Pháp luật

Gia đình trùm ma tuý ở Lạng Sơn được đánh giá 'sống giản dị, không phô trương gì'

Cảnh sát khám nhà đại gia Triệu Ký Voòng

Nhiều người dân sinh sống quanh khu vực gia đình Triệu Ký Voòng nhận xét gia đình ông này là những người hiền lành, sống hoà đồng giản dị.

Gần hai ngày qua, người dân TP. Lạng Sơn đang bàn tán xôn xao về việc cơ quan công an bắt giữ Triệu Ký Voòng (SN 1969, hiện đang trú tại phường Hoàng Văn Thụ, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn), người được coi là "đại gia vùng biên" khi sở hữu nhiều nhà hàng, khách sạn trên địa bàn.

Theo quan sát của PV vào trưa 18/5, khu vực gia đình đối tượng này sinh sống nằm ở ngã tư đường Lý Thường Kiệt giao với Hoàng Quốc Việt, thuộc khu đô thị Phú Lộc 4, phường Hoàng Văn Thụ.

Khu vực này hiện có vị trí đắc địa của TP. Lạng Sơn vì là đây là khu đô thị mới nổi với nhiều nhà cao tầng, khách sạn, nhà hàng mọc lên.

Gia đình trùm ma tuý ở Lạng Sơn được đánh giá 'sống giản dị, không phô trương gì'
Khách sạn cao 10 tầng nằm ở trung tâm TP. Lạng Sơn mang tên Triệu Ký Voòng.

Không chỉ thế, nơi đây còn có con đường mới đưa vào hoạt động mấy năm nay với chiều rộng 37 mét. Đây được coi là con đường đẹp, hiện đại nhất TP. Lạng Sơn hiện nay.

Chuỗi nhà hàng, khách sạn mang tên Triệu Ký Voòng nằm ở gần chính giữa của trục đường này và khách sạn Triệu Ký Voòng được đánh giá là khách sạn đẹp nhất nhì của TP. Lạng Sơn.

Mặc dù có khối gia sản khổng lồ nhưng theo đánh giá của người dân quanh khu vực nhà Triệu Ký Voòng, gia đình này sống giản dị, hoà đồng với mọi người. Một người dân sinh sống trên đường Hoàng Quốc Việt (gần nhà Triệu Ký Voòng) nói:

"Vợ chồng Voòng có ba người con, hai gái một trai. Hai con gái đều đã lập gia đình, trong đó một người lấy chồng ngay trên địa bàn TP. Lạng Sơn."

Video khu vực khách sạn, nhà hàng mang tên Triệu Ký Voòng.

Vợ chồng Voòng chuyển về khu đô thị Phú Lộc 4 ở được gần 10 năm nay. Lúc mới về sinh sống, hai vợ chồng đã cho xây dựng khách sạn 10 tầng.

"Khách sạn này xây phải hơn 2 năm mới xong. Lúc mới xây, chúng tôi thấy khách sạn cứ xây được một ít lại đập đi làm lại vì có người góp ý xây kiểu này mới đẹp, hướng này mới hợp thì chủ lại đập làm lại.

Toàn bộ công xây dựng khách sạn này đều được trả công nhật chứ không phải kh

oán như bình thường vì chủ cho đập đi xây lại nhiều lần quá...", người này tiết lộ.

Gia đình trùm ma tuý ở Lạng Sơn được đánh giá 'sống giản dị, không phô trương gì' - 1
Triệu Ký Voòng thời điểm bị bắt.

Người này cũng cho biết, mặc dù có nhiều tiền nhưng vợ và con của Voòng sống rất hoà đồng, giản dị với mọi người, không thích thể hiện mình là người lắm tiền.

"Vợ chú ấy sống hoà đồng lắm chứ không thể hiện mình là người có tiền như một số người ở phố. Lúc đầu mới xây khách sạn, hai vợ chồng còn thổi cơm ăn chung với thợ.

Thằng con trai út mặc dù bố mẹ có tiền nhưng cũng ngoan, ăn mặc, sinh hoạt rất giản dị, tôi không thấy nó phô trương hay thể hiện gì...", hàng xóm kể.

Theo người hàng xóm, khi gia đình Voòng về đây sinh sống và mở nhà hàng, khách sạn rồi liên tiếp mua đất xung quanh đã khiến mọi người nghi ngờ về công việc làm ăn của Voòng.

Bởi, chỉ kinh doanh những ngành nghề này thì khó có thể giàu lên nhanh chóng như vậy. Hơn thế, giá đất ở khu đô thị Phú Lộc 4 cũng không phải là rẻ.

"Khi mua đất ở gần nhà để mở rộng thêm khách sạn, nhà hàng ông Voòng thường trả giá cao hơn mặt bằng rất nhiều nên ai có đất cũng đồng ý bán...", một người dân sống gần gia đình Voòng chia sẻ.

Dưới đây là một số hình ảnh về khách sạn, nhà hàng mang tên Triệu Ký Voòng:

Gia đình trùm ma tuý ở Lạng Sơn được đánh giá 'sống giản dị, không phô trương gì' - 2
Nằm đối diện khách sạn Triệu Ký Voòng là nhà hàng Triệu Ký Voòng
Gia đình trùm ma tuý ở Lạng Sơn được đánh giá 'sống giản dị, không phô trương gì' - 3
Nhà hàng này cũng nằm ngay mặt đường ngã tư Lý Thường Kiệt giao với Hoàng Quốc Việt.

Gia đình trùm ma tuý ở Lạng Sơn được đánh giá 'sống giản dị, không phô trương gì' - 4

Gia đình trùm ma tuý ở Lạng Sơn được đánh giá 'sống giản dị, không phô trương gì' - 5
Theo quan sát của PV, nhà hàng này có mặt tiền thuộc đường Lý Thường Kiệt dài gần 100 mét.
Gia đình trùm ma tuý ở Lạng Sơn được đánh giá 'sống giản dị, không phô trương gì' - 6
Hai con sư tử đá cỡ lớn được đặt trước cửa chính của nhà hàng.

Gia đình trùm ma tuý ở Lạng Sơn được đánh giá 'sống giản dị, không phô trương gì' - 7

Gia đình trùm ma tuý ở Lạng Sơn được đánh giá 'sống giản dị, không phô trương gì' - 8

Gia đình trùm ma tuý ở Lạng Sơn được đánh giá 'sống giản dị, không phô trương gì' - 9
Khách sạn Triệu Ký Voòng có các dịch vụ giải trí như cafe, karaoke.

Gia đình trùm ma tuý ở Lạng Sơn được đánh giá 'sống giản dị, không phô trương gì' - 10

Gia đình trùm ma tuý ở Lạng Sơn được đánh giá 'sống giản dị, không phô trương gì' - 11

Gia đình trùm ma tuý ở Lạng Sơn được đánh giá 'sống giản dị, không phô trương gì' - 12
Một số đồ trang trí khủng bằng gỗ bên trong khách sạn Triệu Ký Voòng. (Ảnh: N.V.H.)

Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, vào khoảng 17h30 ngày 16/5, tại thôn Minh Khai, xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn) tổ trinh sát Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện, chặn bắt ô tô tải BKS 29C do Phạm Xuân Lân (SN 1981) điều khiển.

Ngoài Lân, trên xe có em ruột anh ta là Phạm Xuân Dũng (SN 1983), cùng trú tại thị trấn Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện 20 bánh chất bột màu trắng (nghi heroin) được giấu trong khung sườn ô tô. Các đối tượng khai nhận vận chuyển thuê 20 bánh heroin từ Sơn La về Lạng Sơn.

Mở rộng điều tra, lực lượng công an thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp với Triệu Ký Voòng (SN 1969, phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn).

Tại đây, cảnh sát thu giữ 57 triệu đồng, 1 ô tô, 10 điện thoại di động, 41 viên đạn và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Qua đấu tranh, Triệu Ký Vòong khai nhận thuê Lân và Dũng vận chuyển thuê số ma túy trên với giá 2,8 tỷ đồng.

Theo Hoàng Hải (Trí Thức Trẻ)