Pháp luật

Hàng xóm lần manh mối vụ nữ nghi phạm giết chồng, phân xác phi tang

“Tôi đem tấm hình ra ngoài tiệm điện thoại nhờ phóng to lên. Khi hình được phóng, tôi rớt nước mắt nhận ra đó là T”, ông Minh, hàng xóm nạn nhân chia sẻ.

Chiều 18.12, liên quan đến vụ trọng án xảy ra tại phường Thuận Giao (thị xã Thuận An, Bình Dương), công an vẫn tiếp tục lấy lời khai nghi can Hàng Thị Hồng Diễm (32 tuổi). Do ám ảnh từ vụ việc, nhiều người sống trong xóm trọ đã phải chuyển đi nơi khác.

Người bị vợ sát hại từng nói với bạn buồn phiền vì chuyện tình cảm Trước khi bị vợ sát hại, anh T.T.T đã gặp gỡ bạn bè và nói rằng anh buồn phiền vì chuyện tình cảm gia đình.

Tiếng la trong khu nhà trọ

Vẻ mặt mệt mỏi sau một đêm mất ngủ, chị Nguyễn Thanh Thảo, 32 tuổi, quê An Giang phải xin công ty cho về sớm. Chị kể, tối 15.12, chị đi làm về muộn. Khi 2 vợ chồng chuẩn bị ngủ thì nghe tiếng la lớn trong khu nhà trọ.

Hàng xóm lần manh mối vụ nữ nghi phạm giết chồng, phân xác phi tang
Chị Thảo kể thời điểm nghe tiếng động từ phòng nạn nhân. Ảnh: Lê Trai

Nghe những tiếng kêu đứt quãng, chị Thảo mở cửa ra ngoài xem có chuyện gì. Đứng khoảng 15 phút, 2 vợ chồng chỉ nghe một tiếng ú ớ từ cửa phòng anh T.

Khoảng 5 phút sau, chồng chị Thảo đi đổ rác. Đến trước cửa phòng nạn nhân, người hàng xóm ghé tai vào thì nghe tiếng la yếu ớt phát ra từ bên trong.

“Chồng tui chỉ nghĩ lúc đó anh T nhậu xỉn thôi chứ cũng không biết lại xảy ra vụ án mạng động trời”, chị Thảo chia sẻ.

Theo chị Thảo, vợ chồng nạn nhân sống ở đây đã lâu nhưng hàng xóm chưa bao giờ nghe họ cự cãi lớn tiếng.

Sống ở gần nơi xảy ra vụ án, ông Tôn Thọ Tường bảo đến nay vẫn chưa tin hàng xóm của mình chết một cách đau đớn như vậy. Theo ông Tường, chiều 15.12, ông nhậu có gọi T ra ngồi cùng.

"Anh T uống được 1 lon bia rồi chạy xe đi chỗ khác nhậu tiếp. Đến khoảng 21h15, anh T quay về nhưng cuộc nhậu đã tàn", ông Tường kể và cho biết đó cũng là lần cuối ông nhìn thấy người bạn của mình.

Theo chia sẻ của người hàng xóm, T từng kể vợ chồng anh ta lục đục về chuyện tình cảm. Thấy anh T buồn, ông Tường đã động viên cần cố gắng để giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Ông Tường nhận xét nạn nhân T là người tốt, sống với anh em, hàng xóm rất hòa đồng.

Manh mối phá án từ tấm hình trên mạng

Anh Cao Văn Út, 42 tuổi, người đi nhậu với nạn nhân T cho biết tối đó cả 2 đến nhà người anh ở công ty nhậu. Trong lúc uống bia, T cũng chỉ nói chuyện vui, không chia sẻ gì chuyện gia đình.

Hàng xóm lần manh mối vụ nữ nghi phạm giết chồng, phân xác phi tang - 1
Anh Út đau buồn trước cái chết của người bạn nhậu. Ảnh: Ngọc An

Anh Út cho biết anh chơi với T đã được 7 năm. Khi anh T bỗng dưng mất tích bí ẩn, anh Út điện thoại nhưng không thấy bạn mình bắt máy. Điện thoại không được, anh chạy sang nhà tìm 2 lần nhưng cửa khóa.

“Nhiều anh em lo lắng cho T nên chia nhau đi tìm. Người thì đi tìm vợ, người thì liên lạc về quê nhưng không có tin tức gì cả. Ai cũng lo sợ chuyện xấu sẽ đến”, anh Út nói.

Sống đối diện dãy trọ, ông Thái Văn Minh, 60 tuổi kể sau khi anh T mất tích, ông thấy hình ảnh trên mạng nên sinh nghi.

Hàng xóm lần manh mối vụ nữ nghi phạm giết chồng, phân xác phi tang - 2
Ông Minh cho biết mình phải đi phóng hình nhận dạng anh T. Ảnh: Lê Trai

“Tôi đem tấm hình ra ngoài tiệm điện thoại nhờ phóng to lên. Lúc đó, tôi rớt nước mắt khi nhận ra T chính là người trong hình”, người đàn ông nghẹn giọng.

Sau khi phóng tấm hình lớn hơn, ông Minh đã trình báo công an. Công an xã đã xuống dãy trọ lấy lời khai người vợ.

Phát hiện mùi hôi bốc ra từ thùng rác trước dãy phòng trọ, người dân nơi đây đã mở ra xem. Họ phát hiện bên trong các túi là nhiều bộ phận cơ thể người.

“Tôi mà không làm thì vụ này chưa xong đâu. Xe rác tới xúc đi mất thì công an cũng không còn manh mối để điều tra”, ông Minh khẳng định.

Trước đó, lúc 12h30 ngày 16.12, công nhân Nguyễn Văn Tiến (32 tuổi) đến thu gom rác tại đường Thuận Giao 9, phường Thuận Giao (thị xã Thuận An, Bình Dương) thì phát hiện ba lô còn mới ở thùng chứa rác. Người này tò mò mở ra xem thì phát hiện bên trong chứa một phần thi thể người.

Trong ngày, Công an tỉnh Bình Dương cử cán bộ, chiến sĩ đến 5.000 phòng trọ ở địa bàn thị xã tìm lai lịch nạn nhân nhưng không có kết quả. Tối 17.12, công an xác định nạn nhân là anh T.T.T (37 tuổi, quê Sóc Trăng). Nghi can sau đó được xác định là vợ nạn nhân Hàng Thị Hồng Diễm (32 tuổi, quê Hậu Giang).

Theo Lê Trai - Ngọc An (Tri Thức Trực Tuyến)