lộ ra ngoài, Tuyền nghĩ đến việc dùng điện sinh hoạt để sát hại con trai. Ở chung được ít ngày, nhận thấy cháu Tường hiếu động, thường nghịch ngợm đồ đạc trong nhà, Tuyền đã lập ra một kế hoạch tinh vi, tạo hiện trường giả đồng thời đóng kịch như một vụ tai nạn điện.

Cái chết đau đớn của bé trai 4 tuổi

Kế hoạch tàn độc của người cha và cái Tết cuối cùng của bé trai tội nghiệp - 1
Đặng Thanh Tuyền tại cơ quan công an

Bước đầu, trong kế hoạch tinh vi của mình, Tuyền lấy chiếc bóng điện ở sau kệ ti vi, tháo bóng điện, chỉ để chiếc đui lơ lửng ngoài kệ ti vi, đúng tầm với của cháu Tường rồi cắm phích điện vào ổ. Với bản tính hiếu động, Tuyền chắc chắn con trai sẽ động vào phần đui đèn đang lơ lửng và sẽ bị giật điện. Thiết kế xong “bẫy” khi nhà vẫn đang trong tình trạng mất điện, Tuyền bỏ vào trong phòng tiếp tục ngủ, còn cháu Tường vẫn đang loanh quanh chơi ở gian nhà ngoài.

Đến hơn 17h cùng ngày, Tuyền tỉnh dậy, phát hiện cháu Tường ngồi dựa lưng vào bức tường cạnh cửa phòng, đầu ngả sang trái, hai mắt nhắm lại, tay buông thõng, hai chân duỗi thẳng không đi dép. Tay trái cháu Tường vẫn đang nắm chiếc đui đèn mà Tuyền treo lơ lửng trên kệ tủ lúc trước. Biết cháu Tường bị giật điện, Tuyền không chạm vào người cháu bé mà tiến về phía ổ điện rút phích cắm trong khe tủ ra, sau đó bế cháu Tường vào phòng trong đặt lên giường. Nghĩ cháu Tường đã chết, Tuyền lấy chăn đắp lên trên người và xoa dầu gió lên huyệt thái dương của cháu bé.

Sau khi làm tất cả những việc trên, Tuyền thản nhiên ra phòng khách pha ấm trà, châm lửa hút thuốc rồi gọi điện cho chị Dung hỏi: “Về đến đâu rồi? Con nó bị làm sao đấy”. Hút xong điếu thuốc, Tuyền quay trở lại phòng ngủ dùng tay sờ vào người cháu Tường, thấy cháu không phản ứng, lúc này Tuyền chắc chắn rằng bé trai 4 tuổi đã tử vong.

18h10 cùng ngày, Tuyền tiếp tục gọi thêm một cuộc điện thoại cho chị Dung giục chị nhanh chóng trở về nhà và khẳng định “con bị điện giật đấy, về nhanh lên”. Ít phút sau, người mẹ tội nghiệp về đến nhà hốt hoảng chạy vào phòng lay cháu Tường nhưng không có phản ứng gì từ con trai, nước mắt ngắn dài, chị Dung bế con chạy ra ngoài cổng hô hoán hàng xóm giúp đỡ đưa cháu Tường ra trạm y tế, sau đó chuyển lên bệnh viện đa khoa huyện Tiền Hải cấp cứu. Tại đây, nhân viên y tế xác định cháu Tường đã tử vong trước khi được đưa vào viện.

Về phần người bố tàn độc, lúc này, Tuyền ở nhà một mình đã cắm lại phích điện vào ổ điện khuất sau khe kệ để ti vi với mục đích che dấu hành vi độc ác của mình. Tối cùng ngày, lực lượng chức năng đến nhà chị Dung để điều tra “một vụ tai nạn điện”. Thấy vậy, kẻ thủ ác nghĩ rằng mình đã thoát tội nhờ màn kịch tinh vi nảy sinh từ một lần mất điện kia. Nhưng lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát, khi các trinh sát phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Bình đến hiện trường, cũng là lúc vén lên tấm màn bí ẩn sau cái chết của bé trai 4 tuổi.

Còn tiếp....

Theo Đức Sơn (Dân Việt)