Pháp luật

Giải cứu tiếp viên 14 tuổi bị nam thanh niên cưỡng bức tại cánh đồng

Nghe tiếng kêu cứu vang vọng từ cánh đồng, người dân chạy đến phát hiện một thanh niên trần truồng bỏ chạy mất trong đêm tối, còn lại là một người con gái không mảnh vải che thân.

Nghe tiếng kêu cứu vang vọng từ cánh đồng, người dân chạy đến phát hiện một thanh niên trần truồng bỏ chạy mất trong đêm tối, còn lại là một người con gái không mảnh vải che thân.
Kết quả hình ảnh cho hiếp dâm
Ảnh minh họa

Theo thông tin ban đầu, trước đó khoảng 21h ngày 14/10, người dân soi ếch ở ấp Hòa Thạnh 3, xã Thạnh Quới (huyện Long Hồ) nghe tiếng kêu cứu phát ra từ cánh đồng nên lập tức chạy đến và cầm đèn pin soi tìm.

Qua ánh đèn pin, người soi ếch phát hiện một người đàn ông trần truồng bỏ chạy và biến mất vào đêm tối, còn trên bờ đất là một người con gái không mảnh vải che thân, mặt mày bê bết bùn đất. Cô gái cho biết mình vừa bị một đối tượng khống chế định hiếp dâm.

Vụ việc ngay sau đó được trình báo công an địa phương. Tại hiện trường, công an thu được quần áo, dép cùng chiếc xe máy hiệu Exciter biển số tỉnh Vĩnh Long.

Đội cảnh sát hình sự công an huyện Long Hồ vào cuộc xác minh. Nạn nhân khai tên là Nguyễn Thị K.S. (SN 2002, ngụ xã Thuận An, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long).

Về phía nghi phạm, vào chiều 15/10, Tới đã đến công an xã Thạnh Quới xin đầu thú. Tại cơ quan công an, Tới khai, khoảng 20h ngày 14/10, sau khi nhậu bia cùng bạn bè, y chạy xe đến quán cà phê Q.N. ở xã Hòa Phú để uống nước.

Tại đây, Tới được tiếp viên của quán là cô S. đồng ý đi khách với giá 300 nghìn đồng, “bãi đáp” là một nhà trọ gần đó.

Thay vì cả 2 ghé nhà trọ như thỏa thuận, Tới lại chở cô S. vào tận xã Thạnh Quới rồi dừng xe, dùng vũ lực khống chế hiếp dâm S. kháng cự kêu cứu và sau đó bỏ của chạy lấy người.

Hiện vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Thanh Lâm (Nguoiduatin.vn)