Pháp luật

Hé lộ nguyên nhân Trạm trưởng y tế chém hai nhân viên rồi tự tử

Những ngày này, dư luận địa phương chưa hết bàng hoàng vụ ông Lê Hữu Đoài (SN 1977), Trạm trưởng Trạm y tế xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) chém hai nhân viên y tá của mình bị trọng thương rồi tự sát.

Qua tìm hiểu, chúng tôi thấy một phần nguyên nhân sự việc đã hé lộ.

Anh Lê Hữu Đoài, quê ở xã Nam Cường, Nam Đàn, Nghệ An trong một gia đình đông anh em, anh mồ côi mẹ từ nhỏ; được bố nuôi ăn học, tốt nghiệp ngành y, anh lên huyện miền núi Nghĩa Đàn nhận việc tại một trạm y tế xã.

Anh cũng đã học tại chức và tốt nghiệp ngành Bác sĩ đa khoa. Năm 2014, khi đã 40 tuổi anh mới lấy vợ và sinh con gái. Đến nay anh Đoài vẫn ở nhờ nhà vợ.

Người thân nạn nhân chưa hết bàng hoàng khi kể lại sự việc.

Tại ngôi nhà mẹ vợ ông Đoài, nơi mà anh Đoài cùng vợ con đang ở nhờ, chỉ có bà Nguyễn Thị Thìn (65 tuổi) là mẹ vợ cháu gái là con vợ chồng anh Đoài mới được 7 tháng tuổi.

Theo bà Thìn, sự việc bắt đầu từ tháng 4.2014 khi anh Đoài cưới vợ có xin cơ quan nghỉ phép vài ngày để về quê cưới vợ, sau khi cưới xong lại nghỉ một thời gian đưa vợ đi chơi.

Chị Nga, là trạm phó, đã không chấm công cho anh Đoài trong tháng 4.2014, vì thế anh rất bất bình.

Thời gian gần đây, Trạm y tế xã đang xây dựng chuẩn quốc gia. Gần 5 tháng trở lại đây, do khối lượng công việc lớn nên anh giảm gần 5kg. Tối đến, khi công việc nhiều, anh thường nhờ vợ làm thêm công việc cho mình.

Qua câu chuyện vợ chồng con gái tâm sự, bà Thìn biết được anh Đoài đang gặp nhiều mâu thuẫn với đồng nghiệp liên quan đến lô thuốc trị giá 1,9 triệu đồng cho các hộ gia đình chính sách, cũng như một số giấy tờ ký tá không minh bạch của cấp dưới trình lên.

Bà Thìn thấy thời gian gần đây con rể bỗng thay tính, dễ cáu gắt, tinh thần không được tốt. Bà Thìn cho rằng con rể mình hiền quá, để cấp dưới hống hách, đè đầu cưỡi cổ nên ức chế tâm lý, dẫn đến hành vi chém hai nhân viên rồi tự tử.

Bà Nguyễn Thị Thìn, mẹ vợ anh Đoài


Có khả năng anh Đoài không qua khỏi

Bà Thìn cho biết nhìn đứa cháu ngoại 7 tháng cả đêm khóc thét vì nhớ bố mẹ.

Chị Mai Thị Linh, là hàng xóm lâu năm của bà Thìn cho biết, anh Đoài là một người thật thà, hiền lành, nhiệt tình trong công việc.

Chị Hà, là đồng nghiệp cũ cùng cơ quan với anh Đoài, đã nghỉ hưu cũng hết sức bất ngờ về sự việc tại cơ quan cũ.

Chị cho biết, anh Đoài là Trạm trưởng nhưng chưa khi nào nói một câu nặng nhẹ với nhân viên cấp dưới, chưa xích mích với ai, tính tình rất hiền lành.

Ông Vi Văn Quế, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Đàn nói: “Anh Đoài là một Trạm trưởng hiền lành, mẫn cán.

Hiện hai nữ nhân viên đã qua cơn nguy kịch, còn tình trạng sức khỏe của anh Đoài đang rất xấu, đã nhiều giờ sau phẫu thuật vỡ sọ não nhưng vẫn hôn mê.

Chúng tôi đã cắt cử người tăng cường để đảm bảo công tác khám chữa bệnh tại Nghĩa Sơn”.

Đại tá Phan Tuấn Phượng, Trưởng Công an huyện Nghĩa Đàn cho biết: “Hiện nay chưa lấy được lời khai của ba người liên quan do họ đang đi cấp cứu.

Tình trạng sức khỏe của Trạm trưởng Đoài đang rất nguy kịch, có khả năng tính mạng không qua khỏi”.

>> Lời kể nhân chứng vụ trạm trưởng y tế chém 2 nữ nhân viên rồi tự vẫn
>> Chấn Động: Trạm trưởng y tế chém 2 nữ nhân viên rồi cắn lưỡi tự sát

Theo H.Quân - T.Thành (Lao Động)