Pháp luật

Hành trình tội ác của giám đốc thuê giang hồ giết cấp dưới

Không đồng tình với cách làm ăn phi pháp của Trưởng, ông Sỹ rút vốn khỏi công ty và tố cáo lên cơ quan chức năng. Trưởng đã thuê giang hồ giết cấp dưới của mình để "bịt miệng".

Không đồng tình với cách làm ăn phi pháp của Trưởng, ông Sỹ rút vốn khỏi công ty và tố cáo lên cơ quan chức năng. Trưởng đã thuê giang hồ giết cấp dưới của mình để "bịt miệng".

Ngô Quang Chướng (còn gọi là Ngô Quang Trưởng), sinh năm 1961 trong một gia đình nghèo ở tỉnh Bắc Giang. Năm 1990, hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Trưởng đến Tây Ninh làm công nhân trong xí nghiệp cao su. Do ăn trộm tài sản của người khác, ông ta bị bắt và lĩnh 4 năm tù giam.

Thi hành xong bản án, Trưởng đến huyện Hóc Môn, TP HCM làm thuê. Tại đây, Trưởng lại tham gia vào hoạt động làm ăn phi pháp. Người đàn ông này bị Công an huyện Hóc Môn bắt tạm giam để điều tra hành vi mua bán xe gian, nhưng không đủ chứng cứ kết tội.

Vào những năm 1990-1995, ngoại thành Sài Gòn rộ lên cơn "sốt" đất. Là người lanh lẹ trong làm ăn nên sau khi được Công an huyện Hóc Môn thả ra, Trưởng làm "cò" nhà đất, đồng thời ông ta vay tiền để đầu tư bất động sản.

Sự nghiệp của Trưởng nhanh chóng phất lên. Năm 2000, ông ta cùng bạn đồng hương Bắc Giang là Đặng Xuân Sỹ (lúc này 42 tuổi) lập Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh nhà Hoàng Hải. Trưởng làm giám đốc kiêm Chủ tịch hội đồng quản trị, còn ông Sỹ giữ chức Phó giám đốc.

Sự lanh lẹ của Trưởng trong việc kiếm mối làm ăn, cộng với việc điều hành tốt của ông Sỹ, Công ty Hoàng Hải nhanh chóng phát triển. Trưởng trở thành đại gia trong giới bất động sản, công ty Hoàng Hải từng là một trong những công ty lớn trong ngành kinh doanh này ở Sài thành.

Thuê giang hồ giết cấp dưới

Năm 2005, ông Sỹ phát hiện Trưởng thực hiện nhiều vụ làm ăn phi pháp. Cụ thể, vị giám đốc lập hồ sơ đền bù khống và bán đất chưa được đền bù tại một số dự án do Công ty Hoàng Hải thực hiện.

Ông Sỹ nhiều lần khuyên can Trưởng dừng việc làm ăn kiểu chộp giật, lừa đảo, nhưng vị giám đốc không nghe. Bức xúc, phó giám đốc đòi rút vốn khỏi công ty, đồng thời làm đơn tố cáo đến cơ quan chức năng.

Sự mọi chuyện bại lộ, Trưởng gặp ông Sỹ dàn xếp, yêu cầu rút đơn nhưng người này không chịu. Tức giận, vị giám đốc nảy sinh ý định đánh dằn mặt cấp dưới.

Từng ở tù, nên Trưởng quen nhiều người trong giới xã hội đen, trong đó có Vũ Văn Luân (tức Luân "con", quê Hải Phòng). Luân là đàn em thân tín của bà trùm giang hồ Dung Hà.

Khi đàn chị bị Năm Cam ám sát, "sự nghiệp" giang hồ của Luân cũng đi xuống. Sau khi "đế chế" xã hội đen của Năm Cam bị bóc gỡ, Luân mới trở lại thế giới ngầm bằng các phi vụ bảo kê, đâm thuê chém mướn.

Lúc Luân "con" sa cơ lỡ vận, Trưởng cho khu đất ở huyện Hóc Môn để anh ta cất nhà sinh sống. Vì thế, khi được Trưởng nhờ "thanh toán" đối thủ, Luân lập tức đồng ý. Anh ta thấy đây là cơ hội lấy lại vị thế giang hồ và "trả ơn" đàn anh đã cưu mang lúc khốn khó.

Luân lấy ảnh, địa chỉ của ông Sỹ cho đàn em Nguyễn Thế Việt (47 tuổi, ở Hải Phòng) nhận dạng và lên kế hoạch đánh người này. Việt cùng một số đàn em của Luân đã nhiều lần hành hung ông Sỹ, dọa sẽ đâm chết nếu không rút đơn. Tuy nhiên, vị phó giám đốc vẫn quyết tâm đưa mọi việc ra ánh sáng.

Vì bị bệnh ung thư nên Trưởng phải hầu tòa trên xe lăn. Ảnh: K.Thành.

 
Ngày 13/10/2009, Trưởng nhận được giấy mời của Sở KH-ĐT TP HCM hẹn sáng 15/10/2009 làm việc về đơn tố cáo của ông Sỹ. Tức giận, Trưởng yêu cầu Luân đâm hoặc đánh khi ông Sỹ để trả thù.

Sáng 15/10/2009, Việt cùng nhóm đàn em của Luân gồm Trần Văn Khoa (tức Khoa "thầy giáo", 38 tuổi), Ngô Chí Huẩn (29 tuổi) và Bùi Quốc Huy (30 tuổi) và 2 người khác đến Sở KH-ĐT trên đường Lê Thánh Tôn, quận 1 ngồi chờ.

Trưa cùng ngày, khi ông Sỹ chạy xe máy về, nhóm của Việt bám theo. Đến trước số nhà 88 đường Hai Bà Trưng, băng côn đồ dùng dao đâm 2 nhát vào người ông Sỹ khiến nạn nhân thiệt mạng. Chỉ vài ngày sau khi gây án, Trưởng cùng băng giang hồ giết người thuê bị bắt, còn Việt trốn sang Trung Quốc.

Tháng 9/2011, TAND TP HCM đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Luân "con" tử hình, Trưởng tù chung thân về tội Giết người. Cùng tội danh này, Khoa "thầy giáo" và Huẩn bị phạt mỗi tên 20 năm, còn Huy lĩnh 14 năm tù. Sau đó, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã tăng án với Trưởng lên tử hình.

Trong thời gian ở trại giam, Trưởng mắc bệnh ung thư. Mặc dù người nhà ông ta đã mua nhiều loại thuốc đặc trị, nhưng vị giám đốc tội lỗi không qua khỏi. Trưởng tử vong vào đầu tháng 1/2014, khi chưa bị thi hành án tử hình.

Giữa 2014, Việt bị bắt theo lệnh truy nã. Ngày 27/5, TAND TP HCM đã tuyên án tử hình với sát thủ cuối cùng trong vụ giết người thuê này.
 
>> Đội phó CSGT bắn chết giang hồ vì bị chém 11 nhát
 
Theo K.Thành (Zing.vn)