Pháp luật

Giả cảnh sát hình sự ép chủ tiệm massage đưa tiền

Không muốn trả tiền massage và kiếm ít tiền ăn nhậu, Quyền mặc đồ công an, mang còng số 8 đến đòi kiểm tra tiệm tóc, buộc bà chủ đưa tiền.

Không muốn trả tiền massage và kiếm ít tiền ăn nhậu, Quyền mặc đồ công an, mang còng số 8 đến đòi kiểm tra tiệm tóc, buộc bà chủ đưa tiền.

Quyền (ảnh nhỏ) và Tuấn tại cơ quan điều tra. Ảnh: Quốc Thắng,

Trước đó vào rạng sáng cùng ngày, Quyền, Tuấn cùng nhóm bạn ghé tiệm cắt tóc trên đường Nguyễn Thị Định (phường Thạnh Mỹ Lợi) để massage. Khi được phục vụ xong, Quyền và Tuấn bàn nhau đe doạ chủ tiệm để "xù" tiền vé và xin thêm ít tiền đi nhậu.

Quyền về nhà trọ trước, mặc đồ công an, đeo hàm đại uý, đội nón kapi rồi quay lại tiệm massage. Hắn rút trong ví ra chiếc thẻ màu đỏ, xưng là trinh sát hình sự yêu cầu chủ tiệm "kiểm tra vì tình nghi vi phạm". Tuấn lúc này bước lại gần chủ tiệm, cười giả lả: "Bạn anh đó, không sao đâu, em đưa tiền đi cho đỡ phiền".

Tưởng thật, bà chủ tiệm rút tờ 500.000 đồng đưa cho Quyền. Hắn hét lớn "hối lộ cảnh sát hả" rồi còng tay cô này lại, định hăm doạ để đòi thêm tiền. Tuấn đứng đó vờ mượn điện thoại của chủ tiệm rồi bỏ túi.

Tang vật cảnh sát thu giữ. Ảnh: Quốc Thắng.

Lúc này, thấy tổ tuần tra công an phường đi ngang qua, sợ bị phát hiện, nhóm Quyền mở khoá còng cho cô gái rồi bỏ đi. Biết bị lừa, chủ tiệm trình báo cảnh sát.

Vào cuộc điều tra, ngay trong ngày Công an Quận 2 đã bắt Tuấn và Quyền. Chúng khai, thẻ ngành tải từ trên mạng rồi in scan màu; quần áo, mũ, còng được chúng mua ở chợ Dân Sinh (quận 1).

Cảnh sát tình nghi nhóm này từng thực hiện một số vụ giả danh công an khác để trục lợi.
 
>> Ghen tuông vô cớ, người vợ trẻ "ra tay" với chồng
 
Theo Q.Thắng (VnExpress.net)