Pháp luật

Kẻ giết người la hét suốt đêm dưới vực sâu vì sợ hãi

Thoát khỏi vòng vây của 70 cảnh sát có vũ trang, kẻ giết chết tình địch lao xuống vực sâu hàng chục mét và hoảng loạn khi không tìm được đường ra ngoài.

Thoát khỏi vòng vây của 70 cảnh sát có vũ trang, kẻ giết chết tình địch lao xuống vực sâu hàng chục mét và hoảng loạn khi không tìm được đường ra ngoài.

Theo hồ sơ, Cường liên tiếp mang 5 tiền án về các tội Giao cấu với trẻ em, Chống người thi hành công vụ, Gây rối trật tự công cộng, Hủy hoại tài sản.

Hơn 5 năm trước, Cường kết hôn cùng chị Lê Thị Hòa (26 tuổi), có ba con. Vợ chồng đang sống ly thân, chờ ngày ra tòa. Trong thời gian này, chị Hòa quan hệ tình cảm với anh Võ Đình Toàn (30 tuổi) - bạn thân với Cường. Còn Cường có người phụ nữ khác là Đặng Thị Mỹ Linh (27 tuổi).

ke-giet-nguoi-la-het-suot-dem-duoi-vuc-sau-vi-so-hai

Trần Văn Cường.

Trưa 2/6, Cường đang ở nhà bỗng nhận được điện thoại báo tin chị Hòa đang đi ăn giỗ cùng anh Toàn tại nhà bạn, có cử chỉ âu yếm. Nổi cơn ghen, Cường liên lạc với Trần Văn Trì (28 tuổi) bảo “chở anh đi có tý việc”.

Cầm theo con dao 60 cm, Cường ngồi xe máy của Trì chở tới khu vực ngõ 21 đường Đặng Văn Thụy (phường Cửa Nam) thấy chị Hòa và anh Toàn đang cùng nhau đứng đợi taxi. Nhảy khỏi xe máy, Cường cầm dao xông tới chém hai nhát vào vợ. Anh Toàn lao vào can ngăn nên bị chém trúng đầu.

Trên đường đi cấp cứu, anh Toàn đã tử vong. Sau khi gây án, Cường phóng xe trở về nhà uống rượu, vứt con dao gây án dọc đường. Hay tin nạn nhân tử vong, Cường thu xếp đi du lịch với bạn gái hòng trốn khỏi sự truy bắt của cảnh sát.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát đã bắt Trì sau một ngày với cáo buộc che giấu tội phạm. 5 ngày sau cả chục trinh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An lần theo dấu vết, phát hiện Cường và người yêu đang trốn tại khu vực núi dốc Mới thuộc xã Xá Lượng (huyện Tương Dương). Đây là khu rừng hiểm trở thường có các nhóm tội phạm buôn bán ma túy ẩn náu và trang bị vũ khí nóng.

Trưa 7/6, hơn 40 cảnh sát hình sự Công an tỉnh cùng với 30 cán bộ công an huyện Tương Dương được trang bị súng nhận lệnh ém quân bao vây khu vực rừng dốc Mới rộng hàng chục hecta. Vài giờ đồng hồ sau, Linh bị bắt khi đi mua đồ ở thị trấn huyện Tương Dương.

Cuối chiều, không thấy người tình trở về, Cường đi tìm. Khi tới con hẻm ở khu vực dốc Mới, biết bị cảnh sát phục kích, hắn lao xuống vực sâu thoát thân. Trong đêm, hàng chục cảnh sát có vũ trang truy tìm nhưng không có kết quả.

Rạng sáng 8/6, công an rút quân khỏi khu rừng để ém quân ở các ngả đường chính, đợi nghi phạm xuất hiện. Chiều 8/6, Cường đang đi bộ ở bìa rừng thì bị bắt.

Tại cơ quan điều tra, Cường khai, sau khi lao xuống vực sâu hàng chục mét may mắn mắc vào các cành cây nên chỉ bị xây xước nhẹ. Đêm xuống, sợ thú rừng tấn công và đói khát, hắn la hét mong người dân cứu giúp. Lúc này, Cường cũng chỉ mong bị cảnh sát bắt để còn được đưa ra khỏi đây.

"Tôi lết tìm đường đến gần 10 lần mà không thể, vẫn quay lại vị trí cũ", Cường kể và ví khu vực này như mê cung, sau nhiều lần loay hoay thì hắn cũng tìm được đường ra.

Linh nói rằng có biết chuyện người tình gây trọng tội, vì sợ nên cô phải trốn cùng. Cảnh sát đang điều tra Linh về hành vi không tố giác tội phạm.

Theo Hải Bình (VnExpress.net)