Pháp luật

Kẻ chém nữ bác sĩ từng gây ra nhiều vụ cướp táo tợn ở Sài Gòn

Đạt từng có một tiền án về tội cướp giật tài sản. Sau khi gây ra 3 vụ cướp ở quận 9, Đạt sống lang thang ở nhiều nơi và sang địa bàn khu du lịch Bò Cạp Vàng để lẩn trốn.

Sau 3 tháng điều tra, lúc 21h35 ngày 3/2, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an quận 9, TP.HCM đã mật phục, truy đuổi và bắt giữ Mai Thanh Đạt (19 tuổi, ngụ đường Tây Hòa, KP.4, phường Phước Long A, quận 9) - người chém nữ bác sĩ cướp tài sản gây xôn xao dư luận. Quá trình điều tra, công an còn làm rõ Đạt cùng đồng bọn từng gây ra nhiều vụ cướp ở vùng ven Sài Gòn.

Những vụ cướp táo bạo

Chỉ trong thời gian chưa đầy 2 tuần lễ nhưng tại địa bàn phường Phước Long B, quận 9 xảy ra 3 vụ cướp có tính chất rất manh động. Trong đó có 2 vụ kẻ cướp đã ra tay phủ đầu khiến các nạn nhân không kịp trở tay, vừa gặp mặt đã vung dao chém xối xả để uy hiếp tinh thần, không cho nạn nhân có điều kiện chống trả hòng cướp tài sản.

Vụ đầu tiên là vào rạng sáng 15/11, nạn nhân là nữ bác sĩ Kim (42 tuổi, ngụ KP.1, phường Phước Long B). Vào thời gian trên, khi chị này mang theo ba lô có đựng hơn 1,6 triệu đồng, 1 điện thoại di động iPhone 6 và một số đồ dùng cá nhân đi bộ từ nhà ra xa lộ Hà Nội đón xe buýt để đến một bệnh viện ở Đồng Nai làm việc.

Khi ngang khu vực cạnh UBND quận 9 bị một thanh niên đậu xe máy ven đường, bất ngờ người này xông đến vung dao chém xối xả vào chị. Mặc dù bị thương nặng, bị chém ở vùng mặt, đầu và tay, nhưng nạn nhân vẫn cố sức giằng co để giật lại chiếc ba lô và đồng thời kêu cứu. Nghe tiếng kêu thất thanh của người phụ nữ, vài người dân đi tập thể dục chạy đến, tên cướp hoảng sợ phóng lên xe máy chạy mất hút. Nạn nhân được người dân đưa ngay vào Bệnh viện quân dân Miền Đông cấp cứu, khâu vết thương và được xuất viện sau đó một thời gian.

Sau khi vụ cướp nữ bác sĩ xảy ra, Công an quận 9 vào cuộc truy tìm hung thủ. Trong lúc đang sử dụng các biện pháp nghiệp vụ thì 5 ngày sau lại xảy ra vụ cướp có tính chất manh động không kém. Lần này nạn nhân lại là một cặp tình nhân là sinh viên của một trường đại học bị cướp khi vào khu vực vắng tâm sự.

Kẻ chém nữ bác sĩ từng gây ra nhiều vụ cướp táo tợn ở Sài Gòn
Thực nghiệm điều tra Đạt.

Theo đó, vào khoảng 23h30 ngày 20/11/2017, sau khi đã đi chúc mừng thầy cô Ngày nhà giáo Việt Nam, hai sinh viên Đôn Ngọc Đào (23 tuổi) và Huỳnh Như Kim (19 tuổi), cùng quê Đắc Lắc dắt nhau vào khu dân cư Tăng Phú House (KP.4, phường Phước Long B) tâm sự. Trong lúc đôi sinh viên đang nói chuyện, bất ngờ hai tên cướp xuất hiện, mỗi tên một con dao kè cổ cả hai nạn nhân. Họ đã lấy đi số tài sản, gồm: 2 chiếc điện thoại xịn, 4 triệu đồng, 1 chiếc xe máy tổng trị giá tài sản bị thiệt hại khoảng 33 triệu đồng...

Xộ khám khi trở về

Hai vụ cướp xảy ra trên cùng một địa bàn chỉ cách nhau vài ngày làm cho lãnh đạo Công an quận 9 hết sức lo lắng về tình hình an ninh trật tự ở địa phương. Đến lúc này Đội cảnh sát hình sự đã tập trung cao độ, tiến hành rà soát truy tìm hung thủ. Do các vụ cướp xảy ra trong đêm tối, nơi thiếu ánh sáng nên các nạn nhân không nhận dạng được hình dáng của kẻ cướp, điều này khiến cơ quan điều tra gặp không ít khó khăn. Trong lúc lực lượng công an tiến hành sàng lọc nghi phạm thì xảy ra vụ cướp thứ 3 xảy ra, cách hiện trường vụ cướp nữ bác sĩ chỉ vài trăm mét và nạn nhân lại là một phụ nữ bán vé số nghèo tội nghiệp.

Chị Mai Thị Tuyết (quê Hà Tĩnh) là người bán vé số dạo, thỉnh thoảng có ai gọi phụ bán quán chị cũng nhận làm. Vào khoảng 4h30 sáng 23/11/2017, vì chủ quán thuê phụ bán thức ăn sáng, nên ngay từ lúc trời chưa sáng hẳn chị đã thức dậy đạp xe đi làm, có kèm theo xấp vé số 210 tờ và 900.000 đồng bỏ trong chiếc túi mà hàng ngày chị đi bán dạo.

Khi vừa ôm khúc cua trên con đường 79, KP.1, phường Phước Long B, dưới ánh đèn đường mờ ảo chị giật mình vì một bóng đen trong góc tường xông ra đẩy mạnh khiến chị té xuống đất, chiếc xe đạp nằm chỏng chơ. Chị chưa kịp phản ứng gì đã bị người này chém một nhát vào đầu rồi lao vào giật chiếc giỏ chứa số tài sản trên và nhanh chóng leo lên xe tên đồng bọn chờ sẵn cách đó vài mét tẩu thoát. Chị Tuyết được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu, bác sĩ khâu 6 mũi ở vùng đầu.

Với ba vụ cướp táo tợn xảy ra chỉ trong khoảng thời gian 2 tuần, Công an quận 9 xác lập chuyên án để tập trung lực lượng điều tra. Áp dụng biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình, qua công tác trinh sát, Ban chuyên án xác định người từng có tiền án về tội cướp giật tài sản là Mai Thanh Đạt là người trực tiếp có liên quan đến các vụ cướp trên.

Tuy nhiên, Đạt đã bỏ trốn khỏi địa phương và đi đâu không rõ. Suốt gần 3 tháng trời tìm kiếm khắp nhưng hắn vẫn biệt tăm. Cũng trong suốt thời gian này, Ban chuyên án cho lực lượng cảnh sát hình sự bám sát những nơi mà Đạt có mối quan hệ thân thiết để đón lõng.

Đến 21h35 ngày 3/2, bất ngờ Đạt xuất hiện tìm về căn nhà của một người quen ở phường Phước Long A (cạnh xa lộ Hà Nội) để xin tiền. Mặc dù khi gần đến nhà bạn, nhưng Đạt rất ranh ma, không dám tới gần mà đứng cách đó vài chục mét để quan sát tình hình.

Bất ngờ Đạt nhấn ga chiếc xe Dream bỏ chạy về hướng xa lộ Hà Nội. Lập tức các trinh sát đuổi theo, khoảng 100 m thì bắt giữ được nghi phạm. Trong lúc rượt đuổi, xe của một cảnh sát hình sự bị té ngã do va chạm với một ôtô, nhưng rất may chỉ bị trầy xước nhẹ.

Khi được đưa về trụ sở Công an quận 9 làm việc, qua nhiều giờ đấu tranh thì Đạt mới chịu khai nhận là thủ phạm gây ra các vụ cướp tài sản của nữ bác sĩ, chị bán vé số và đôi tình nhân. Cùng đi chung với Đạt để gây án là một người chưa rõ tên tuổi, quen nhau từ thời ở tù chung tại Trại giam Long Hòa (Long An) vào năm 2016. Số tiền và tài sản cướp được họ bán chia nhau tiêu xài, riêng xấp vé số của chị Tuyết thì Đạt đã vứt bỏ trên đường tháo chạy.

Một cán bộ điều tra cho biết Đạt có hoàn cảnh hết sức đặc biệt, gia đình có hai anh em, cha mất sớm, mẹ bỏ đi khi Đạt vừa lên 2 tuổi, cả hai sống với bà nội già yếu ở quận 9. Do không được dạy dỗ, nên cả hai đều sớm hư hỏng và nghiện ma túy. Anh trai của Đạt hiện vẫn đang thụ án vì vi phạm pháp luật. Đạt đã từng có một tiền án về tội Cướp giật tài sản. Sau khi gây ra 3 vụ cướp ở quận 9, Đạt sống lang thang ở nhiều nơi và sang địa bàn khu du lịch Bò Cạp Vàng (huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) để lẩn trốn.

Để có tiền sinh sống, ban ngày Đạt làm cò bắt khách cho các xe dù, đêm đến ngủ lại các tiệm Internet hoặc quá cà phê, trung bình mỗi tuần sử dụng ma túy đá một lần. Ngoài các vụ cướp Đạt đã khai như trên, nhận định Đạt có thể còn liên quan đến nhiều vụ cướp khác ở nhiều địa phương. Hiện Công an quận 9 đang tiếp tục đấu tranh làm rõ.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Theo Minh Thắng (Công An TPHCM)