Pháp luật

Kẻ cướp tiệm vàng giữa ban ngày ở Sài Gòn lĩnh án

Không có việc làm lại nghiện ma túy, để có tiền, Lâm đi cướp tiệm vàng. Anh ta bị người dân bắt giữ, rồi ra tòa lĩnh 4 năm tù.

Không có việc làm lại nghiện ma túy, để có tiền, Lâm đi cướp tiệm vàng. Anh ta bị người dân bắt giữ, rồi ra tòa lĩnh 4 năm tù.


Lâm bị dẫn giải sau phiên tòa. Ảnh: CTV.


Theo cáo trạng, Lâm có nhiều tiền án về tội Cướp tài sản và Lừa đảo, đồng thời nhiều lần bị chính quyền địa phương đưa đi cai nghiện ma túy.

Giữa năm 2013, sau khi cai nghiện ở Trung tâm Bình Triệu (quận Bình Thạnh), Lâm được trả về nhà. Người đàn ông này không xin được việc làm, rồi tái nghiện.

Để có tiền, Lâm nảy sinh ý định đi cướp các tiệm vàng xung quanh chợ Thiếc (quận 11).

Chiều 2/7/2014, Lâm đón xe buýt đến chợ Thiếc rồi đi bộ lòng vòng tìm tiệm vàng sơ hở. Trên đường, anh ta nhặt cục bê tông có kích thước 10 x 15cm.


Đến tiệm Ngọc Thành ở kiốt số 2 của ông Đặng Văn Hiệp, thấy vắng người, Lâm dùng cục bê tông đập bể tủ kính trưng bày vàng. Anh ta lấy 6 dây chuyền rồi bỏ chạy.

Phát hiện sự việc, em trai chủ tiệm truy hô, đồng thời cùng người dân đuổi theo bắt tên cướp cùng tang vật.

>> Vụ đập tủ kính, cướp vàng giữa chợ: Thủ phạm khai gì?
>> Cướp tiệm vàng giữa Sài Gòn

Theo Khắc Thành (Zing.vn)