Pháp luật

Hành trình truy tìm sát thủ cố giết vợ chồng hàng xóm để diệt khẩu

Cầm dao đâm hàng chục nhát vào vợ chồng ông hàng xóm vừa đãi rượu mình, nghĩ họ đã chết nên không sợ lộ tung tích, Thắng ung dung đi bán tang vật cướp được để trả nợ, mua điện thoại, mua ma túy...

Cầm dao đâm hàng chục nhát vào vợ chồng ông hàng xóm vừa đãi rượu mình, nghĩ họ đã chết nên không sợ lộ tung tích, Thắng ung dung đi bán tang vật cướp được để trả nợ, mua điện thoại, mua ma túy...

Bà Huệ gọi thêm hàng xóm cùng hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu. Đến ngôi nhà cấp 4 nằm biệt lập ở lưng chừng đồi của ông Dần, người dân phát hiện bà Vi Thị Loan (63 tuổi, vợ ông Dần) chết gục trên vũng máu.

Khi tỉnh lại, khai với cảnh sát ông Dần cho biết kẻ thủ ác là Vi Văn Thắng, trú cùng bản. Hai người quen biết nhau nên chiều 28.5 Thắng tới nhà ông chơi, rủ uống rượu. Thắng bảo ông Dần đi mua rượu, anh ta vào rừng đi tìm nhộng ong về làm "mồi nhậu".

16h uống hết chai rượu, ông Dần ngủ trên giường, Thắng nằm ở sàn nhà. Khi trời chập choạng tối, ông nghe tiếng hét thất thanh, tỉnh giấc thấy Thắng đang đâm vợ mình. Vớ chiếc ghế gỗ ném lại, ông lập tức bị Thắng đâm nhiều nhát. Hơn một tiếng sau, ông mới hồi tỉnh, ôm vết thương lết ra khỏi nhà kêu cứu.

Vượt hơn 200km, khuya cùng ngày 10 cán bộ cảnh sát đội trọng án số 3, Phòng Cảnh sát điều tội phạm (PC45, Công an tỉnh Nghệ An) tới hiện trường. Kết quả khám nghiệm cho thấy, bà Loan tử vong với 15 nhát dao, đôi bông tai bằng vàng bị mất.

Thông tin về vụ án mạng gây rúng động cả vùng biên giới Nghệ An. Xác định đây là vụ án giết người cướp của có tính chất man rợ, cảnh sát khoanh vùng cả trăm đối tượng hình sự, trọng tâm là những người nghiện ma túy sống ở địa phương.

hanh trinh truy tim sat thu co giet vo chong hang xom de diet khau hinh anh 1
Nhà của vợ chồng nạn nhân.

Thời điểm này, cảnh sát tạm thời đưa Thắng vào diện tình nghi số một. Trinh sát chia thành nhiều mũi để truy tìm. Trời tối om, cảnh sát băng rừng tới nhà ông Vi Văn Thuyên (49 tuổi, bố đẻ Thắng) thì hay biết khoảng 20h hắn có ghé qua nhà chừng 10 phút để rửa chân tay ở giếng rồi tiếp tục đi, nói không ăn cơm tối. Đây là đứa con bất trị nên ông cũng không quan tâm hắn đi đâu hay làm gì.

Hàng chục người thân, bạn bè của Thắng ở Nghệ An lần lượt được cảnh sát sàng lọc để "ghé thăm". 0h ngày 29.5 đến nhà ông Vi Văn Thái (67 tuổi, ông ngoại của Thắng, trú ở xã Mương Nọc), trinh sát nhận được tin Thắng vừa mới chạy xe máy rời đi sau khi ghé qua tắm rửa và thay quần áo. Lần thứ hai trinh sát đã chậm chân hơn nghi phạm.

Trực tiếp chỉ đạo khám phá vụ án, thượng tá Cao Ánh Hồng (Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm) kể rằng, địa bàn xảy ra vụ án nằm ở nơi xa xôi, giao thông đi lại khó khăn, nhưng các trinh sát không quản ngại, liên tục di chuyển để truy tìm.

8h ngày 29.5, cảnh sát tới nhà vợ chồng chị Vi Thị Minh (dì ruột của Thắng) ở xã Tiền Phong, huyện Quế Phong phát hiện Thắng đang ở đây. Đứng ở vị trí cao, thấy cảnh sát, Thắng vội lao vào lao nhà vệ sinh chốt cửa. Phán đoán nghi can có thể nghĩ quẩn tìm cách tự sát, trinh sát đạp tung cửa. Nhưng Thắng đã kịp cứa 3 nhát dao vào cổ mình.

hanh trinh truy tim sat thu co giet vo chong hang xom de diet khau hinh anh 2
Con đường nhỏ dẫn vào nhà vợ chồng ông Dần.

Được chuyển tới Bệnh viện Đa khoa Nghệ An để cấp cứu, Thắng lầm lì không tiếp chuyện cảnh sát và bác sĩ. Để đảm bảo an ninh, nhà chức trách cử 2 cảnh sát túc trực suốt ngày đêm.

Trực tiếp lấy lời khai của nghi can Thắng, thiếu tá Lê Anh Tuấn (cán bộ đội trọng án) kể rằng các anh phải động viên để Thắng không còn ý định tự sát và hợp tác với cơ quan điều tra. Vài ngày sau, trên giường bệnh, Thắng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo lời khai, sau tiệc rượu với ông Dần chiều hôm đó, hắn không có ý định xấu gì. Khoảng 18h mở mắt nhìn ra thềm nhà thấy bà Loan đang ngoảnh lưng ngồi cho gà ăn. Đôi hoa tai bằng vàng của bà đập vào mắt nên hắn ta nảy lòng tham.

Bật dậy, rút con dao nhọn dài hơn 20cm có cán làm bằng sừng trâu mang sẵn từ nhà, Thắng vung tay đâm hơn chục nhát... "Tôi sau đó tấn công ông Dần cho tới khi ông gục xuống. Tôi nghĩ là phải sát hại cả hai đến chết để không bị lộ tung tích", Thắng khai.

Cầm theo đôi bông tai vàng cướp được, tên này bỏ con dao gây án vào túi quần rồi đi bộ về nhà rửa tạm chân tay, ra thị trấn Kim Sơn (huyện Quế Phong) bán tang vật với giá 3,2 triệu đồng.

Thắng chi 400.000 đồng chuộc chiếc xe máy vừa cầm cố hôm trước, phóng tới cửa hàng điện thoại mua một chiếc với giá 470.000 đồng. Hắn về nhà ông ngoại trong đêm để thay đồ, vứt bộ quần áo mặc gây án tại một cây cầu. Giữ lại con dao gây án làm "kỷ niệm", Thắng dùng 800.000 đồng để mua ma túy.

Chích tạm liều ma túy, tên này chạy xe tới nhà dì ruột ở xã Tiền Phong cách hiện trường chừng 7km ngủ nhờ, sáng hôm sau bất ngờ khi thấy cảnh sát xuất hiện.

"Tôi không có ý định bỏ trốn vì nghĩ hai nạn nhân đều chết, cảnh sát không thể tìm được hung thủ. Khi phát hiện cảnh sát đến cổng, biết mình chắc chắn bị bắt nên tôi muốn tự sát", nghi can nói.

hanh trinh truy tim sat thu co giet vo chong hang xom de diet khau hinh anh 3
Nằm điều trị vết thương, Vi Văn Thắng lấy quạt che mặt để né tránh những người xung quanh.

Một tuần sau khi nằm viện, sức khỏe của Thắng đã tốt lên và được cảnh sát di lý về bệnh xá của trại tạm giam để tiếp tục điều trị. Hắn được xác định là nghi can duy nhất của vụ án, bị khỏi tố về hai tội Giết người và Cướp tài sản.

"Từ lúc tiếp cận hiện trường để khám phá vụ án thành công, cảnh sát mất 10 tiếng đồng hồ tập trung cao độ lần theo dấu vết...", lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra nói và đánh giá qua lời khai và diễn biến tâm lý cho thấy Thắng là sát thủ máu lạnh.

Theo Hải Bình (VnExpress.net)