Pháp luật

Hai tên cướp đánh đập nam thanh niên lúc nửa đêm

Người dân xung quanh nhà trọ thấy anh Duy đạp cửa chui ra, người bê bết máu.

Người dân xung quanh nhà trọ thấy anh Duy đạp cửa chui ra, người bê bết máu.

Sẩm tối ngày 26/6, người dân xung quanh nhà trọ thấy anh Duy đạp cửa nhà trọ chui ra, người bê bết máu.

Chị Lê Thị Thủy, ở tổ 22 tập thể Bộ Công an, phường Phương Liên, sống đối diện nhà trọ của Duy và là người đầu tiên chứng kiến sự việc cho biết: “Lúc đấy cậu ấy bò ra trước cửa nhà tôi, quay mặt ra thì đầy máu, tôi hoảng quá, hỏi thì Duy nói là đêm qua bị 2 người đánh cướp hết tiền và điện thoại… Duy ngất đi và đến chiều tối mới bò được ra ngoài kêu cứu”.

Theo chị Thủy, Duy cởi trần, mặc mỗi quần soóc nhưng máu me dính đầy người, khắp tay chân mặt mũi, đầu bong hết một mảng da, răng gãy…

Chị Thủy đã báo với Công an phường Phương Liên.

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Lực lượng công an phường đã có mặt hiện trường, đưa nạn nhân đi cấp cứu ở Bệnh viện Đống Đa, sau đó thì chuyển lên Bệnh viện Xanh-Pôn. Duy được mổ cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch.

Công an Quận Đống Đa đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Theo nguồn tin của phóng viên, hai nghi can gây ra vụ việc trên đã bị bắt giữ.
 
>> Chân dung cảnh sát dỏm cưỡng dâm gái bán hoa
>> Nỗi ân hận của cô giáo sát hại con để thoải mái đến với tình nhân
 
Theo An Quỳnh (CAND Online)