Pháp luật

Hai thanh niên tưới xăng đốt nhầm người đầu thú

Trong cuộc nhậu, Thái cùng Tú bị hai anh em ruột tên Thể và Thao đuổi đánh. Giữa đêm khuya, họ tưới xăng quanh giường để đốt trả thù nhưng không ngờ bị nhầm người.

Trong cuộc nhậu, Thái cùng Tú bị hai anh em ruột tên Thể và Thao đuổi đánh. Giữa đêm khuya, họ tưới xăng quanh giường để đốt trả thù nhưng không ngờ bị nhầm người.
Kết quả hình ảnh cho đốt nhà
Ảnh minh họa.

Tối hai hôm trước, một nhóm thanh niên ở xã Đại Thạnh, huyện Đại Lộc đi làm ở xa, nhân dịp về quê nghỉ lễ nên tổ chức ăn nhậu. Trong lúc uống bia, Thái và Tú xảy ra mâu thuẫn với Phan Thanh Thể, Phan Thanh Thao (là anh em ruột).

Cãi nhau được một lúc thì anh em Thể, Thao lao vào đánh Thái và Tú. Được mọi người khuyên can, 4 người về nhà ngủ.

Đến 2h ngày 4/9, Thái rủ Tú đến nhà Thể và Thao để trả thù. Đến nơi, Thái hút một chai xăng trong xe máy của mình rồi cả hai lẻn vào nhà. Thấy hai người nằm trên giường, tưởng là hai anh em Thể nên Thái tưới xăng quanh giường, châm lửa đốt.

Tuy nhiên, hai người nằm trên giường chính là mẹ và cô ruột của Thể. Ngọn lửa bốc cháy, hai người phụ nữ thức giấc kêu cứu. Hàng xóm chạy đến kịp thời nên dập tắt được ngọn lửa và đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Theo kết quả giám định, bà Phan Thị Sáu (cô ruột Thể) bị bỏng với thương tích 12%, còn mẹ của Thể bị thương nhẹ. Sau khi gây ra vụ việc, Thái và Tú bỏ trốn.

Được người thân vận động, chiều 4/9, hai thanh niên này đến cơ quan công an đầu thú. Hai người này khai, do tức việc bị hai anh em Thể đánh nên đến đốt nhà để “dằn mặt”.

Theo Nam Cường - Nguyên Vũ (Zing.vn)