Ấm ức vì bị “cướp” bạn gái, một nam thanh niên đã liều lĩnh đổ thuốc diệt cỏ vào bể nước ăn của công ty, nhằm hạ độc tình địch...
Ấm ức vì bị “cướp” bạn gái, một nam thanh niên đã liều lĩnh đổ thuốc diệt cỏ vào bể nước ăn của công ty, nhằm hạ độc tình địch...
Trước đó, khoảng tháng 7/2014, Dũng đến làm việc tại công ty TNHH thương mại và sản xuất cơ khí Việt Cường ở xã Đại Thành, huyện Quốc Oai. Thấy thu nhập ổn định, Dũng đã kéo bạn gái đến làm cùng.
|
Ngày 29/12/2014, Nguyễn Tiến Dũng đã đến cơ quan công an đầu thú. |
Ấm ức vì việc bị “cướp” bạn gái, và bị đuổi khỏi công ty, tối 22/12/2014, Dũng đã bí mật đổ thuốc diệt cỏ vào bể nước ăn của công ty nhằm hạ độc tình địch rồi nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.
Nhưng, nghĩ đến việc bạn gái và một số người quen sẽ bị trúng độc, Dũng đã gọi điện cho những người này “cảnh báo”.
Phát hiện vụ việc, nhân viên công ty đã đi tìm hiểu và phát hiện lọ thuốc diệt cỏ tại hiện trường. Vụ việc ngay sau đó được thông báo cho lãnh đạo công ty, mặt khác yêu cầu tất cả nhân viên công ty không sử dụng đồ ăn thức uống sử dụng nước nguồn nước trong bể bị nhiễm thuốc trừ sâu.
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, do mâu thuẫn cá nhân nên Nguyễn Tiến Dũng đã đổ thuốc diệt cỏ vào bể nước sinh hoạt để hạ độc “tình địch” là một trong số các công nhân ở công ty cũ. Khẩn trương điều tra, công an huyện Quốc Oai phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự đã làm rõ hành vi phạm tội của Dũng.
Theo Đức Hùng (Phapluatxahoi.vn)