Pháp luật

Hàng loạt nhà hàng nhạy cảm ở Sài Gòn bị kiểm tra

Trăm cảnh sát đồng loạt ập vào 8 nhà hàng ở TP HCM, các tiếp viên ăn mặc gợi cảm nhốn nháo.

Đêm 23/11, gần trăm cảnh sát Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64, Công an TP HCM) cùng các đơn vị phối hợp ập vào kiểm tra cùng lúc 8 nhà hàng tại các quận 1, 3, 5, 8...

Hàng trăm nữ nhân viên tuổi từ 20-25 trong trang phục thiếu vải, đang sẵn sàng phục vụ khách.

Hàng loạt nhà hàng nhạy cảm ở Sài Gòn bị kiểm tra
Cảnh sát phong tỏa nhà hàng ở quận 1. Ảnh: Quốc Thắng.

Tại nhà hàng Jolly trên đường Lê Lai (quận 1), nhiều phòng VIP có khách nam ăn nhậu được các mỹ nữ phục vụ.

Tòa nhà 8 tầng được chia làm hàng chục phòng VIP và đội ngũ "chân dài" hùng hậu lên đến gần 100 người.

Các cô gái ăn mặc hở hang chạy tán loạn khi thấy cảnh sát, trốn vào các phòng trống, nhà vệ sinh... Đoàn kiểm tra phải vận động họ ra làm thủ tục kiểm tra hành chính khiến sảnh lớn phía dưới chật kín người.

Hàng loạt nhà hàng nhạy cảm ở Sài Gòn bị kiểm tra - 1
Gần 100 nữ nhân viên nêm chặt sảnh lớn phía dưới nhà hàng, Ảnh: Quốc Thắng.

Nhiều cô khi xuống sảnh chỉ mặc mỗi chiếc yếm lộ lưng trần phải mượn áo bạn che bớt. Các nữ nhân viên còn lại liên tục cười đùa, nhắn tin trong lúc cảnh sát gọi tên từng người.

Cùng thời điểm, tại đường Nguyễn Biểu (quận 5) - khu ăn chơi sầm uất của giới đại gia, Việt Kiều tại Sài Gòn - Nhà hàng 184 tấp nập xe của khách dựng tràn hai bên đường. Phía trong, các khách nam, trong đó nhiều người nước ngoài đến ăn nhậu được các "chân dài" phục vụ chu đáo.

Hàng chục nữ tiếp viên tại đây cũng bị lập biên bản trong trang phục áo hai dây, váy ngắn. Nhiều cô gái tỏ ra sành sỏi, cự cãi với cảnh sát khi được đưa vào phòng làm việc.

"Kiểm tra thì kiểm tra, mấy  anh làm gì dữ vậy", một nữ tiếp viên trong đám đông nói lớn.

Hàng loạt nhà hàng nhạy cảm ở Sài Gòn bị kiểm tra - 2
Dàn tiếp viên ở nhà hàng trên đường Lê Hồng Phong. Ảnh: Quốc Thắng.

Tương tự, hai nhà hàng khác là Vạn Đô và Hồng Hồng trên đường Lê Hồng Phong (quận 5). Khi đoàn kiểm tra mặc sắc phục đã vào trong, bên ngoài quản lý gặp khách vẫn ngang nhiên hỏi thăm "anh được ai giới thiệu".

Trên lầu 4 của nhà hàng Hồng Hồng, căn phòng nhem nhuốc bốc mùi khó chịu treo đầy quần áo là nơi các cô gái được sắp xếp ở lại. Hàng chục cô chen chúc trong căn phòng chừng 30 m2 được "má mí" sắp khách theo tua để phục vụ.

Đến rạng sáng 24/11, Cảnh sát đã lập hàng loạt lỗi vi phạm đối với các nhà hàng này như tiếp viên ăn mặc hở hang, không có giấy phép kinh doanh karaoke, không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy...

Đây là động thái tổng kiểm tra của Công an TP HCM hướng đến các điểm kinh doanh nhạy cảm, mất an ninh trật tự...

Theo Quốc Thắng (VnExpress.net)