Pháp luật

Kẻ gây ra vụ thảm sát ở Yên Bái nhắn người yêu đợi ngày trở về

Sau khi gây ra vụ thảm sát, tinh thần cũng như sức khỏe của đối tượng Đặng Văn Hùng hoàn toàn bình thường, thậm chí hắn còn nhắn nhủ người yêu đợi ngày mình trở về.

Sau khi gây ra vụ thảm sát, tinh thần cũng như sức khỏe của đối tượng Đặng Văn Hùng hoàn toàn bình thường, thậm chí hắn còn nhắn nhủ người yêu đợi ngày mình trở về.

 

Nghi can Đặng Văn Hùng

Liên quan đến vụ án trên, trước ngày xét xử, PV đã có cuộc trao đổi với Luật sư Phan Trọng Khang - Chủ nhiệm văn phòng đoàn Luật sư tỉnh Yên Bái (Luật sư chỉ định bào chữa cho bị cáo Đặng Văn Hùng) cho biết:

"Ngay ngày bắt được đối tượng (15/8), Công an tỉnh Yên Bái đã yêu cầu đoàn Luật sư tỉnh Yên Bái cử người đến. Vì tôi là chủ nhiệm đoàn Luật sư tỉnh Yên Bái nên phải trực tiếp đến.

Cách đây khoảng 3 tuần vào tống đạt cáo trạng của viện kiểm soát đối tượng vẫn rất bình tĩnh, tinh thần rất vững vàng, tình hình sức khỏe vẫn rất tốt. Còn nếu sau khi nghe tuyên án có thể sẽ mất tinh thần còn giờ vẫn rất bình tĩnh.

Nói chung là đối tượng trình độ văn hóa hạn chế, chỉ biết kí mỗi tên mình, cứ tưởng mình còn ngày về nên vẫn nhắn nhủ người yêu chờ đi tù sẽ quay về.

Do suy nghĩ của đối tượng hơi ấu trĩ về mặt pháp luật và hiểu biết về xã hội nên cảm thấy bình thường.

Khi được hỏi về các yếu tố giảm nhẹ tội của nghi can Hùng liệu có thể khiến đối tượng thoát khỏi án tử hình không thì vị luật sư cho hay:

Với tội rất nghiêm trọng, đối tượng sẽ rất khó thoát khỏi mức án cao nhất (tử hình – PV). Nếu là thẩm phán tôi cũng không bao giờ đủ dũng cảm để tuyên cho đối tượng bản án chung thân".
 

Căn lán của gia đình nạn nhân

Như chúng tôi đã đưa tin trước đó, vào chiều ngày 12/8, Hùng đi bộ lên lán để phát nương, khi đi Hùng mang theo một con dao quắm và một con dao rựa.

Khi đi lên đến gần nương nhà mình, Hùng gặp anh Trần Văn Long (SN 1983, trú tại xã Lâm Giang, huyện Văn Yên) và chị Phàn Thị Hoa (SN 1995, vợ anh Long).

Sau đó, giữa Hùng và vợ chồng anh Long xảy ra mâu thuẫn về việc tranh chấp đất đai. Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Hùng đã vung dao sát hại vợ chồng anh Long.

Sau khi chém vợ chồng anh Long tử vong, Hùng tiếp tục truy sát chị Phàn Thị Hà (SN 2000, là em gái của chị Phàn Thị Hoa).

Chưa dừng lại ở đây, khi Hùng đi vào trong lán của vợ chồng anh Long thì thấy cháu Phàn Văn Tuyền (SN 2013, là con trai của vợ chồng anh Long) đang đứng ở đầu giường, hắn liền ra tay sát hại cháu bé.

Sau khi sát hại 4 người trong gia đình anh Long, Hùng rủ chị Nguyễn Thị Hán (36 tuổi, trú tại xã Đại Sơn, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, là người làm thuê cho gia đình Hùng) bỏ trốn.

Khi biết việc Hùng đã sát hại gia đình anh Long, chị Hán đã nhiều lần can ngăn và khuyên Hùng ra đầu thú nhưng hắn không đồng ý mà tiếp tục rủ đi cùng.

Quá trình trốn chạy, Hùng làm rơi con dao dùng để gây án trước đó, đồng thời vứt 2 khẩu súng tự chế (súng kíp), đạn ghém, thuốc súng cùng bộ quần áo Hùng mặc trên người.

Đến sáng 15/8, Hùng cùng chị Hán chạy trốn đến địa phận thuộc thôn 2, xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái thì bị bắt giữ. Chị Hán được xác định bị ép đi cùng Hùng nên được thả sau đó.
 
>> Nghi can gây thảm sát ở Yên Bái không thể thoát án tử hình
>> Cận cảnh hành trình truy tìm hung khí vụ thảm sát Yên Bái
>> Giải mã nụ cười bí hiểm của nghi phạm vụ thảm sát ở Yên Bái trong trại giam
>> Kẻ gây thảm án ở Yên Bái tấn công nạn nhân bằng con dao dài 50cm
 
Theo Hoàng Hải (Soha.vn/Trí thức trẻ)