Pháp luật

Ghen tuông, chồng sát hại tình địch và đâm trọng thương vợ cũ rồi bỏ trốn ở Sài Gòn

Người chồng tìm tới nhà vợ để nói chuyện thì xảy ra cự cãi lớn tiếng. Thấy tình địch đứng cạnh, Duy dùng dao đâm tử vong, sau đó đuổi theo đâm vợ cũ trọng thương rồi tẩu thoát.

Ngày 2/12, Công an huyện Hóc Môn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM tiến hành điều tra truy bắt Phạm Văn Duy (SN 1973, ngụ tỉnh Vĩnh Phúc, trú huyện Hóc Môn) để điều tra về hành vi "Giết người". 

Theo điều tra, Duy và bà Lê (SN 1979, ngụ huyện Hóc Môn) vốn là vợ chồng và có 2 người con. Do Duy nghiện ma tuý lại hay chửi vợ con nên bà Lê quyết định sống ly thân. Sau đó, bà Lê dọn về sống chung như vợ chồng với ông Tạ Bá Đĩnh (SN 1954, ngụ quận 12) và có con sống ở ấp Xuân Thới Đông 1, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, TPHCM. 

Thời gian gần đây, Duy hay tìm tới nhà vợ cũ để xin tiền ma tuý sử dụng. Tới nhà vợ cũ, Duy thấy vợ sống chung với tình địch là ông Đĩnh nên nhiều lần đôi bên cự cãi.

Ghen tuông, chồng sát hại tình địch và đâm trọng thương vợ cũ rồi bỏ trốn ở Sài Gòn
Công an khám nghiệm 1 vụ án trước đó.

Chiều 1/12, Duy tìm tới nhà bà Lê lại tiếp tục cự cãi lớn tiếng với nhau thì ông Đĩnh nhìn thấy. Bực tức, Duy rút dao trong người đâm nhiều nhát vào người ông Đĩnh khiến tử vong tại chỗ. Bà Lê tìm cách bỏ chạy cũng bị Duy đuổi theo đâm trọng thương. Gây án xong Duy tẩu thoát.

Bà Lê ôm vết thương chạy qua nhà người dân hô hoán cầu cứu. Người dân qua kiểm tra phát hiện ông Đĩnh đã tử vong, bà Lê được đưa bệnh viện cấp cứu.

Nhận tin báo, Công an huyện Hóc Môn cùng các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM đã có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, điều tra truy bắt đối tượng Duy.

Theo Minh Tuệ - Công Phong (Tổ Quốc)