Pháp luật

Hà Nội: Điều tra nghi án thuê côn đồ chém người, “dằn mặt” đối thủ

Đang bốc hàng, các công nhân của Công ty Thăng Long bị hàng chục đối tượng dùng dao, kiếm xông vào đánh, chém. Nhiều công nhân bị thương, trong đó một công nhân bị chấn thương sọ não.

Đang bốc hàng, các công nhân của Công ty Thăng Long bị hàng chục đối tượng dùng dao, kiếm xông vào đánh, chém. Nhiều công nhân bị thương, trong đó một công nhân bị chấn thương sọ não.
Anh Sơn nhập viện với vết thương ở đầu.
Anh Sơn nhập viện với vết thương ở đầu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h sáng ngày 11/6, khi công nhân của Công ty TNHH phát triển truyền thông Thăng Long Hà Nội (Công ty Thăng Long) đang bốc hàng vào khu vực tập kết tại nhà ông Nguyễn Văn Báo (trên đường ra sân bay Nội Bài, thuộc địa phận huyện Sóc Sơn), một nhóm thanh niên lạ mặt đi trên 3 xe ô tô và một số đối tượng khác đi xe máy đến. Nhóm này đuổi đánh, yêu cầu các công nhân ngừng bốc dỡ, thi công.

Thấy sự việc nguy hiểm, lãnh đạo Công ty Thăng Long đã gọi điện cho Đồn Công an Nội Bài đến ứng cứu. Khi cảnh sát đến, nhóm côn đồ đã lên xe bỏ chạy. Tuy nhiên, chỉ khoảng 30 phút sau, nhóm côn đồ trên quay lại, cầm theo dao kiếm, đánh chém những công nhân ở đây.

Hậu quả, nhiều công nhân bị thương, trong đó một công nhân bị chém vào đầu, nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Trao đổi với PV, bà Trần Minh Thúy, Giám đốc dự án (Công ty Thăng Long), cho biết, Công ty Thăng Long có làm hợp đồng thuê đất của gia đình ông Báo để làm thủ tục dựng biển quảng cáo. Tối 10/6, rạng sáng 11/6, công ty thuê 5 nhân công người địa phương cùng 6 thợ lắp ráp của công ty đến nhà ông Báo để vận chuyển vật tư của công ty từ xe cẩu vào sân nhà ông này.

Bà Thúy trực tiếp giám sát công việc của nhóm công nhân và chứng kiến toàn bộ sự việc. Đến nay, bà Thúy vẫn nhận được những lời đe dọa từ nhóm người trên. Lo sợ, mấy ngày nay, bà Thúy không dám ra khỏi nhà.

Theo thông tin bà Thúy cung cấp, công nhân bị thương là anh Vi Văn Sơn (SN 1979, trú tại Đông Sơn, Sóc Sơn). Hiện anh Sơn đã tạm thời qua cơn nguy kịch nhưng vẫn phải nằm điều trị tại bệnh viện Xanh-pôn với vết thương khá sâu ở đầu gây tụ máu não.

Trong đơn trình báo gửi Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội, Công ty Thăng Long cho rằng nguyên nhân dẫn tới sự việc là do một công ty quảng cáo “đối thủ” thuê côn đồ đánh “dằn mặt” nhằm tranh chấp hợp đồng làm ăn.

Vụ việc đang được Công an huyện Sóc Sơn tiếp tục xác minh, làm rõ.

Theo Tiến Nguyên (Dân Trí)