Pháp luật

Hận tình, nam giáo viên đoạt mạng "mẹ vợ hờ"

Sau khi sát hại bà Thịnh và giấu xác ở chuồng lợn, Thu mang theo bé trai 4 tuổi, cháu ngoại nạn nhân, bỏ trốn.

Sau khi sát hại bà Thịnh và giấu xác ở chuồng lợn, Thu mang theo bé trai 4 tuổi, cháu ngoại nạn nhân, bỏ trốn.

han-tinh-nam-giao-vien-doat-mang-me-vo-ho

Trần Xuân Thu bị Cảnh sát áp giải.

Ngày 22/4, chị Cảnh (32 tuổi) đến công an trình báo mẹ ruột là bà Nguyễn Thị Thịnh (71 tuổi) và con trai 4 tuổi mất tích. Rà soát, cảnh sát khoanh vùng Thu có dấu hiệu nghi vấn nên tổ chức truy bắt. Sáng 23/4, người đàn ông này bị bắt giữ khi đang bế bé trai bỏ trốn bằng taxi.

Ông Phan Trọng Phúc, Trưởng công an xã Vân Trục (Lập Thạch), cho biết tối hôm xảy ra vụ việc, ông liên tục nhận được tin nhắn từ Thu với nội dung hận chị Cảnh. Thu cho rằng hai người có tình cảm nhưng gần đây chị Cảnh lại đem lòng thương người khác. “Tôi hết lời khuyên Thu quay về nhưng không được. Anh ta nhắn bà Thịnh chết do tự lấy búa đập đầu mình”, ông Phúc cho biết.

Sáng sớm 23/4, ông Phúc gọi điện lại thì Thu nói sau khi bà Thịnh chết, anh ta cho xác vào bao tải để ở góc chuồng lợn, đằng trước để 2 cái dát giường. Cảnh sát sau đó tiếp cận hiện trường, phát hiện thi thể bà Thịnh trong tư thế ngồi, đầu có nhiều thương tích.

Hiệu trưởng trường Tiểu học nơi Thu công tác cho biết, trong những ngày bà Thịnh mất tích, Thu vẫn đi dạy nhưng rất hay bỏ tiết. “Có lúc Thu còn lấy xe máy ra ngoài rồi mới quay lại trường tiếp tục giảng dạy", ông này nói.

Theo Phạm Dự (VnExpress.net)